Đấy là tôi "đoán vui có thưởng" MA ơi, đến giờ ngày vẫn ngồi trơ ra đây. Chắc chồng bà bí mật đến phút chót đấy Chúc bà may mắn nhận được quà về vật chất cũng như tinh thần của chồng.
Ôi, thương Bon thế. Chắc là lại uống KS hả bà? Cả em Toon nữa, cứ mùa này là lo con ho hắng với phế quản lắm í. Chúc mừng sinh nhật anh Dũng nhà Thủy X, hình như mình chưa gặp bác này. Chúc mừng ngày cưới của Giang nhé. Chúc VC bà luôn hạnh phúc.
Công nhận là thiệp chúc mừng ấn tượng thật. Cám ơn Hằng nhiều nhé. Tớ vẫn chưa biết tặng gì cho cô giáo của anh MỘC đây này
Cám ơn Hằng, thiệp rất đẹp và ý nghĩa. Sáng này AX chát, hỏi tớ: "20/10 không biết nên tặng vợ cái gì nhỉ? Mà ngẫm ra cái gì chả là của vợ rồi!"
Minh Bon bị viêm tai giữa à? thương thế! Chúc anh Bon mau khỏe! Hạnh bài ý ngày xưa tôi cũng thích lắm, hôm nay bà post lên mới nhớ lại giai điệu của nó, ngân nga hát một mình. Tôi ngày xưa thuộc nhiều bài lắm, giờ lâu ko hát quên hết. Hằng Thiệp đẹp nhỉ, đẹp nhất là em ở bên tay trái
Chúc chị em ngày 20/10 vui vẻ hạnh phúc, đón nhận được món quà ý nghĩa từ ông xã mình nhé. Tặng chị em bó hoa đẹp nè
Hi chào cả nhà, chúc 20/10 chị em mình hạnh phúc, vui vẻ bên chồng con nhé. Hôm nay mưa quá, k biết tối có tạnh k, chứ tình hình tương lai hỏng hết plan rồi
@ mẹ yêu Chíp : co nguoi ngoai Ha noi goi dien cho minh muon mua bo ban ghe tre em, nhung minh khong co ban ra Ha noi, me Chip co ban loai do khong co thi nhan tin cho minh biet, minh gioi thieu vu nay cho me no nha, dt minh la 0908 491939.
Cò Vịt ơi, bài này là Never been to me, bài tủ hồi xưa đi hát Karaoke của tớ đấy. Thế mà hôm đi hát mình ko nhớ ra bài này. He hee Công nhận Hạnh dịch hay thật.
Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của Ngô Hương Liên (Kittylandvn) + Bố Hoàng Anh Minh: Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc và yêu thương nhau đến "đầu bạc răng long"
trời ơi tên nghe lạ hoặc à, chắc tại mình ko update tình hình đây. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà kittylandvn nhé . Báo cáo cả nhà, ax nhà tôi hôm nay đi nam ninh với sếp rồi, 22 mới về. Tối qua được ứng trước quà truyền thống , ngoài ra ko có gì. Tôi sang tuần cũng đi ctác Thâm Quyến, 26 đi, 28 về. Có ọp thì tránh mấy ngày ý ra cho tôi nhé ! Thủy X khăn mới về chưa bà? hôm nay có xe tôi lượn, tạnh mưa rồi
Chào cả nhà, điểm danh nào. @momo: tớ không dịch nổi thế đâu, đây là "họ" dịch đấy chứ, nhưng thấy hay quá nên pot lên thôi mà. Tối qua tớ nhận được tin nhắn chúc mừng của xã: Chúc ... Tớ nhắn lại: Lắm chuyện, quà đâu? Chồng: mai gọi taxi tải mà chở nhé. Cò Vịt ngủ chưa? Vợ: (mai chết với "tôi")
Buồn cười quá, tối qua ông con về khoe : Mẹ ơi hôm qua con được cô chuyển lên ngồi bàn 3 ( trước đây đang ngồi bàn 4) Không biết đây có phải là hiệu quả của vụ đi thăm cô hôm tối thứ 7 không Báo cáo đúng như Gia Cát Dự dự đoán, sáng nay nhận được 1 tin nhắn và 1 cú điện của chồng chúc mừng. Báo cáo hết.
Sáng sớm nay, mặc dù trời mưa khá to tớ cũng đội dù xuống " Sắm" một giỏ hoa quả cho Kevin đi biếu cô giáo. Tổng thiệt hại cả hoa quả lần gói : 115K ( Đẹp và hoành tráng phết, cô nhìn phê luôn, còn khen mẹ kevin quá chu đáo " Sau đó lặn lội đi mua một bó hồng đỏ (20 bông) + một gói quà nhỏ biếu bà ngoại. Báo cáo tớ cũng đã nhận được một tin nhắn chúc mừng..............Của VIETELTELEPHONE. hix Năm nào cũng vậy thui huhuhuhuhu
hic, chồng tôi tối qua ngủ lại công ty, sáng nhắn tin cho vợ bảo mang quần áo đến để thay. Chúc mừng 20/10 toàn của ngân hàng với nhân viên cũ (là nữ mới đau) (
Công nhận vào đây đọc của mấy bà bô bô, An, Hằng, cười như ma làm ở cơ quan. Mấy "bác già" lại tưởng mình hâm đây. Chết mất.
Báo cáo cả nhà là sáng nay tôi cũng chỉ nhận được mấy tin nhắn của bạn bè, hik, tuyệt nhiên không thấy tin nhắn của "con dế vô tư" nhà mình ! Nhưng mà con giai thì yêu lắm nhé, tối qua lấy từ trong balo ra một tấm thiệp tự làm ở lớp tặng mẹ, thấy diễn giải là con vẽ bông hoa với ông mặt trời tặng mẹ (mà mẹ nhìn cứ tưởng là con vẽ yêu quái . Lại còn quay sang nhắc nhở bố: bố chưa có quà gì tặng mẹ à? Mai bố nhớ phải mua quà tặng mẹ đấy nhé. Mai con cũng phải nghĩ ra lời chúc để đến lớp tặng cho cô giáo và các bạn gái nữa ! Hihihi, yêu thế cơ chứ, đúng là bõ cái công vất vả các bà nhỉ !