Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Okie em, khi nào đi NH bọn chị sẽ nhắn nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị k biết vé chart trên máy tính, để mai chị mở sách và vở rồi tả cho em nhé, hoặc sẽ chụp ảnh lại và chú giải.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các mẹ ơi hôm nay hứa với các mẹ là giới thiệu sản phẩm nên chiều nay mình đã cố gắng hoàn thiện tác phẩm rồi chỉ còn thùa khuyết là xong mà chồng bắt dọn đồ vì nhìn bừa mai mới được may tiếp... chán , đang có hứng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị mình hôm nay làm chị Thanh Tâm, tư vấn tận tình ác liệt ghê...hihi....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui, mình may áo sơ mi cho chồng cơ mà...hic...sao chồng lại bắt dọn thế chứ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ừ Tieu Thin hỏi mình mới nghĩ... vừa hỏi chồng câu hỏi của cậu mà chồng chỉ cười thôi. Chiều nay chồng bảo sao khồn đi nghỉ trưa, mình bảo may áo cho xong . anh ấy bảo anh nghĩ áo em cứ may dở dang thế lại hay....chắc sợ phải mặc áo mình may..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cậu bảo chồng cậu liên hệ với chồng chị HuuDuy nhé, chồng chị ý thì đang đòi vợ may áo sơ mi cho để mặc mà chưa đc đáp ứng nhu cầu kia kìa...he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hóng sản phẩm áo sơ mi của mẹ nó!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị giở đc máy kháu ra thì chồng bắt đi ngủ tức chết đi được. May xong đc áo tay liền thôi. Quần cho ku con vẫn chưa xong.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em vẫn chưa sờ gì đến quần, áo, túi cả. Tối qua may đc cái bọc đệm. Nhà em đang giường 1m6 x 2m, đóng lại thành 2m x 2m, mà tiếc rẻ cái đệm cũ nên ko mua mới mà đi đặt thêm 1 cái nhỏ 40cm x 2m rồi ghép vào là xong Hôm đi đặt nó tính đệm có bọc vải thì 1t8, ko bọc thì 1t1 thế là cũng lại tiếc tiền chỉ đặt đệm ko thôi, tối qua hì hụi may cái bọc, thế là tiêu thụ đc 2m vải Ninh Hiệp rồi...hê..hê....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giống nhà chị, nhưng nhà chị thì k đóng lại giường, mà kê thêm một khúc đệm thôi (dụ mãi ku lớn k ra ngủ riêng), giờ con nhỏ nên hạ giường rồi, cả nhà kê đệm nằm đất. Hôm rồi mua vải may ga cho khúc đệm đó thôi. Hic.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đầu tư ác liệt nhẩy, thế này thì phải khao rùi. 43 NTH cũng đang có 1 em ah? Huu duy mua đi , giá rẻ hơn nữa chứ, huhu mình bị bà béo chém rùi. Báo tin buồn là cái mảnh chị em mình định may túi mua ở NH bị phai dã man, ngâm 3-4 lần rùi vẫn phai . Tối qua sản xuất quần cho thằng cháu kẻo nó cứ sang nhắc nhở mãi, có chart rùi cắt vèo vèo, vắt sổ, may luôn 1 lèo sướng quá. Hihi thử máy vắt sổ ngon lành rùi, hôm nay khéo phải lượn HB mua mấy cuộn chỉ vs.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em mua thì con 3 chỉ em dành cho ai đây? Hụ hụ!!! Vải phai lắm hà chị? Chắc chị e mình mua phải vải đểu rồi! Tủng Của!