Ðề: Nói 5 từ đi nhé! thật may cho đời tui xã tui ko phải ấy ko thì đĩa bay ghê chạy hết ấm cúng còn đâu
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! kái bác ''ky o" kìa lại sai luật rồi nha! gửi kái ông " thik ấy" ông mà cứ như vậy vợ nó chạy ngay đi vợ nào cũng có khi thỉnh thoảng hơi lẫn lẫn
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! rất cảm ơn mẹ nó đã động viên tinh thần đoi lúc cũng buâng khuâng hay mình già rồi nhỉ
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Được thể cười hà hà... Có người khen chữ ký Giải thích thêm một tý Đó là thơ bút tre Của một nhà thơ về Chuyên bút tre châm chọc Nếu là người có học Sẽ thấy tục mà thanh
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Thơ thanh đâu không thấy, Chỉ thấy anh vẽ vời. Do tác giả nào ngâm, Sao em lại không biết?
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Dạo này em mải chơi Suốt ngày đi đấu giá Nên lười vào nhà quá Giờ vào thấy khác ghê
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Thời tiết thay đổi mà Con gái tụi cũng ốm Khản hết cả tiếng cơ Đang uống thuốc đây nè Mấy hôm rùi khg đỡ.
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Bé đi bác sĩ đi Uống thuốc cho khỏi bệnh Để lâu lại càng khổ Nhớ săn sóc sức khỏe Cho bé khỏe mỗi ngày
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! Ui, Mẹ snow_rainbow ơi Phải nói đủ 5 à Thế mà t cứ nghĩ Chỉ cần <=5 Từ mai t sẽ sửa Chỉ nói đủ 5 từ Ví dụ như bây giờ ok rùi nhỉ.hi hi
Ðề: Nói 5 từ đi nhé! thế bây giờ đỡ chưa con gái của mẹ nó có còn ho khan nữa sổ mũi cứ liên miên thế mới thấy rất phiền khi thời tiết thay đổi