Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cảm ơn cả nhà giải bài toán giúp em. Cảm ơn cả già Chilli tận tình cầm tay chỉ việc tận từng cm cho em nữa chứ, hi hi. Em có đáp số rồi ạ. Em cảm ơn Mit ơi, mong con em, và cả cháu em nữa chóng khoẻ nhé. Thương lắm ... À, lại có mẹ thanh lý vải, kèm cả chun, phec mơ tuya, cúc ... Nhà mình có ai mua không? Trưa nay em có việc qua đấy sẽ ghé thử xem thế nào. Ai mà thích gì thì nhắn em luôn nhé. http://www.lamchame.com/forum/showt...voan-nhung-sheer-thô-phần-lớn-là-vải-Hàn-Quốc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chúc mừng cô giáo có máy mới nhé Sao em ko mua máy chập nhỉ? Máy 3 chỉ chập cuốn bèo có xâu chỉ tự động ko nhỉ? ko xâu tự động thì đau đầu lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các chị cho em hỏi, em có 1 file word có cả ảnh và chữ, em muốn copy hết để post lên thì làm thế nào ạ? Em copy thì nó ra mỗi chữ, ko có ảnh.........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ơi con em bị sao??? em cho đi khám đi, khổ thân bé. Sợ nhất là sốt xuất huyết, nguy hiểm lắm , trong SG lại đang có dịch này
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHÚC MỪNG KIỀU ANH CÓ MÁY MỚI,[/COLOR] máy JUKI CÔNG NGHIỆP Chắc là con màu trắng mới tinh tươm đúng ko???????? Thứ 7 này đc ngắm máy mới của cô giáo rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái ảnh này phức tạp đấy, ptpli phải copy cái ảnh ra phải jpg riêng, rồi up lên photobucket rồi lại copy đường link dán vào đây cơ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ảnh post lên thì ko đc, phải up ảnh mà .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trưa nay chị đi mua vải ạ? Trông vải đẹp mà rẻ chị nhỉ? em thì nhiều vải rồi nên e sẽ cố gắng mua thật ít thôi hic hic. Nhưng em nhìn vải mà vẫn thèm. Hic vụ up cả file lên khó nhỉ....... để em tính xem thế nào
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ảnh trong file word không có link nên không hiển thị được chị ạ. chị attach file thì đỡ mất công up ảnh
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tuần này học nhà chị Dame hay học nhà cô giáo cả nhà ơi? hé hé, tốc độ của máy con chim giờ ko kịp được le vờ của em rồi, chắc là phải đổi con máy khác thôi. Nhưng em ko thích máy 110v
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác Con yêu: C thấy có máy vs tiện kg? cắt xong chuyển sang vs rồi máy vèo một cái là xong, nhất là vụ quần đùi mà lại có chát nữa là nhanh nhất. Biết thế mua từ lâu rồi Bác nhỉ Em Mít: Bọn trẻ con ốm khổ thân lắm, mà mình thì chẳng còn tâm trí để làm việc gì cả. Trộm vía C thấy bé nhà e có lực thì cũng sẽ vượt qua được nhanh hơn các bạn khác. Chúc cháu gái sớm khỏe nhé! Dame: Thế này nhé e ơi! đệm 160*200*15H ( đã có vải khổ 150*4m). Vải coton e nên ngâm cho vải co hết đã rồi hãy cắt. 1.Cắt hai miếng như sau: khổ vải*193cm ( dùng cho phần mặt và chiều dày đệm) 2.Cần thêm một rẻo vải ( phần này sẽ là phần gập xuống) kích thước: 45cm * 723cm ( chắc e sẽ phải can vào, cứ mỗi phần can vào thì cộng thêm 1,5cm đường may vào mỗi đầu vải) 3. May ghép hai miếng vải ( khổ vải*193) theo chiều 193cm ( nếu muốn chắc thì may dằn một đường nữa lên mặt phải) 4. Cắt bớt miếng vừa may ở bước 3 sao cho còn lại là 193*233cm ( cắt theo chiều 193 nhé! chỗ này dùng may gối được đấy) 5. Gập làm bốn miếng có được ở bước 4, cắt ở bốn góc một hình vuông kích thước 15*15cm ( tí nữa e may vào 1,5cm, thì đường may đó sẽ dài 16.5cm, đó là độ dày của đệm 15cm và 1,5 cm để tí nữa nối vào phần gập ở dưới) 6. Nối lại để có được rẻo vải 45*7m23, may nối vào phần vải ở bước 5 ( nhớ áp hai mặt phải vào nhau nhé!) 7. Gập mép vải vào, lồng chun là ok.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C ơi đừng bán máy nhé, máy nhà chị nhìn ảnh bóng lắm, chị lắp mô tơ cho nó phi nhanh, máy này mà nhà rộng để trưng bày vẫn đẹp, để làm kỉ niệm, đừng bán chị ơi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Attach file ở đâu????? Chị mò mãi ko thấy, giúp chị với
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị thấy Chili bẩu xâu chỉ rùi cũng quen mà, biết xâu rùi sẽ không thấy phức tạp lắm đâu. Kinh, level cao rùi đây, kiểu này sắp đổi JUKI công nghiệp giống KA rùi đây Chị mới dùng cái vs còn chưa quen, đường thẳng thì ngon rồi còn mấy đường cong thì vẫn bị ra ngoài hoặc bị xiên vào vải, thấy nó chạy vèo vèo còn đang run đây hihi... Cần cuốn bèo hôm nào sang mà cuốn bèo thử xem sao.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị dùng mô tơ mà. Máy này chị ko bán đâu, máy của nhà chồng đấy, mua máy mới thì cũng cất xuống bàn máy thôi Chị thấy máy chun dày nó bị ì ra đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ máy vs lúc đầu em cũng chưa quen thì thấy nhanh, giờ cũng thấy thường rồi, đôi lúc còn chậm cơ. Kinh, sao dạo này em thấy cái gì cũng chậm nhỉ Lúc nào chị ở nhà, em thử phát xem có nên đầu tư ngay ko, em cắt gần hết khăn rồi chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế này khéo đến hết mùa đông ku nhà em cũng ko có áo mặc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ À hôm qua em đã ra Hàng Bồ mua chung viền. Cũng ko chọn được nhiều màu lắm. Nhưng mua mỗi màu thì phải mua nhiều wa, khéo may hết cả đời ko xong . Có mẹ nào muốn share thì nhắn cho em, có các màu: xanh dương, đỏ cam và trắng nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chiều nay sau 5h30-6h C ở nhà đấy, nếu tiện qua mà thử xem sao , nhưng chưa mua được chỉ vs em ah, cũng chưa có đủ 4 cuôn chỉ cùng màu nữa , hôm qua vs tạm 2 màu chỉ . Ko đi mua được trong giờ HC mới chán.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nếu may đồ mùa hè cho con thì cũng nhanh hết lắm mẹ nó ạ mẹ nó ở đâu, nếu ai tiện thì sẽ qua lấy bớt cho mẹ nó