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà ơi, tính giúp tớ bài toàn khó với. Đầu bài như sau: Có một tấm vải kích thước 1.5x4m cần dùng để may ga chun một cái đệm 1.6x2m, đệm dày 15cm. Hỏi phải cắt thế nào cho đẹp nhất nhé. Hôm qua alô cho cô giáo trước khi cắt nhưng lúc đó chưa đo diện tích tấm vải, tuởng nhiều, hoá ra kích cỡ chỉ đúng bằng chừng ấy. Gọi điện nhắn tin cho chị Chilli xin hỗ trợ từ xa mà lai ko gặp. Vẽ vời 1 lúc ra một đáp án phải chắp vá hơi nhiều, nên tốt nhất là mang lên đây đẽo cày giữa đường cái đã. Xin mời các cao thủ hỗ trợ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có 4mx1,5 vải thì cắt thế này vậy : 2m + 2x15cm+ 2x15m = 2m60 x1,5 Còn lại 1 miếng 1,4 X1,5 em phải chia đôi thành 2 tấm 1,4X0,75 và nối với nhau thành 1 miếng 2,8X0,75 và can vào miếngto trên. Nếu can 2 bên ga thì sẽ đẹp hơn và em sẽ phải chia đôi chiều dọc tiếp mảnh 2,8x0,75 để can vào 2 bên miếng to.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tôi có 1 ý kiến là bà phải may cắt vải thành 2 mảnh có kích thước như sau: Dài( 0.2+2+0.2) x R(0.8+0.2) ở đây 0.2 là cái phần bên cạnh đệm ý, dài hơn đệm 1 chút khi mình luồn chun hoặc may chun vào thì nó ở bên dưới đệm 1 tí. Năm ngoái tôi cũng phải cắt ga như thế vì thích cái mảnh vải đấy quá. Mà tôi cắt cầu kỳ hơn là chia mặt ga ra làm 4, rồi may viền mép ga nữa nhìn cũng hay. hic, viết xong chẳng hiểu mình viết cái gì!.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị con yêu ơi, em cũng tính như chị nhưng thấy ghép nhiều nên chưa dám quyết. Linh xinh, viền mép ga là gì, tả kỹ hơn đi xem nào ... Ý của bà là can ngang giữa đệm đúng ko? Em dốt hình học, ai có thương cho em tí hình mô tả thì tốt quá ạ Cả nhà ơi, có bạn này đang thanh lý bộ 10 chân vịt gì đó mà có 300k, có nên mua cả bộ về chung ko? http://www.lamchame.com/forum/showt...cho-máy-khâu?p=13021009&posted=1#post13021009
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sau gần 2 ngày khong vào nhà, tối qua em lội gần xong rồi thì mtb hết pin, giờ em tranh thủ vào rồi lại ra nè nhà mình sốt máy may với máy vắt sổ quá, em cũng đang ao ước, ít nhất là em vs - cuốn bèo, nhưng chắc phải đợi 20/10 ? em lên cty 1 chút rồi lại về với con Bé bị sốt và ói, nay thì đỡ hơn chút Trong Sài Gòn đang có dịch sốt xuất huyết, cháu em thì thương lắm đã nhỏ (bằng nửa số cân của con em ), mắt bị lé chưa khỏi rôi, đi viện tưởng sốt xuất huyết, nhưng thử máu lại bị HẠ TIỂU CẦU nữa Sợ quá em về seach ra, trẻ rất nhiều bé bị, trong đó 70-80 % là khỏi sau 1 thời gian điều trị, 20 % còn lại là mãn tính ......bệnh cũng rất nguy hiểm, tránh hiếu động và phải đi viện thường xuyên
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sợ quá em nhỉ, mà trong SGN hay có dịch chân tay miệng và sôt xuất huyết, năm nào cũng thấy có Xem TV thấy toàn trẻ con bị bệnh thương quá. Thế cháu em có phải nằm viện ko? Nếu em không muốn can nhiều thì kiếm 1 mảnh vải khác hợp màu ga ( nếu ga của em là vải hoa hoặc họa tiết rồi thì tìm vải 1 màu thôi ), kích thước 0,6 đến 0,7m x2,6m rồi chia đôi theo chiều dọc can vào miêng ga chính. Như vậy là đẹp nhất đấy. Còn vải ga thừa 1,4m x 1,5m em may gối luôn. Được bộ ga gối đẹp em nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khổ thân con, chúc con mau khỏi nhé. 2 đứa nhà chị đứa thì cúm đứa thì viêm họng, đang giao mùa trẻ dễ ốm lắm em thì chả thích can giữa, tự dưng thấy đệm chia làm 2