hahaha mình theo dõi nhà bà này rồi nhá...sứôt ngày ăn thịt.. heo...rán,băm...luộc.......đổi món đi bà ơi:tonqe:
báo cáo chiều hôm qua, em làm vợ đảm toàn tập luôn! Cơm thì có rau muống xào tỏi, gà luộc trộn hành tây, thêm cái trứng chiên củ hành tím. Xã ăn cơm mà miệng khen không ngớt! Còn hạnh phúc nào bằng!!!!
Nhà e trưa nay ăn cá rán,canh dưa mà cá e rán nát be bét e cáu quá đổ tại cái chảo hết chống dính..hichic
hihi, thì đã bảo chẳng biết ăn gì mà, đi ra chợ, vòng 1 vòng qua hàng thịt Lợn, rồi lại quay lại hàng Lợn thịt, hihi khổ lắm! Con trai thì ko thích ăn thịt Bò, THịt Gà thì cũgn thỉnh thoảng mới mum Cá thì cũng vậy, Nên chủ yếu là Thịt Lợn, thêm vào là đậu. Bây giờ mình đang tìm các món Chay xem sao, nhưng mà chưa thấy!
hehe, lâu lâu mới được 1 ngày đảm đấy ạ! Sẳn em khoe luôn: sáng nay dậy sớm, nấu súp khoai tây+cà rốt+củ dềnh + thịt +tôm +cua +trứng. Bảo Nhi xơi 1 chén đầy, bụng căng tròn, sứong ơi là sướng! Anh xã cũng 1 chén, chẹp miệng khen vợ anh nấu ngon quá, hay là mình mở quán bán súp đi em !!!! Thôi khoe nhiêu thôi, hum nay em bận chả 888 được nhiều.
nhà mình chả có kế hoạch gì, chắc tôi vẫn nấu cơm bt, hôm qua thức ăn cỗ bàn còn nên tối chỉ việc cắm nồi cơm và luộc rau thôi.
ơ, gà luộc trọn hành tây chắc mẹ nó muốn nói đến món gà xé phay trộn à, nguyên liệu mô tả hơi thiếu thì phải, gà xé phay, trộn với hành tây, rau dăm, nước pha chua ngọt, gia vị, đúng ko nhẩy????
mơ ước nhà mình, chả bao được ox rủ đi ăn trưa, 1 phần là do làm xa, 1 phần là ông này ghét quán xá, làm mình khổ lây
Chả bù cho nhà tôi quán xá liên tục từ Ông -->cháu...riêng tiền ăn hàng họ nhà tôi đã chết khiếp chả ai muốn tk tiền thế mới khổ,thỉnh thoảng bán mấy thứ đồ xách tay trên đây thì xơi cả vốn lẫn lãi bà ạ k hiểu sao cứ thích cho vui chứ lõm lắm cơ...:???: E tôi còn chê là dạo này c bị già suốt ngày lên đây 888,chả chịu đi chơi bời j..(ngày xưa tôi đi như ngựa vía)
chí phải chí phải, chỉ thiếu thêm vài lá chanh cắt sợi nhuyễn nữa, chẹp chẹp. Mới ăn hôm rồi, giờ nhắc mà nước miếng nó ứa cả ra!!!!!