Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cảm ơn chị Chilli phát nữa Chăc vẫn chưa yên tâm với vụ alô giảng bài qua điện thoại nên lại ngồi gõ, bác cẩn thận quá kiểu này em phải may đẹp rồi. Trưa nay em đi mua vải đây. Cũng thích ý tưởng may thêm được một cái gối cho con bé con nên sẽ theo phương án can vải của chị. Thứ 7 này chờ cô giáo confirm nhưng chắc sẽ vẫn học nhà Dame nhé. Tuần trước cô giáo bảo off vài tuần nhà Dame cho cô giáo dọn nhà xong đã. Hê hê, mọi người thoải mái nằm ườn, bò toài nhá. Hứa hẹn một buổi học no nê với 3 quả KHAO (hay là Khao 3 lần ý nhỉ).
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế ạ, em thì cũng chỉ có 2 cuộn thôi hihi, nhưng xem ra mua chỉ vs cũng ko đắt như em tưởng tượng. Hôm í em mua 2 cuộn chỉ vs to đùng, 2 cuộn chỉ may to nữa hình như suýt 100k
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ @ Nhà mình: Sáng nay em đã nhận được sách em Mít gửi ra cho hội mình gồm 1 cuốn may túi vải và 1 cuốn dạy cắt may của tác giả Nguyễn Thị Hường. Em định gửi lại cho lớp trưởng để phô tô cho lớp mình mỗi người 1 quyển, nếu thế thì thứ 7 này chúng mình chưa chia nhau được. Hay là em cầm ra hàng phô tô luôn để thứ 7 chúng ta có sách mang về luôn nhé. Ai đăng ký phô tô thì bấm thank ở đây nhé. @ em Mít: Cả con gái và cháu đều ốm à em, khổ thân tụi trẻ con quá. Chị mong là các bé mau khỏi để mẹ yên tâm may vá. Trong nhà có người ốm là mệt lắm, chả làm ăn được gì mà còn bấn loạn lên ý.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đấy, cô giáo là phải như thế này, đọc phát hiểu luôn, hii
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi, nhà em mới chuyển nhà giờ đang dọn dẹp , sắp xếp đố đạc nữa là xong . Nhà cửa xong xuôi là em bắt tay lại với nghiệp may vá đây, lâu rồi k đc may vá gì , nhớ ơi là nhớ!!!! Em đăng kí có đc k ạ . Nhà em giờ chuyển về Trung liệt ( đoạn giữa Thái Hà và Thái Thịnh ý) có nhà chị nào ở mạn này k Ạ ? Nếu có chị nào ở mạn này thì mang về giúp em , buổi tối em tranh thủ qua lấy. Tiền photo em sẽ ck cho mẹ dauxanh2011 . Em cám ơn cả nhà m nhé!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em làm ở Vincom, nhà ở Minh Khai
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ báo cáo ạ: hôm qua ở 119 có máy 4 chỉ ( chập),em định mua rồi,3,5tr nhưng anh Thắng khuyên là k nên mua,có lẽ máy k dc ngon nên anh ý cứ khuyên mua con 3 chỉ với lại thấy ông ý nói cũng có lý" máy 4 chỉ hơn máy này là may chập,mà chập thì chỉ giải quyết dc 2 bên sừon áo.CHẤM HẾT.'' thế nên em cũng k mua nữa cái máy 3 chỉ này xâu chỉ tự động,nhàn ơi là nhàn.Những mẹ vắt sổ chưa quen,đạp máy k đều nếu dùng những máy khác hay bị đứt chỉ,xâu lòi mắt.NHƯNG riêng máy này xâu tự động,rất dễ nhớ,cực ít khi đứt chỉ luôn,nên nhà mình có lẽ cực hợp đấy. Hơn nữa đừong vắt sổ,lẫn bèo của em nó cực tuyệt,nhìn phê lòi mắt.vắt trên vải voan mỏng dính cũng ôm đẹp vô cùng,thế nên em này,quyết tâm lấy luôn hi hi nhà em chưa ổn định,nên thứ 7 này các mẹ biểu quyết off nhờ nhà mẹ nào đó nhé,hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà mình mới có thêm 1 cô giáo có đi học đc ko em? có chị conyeu ở Phương Mai đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế thì em nhờ chị Pờ li ti mang đến cơ quan chị ý ở Thái Hà rồi em qua đó lấy nhé. Nếu thế thứ 7 chị gửi cho chắc thứ 2 đầu tuần chị ấy đi làm là em lấy đc. Thế đc ko Pờ li ti?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vâng,lại phải nhờ chị ạ ai mà 3 lần khao hở chị:em,bác conyeu và ai nữa ạ????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lớp trưởng trả bài quần đùi đơi, hai túi chéo + hai túi sau nhá! Con giai lớn của tôi hôm nay yêu quá! hôm qua 1h30 mình mới may xong, vắt lên thành ghế, sáng nay cu cậu dậy sớm nhất, khi mẹ dậy đã thấy mặc quần mới rồi, lại còn "bẽn lẽn" bảo " chẳng biết ai mặc cho con từ đêm hôm qua ấy mẹ ạ! con ngủ dậy đã thấy đang mặc rồi ). Mẹ cháu đang "múa" nốt cái nữa kg rồi lại tranh nhau.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nghe tả đã phê lòi mắt ra rồi hehe , xâu chỉ tự động là mình khoái lắm í . Thế thứ 7 học nhà chị Dame nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chán quá,cái máy tính nhà em hỏng,toàn phải ra hàng NET ngồi,hic hic @bác con yeu:sáng nay em ra 33 hàng bồ,mua chỉ tơ để vắt sổ,cái loại to đùng ,to nhất như bắp đùi ý,30k/cuộn,em mua 6 cuộn ( 3 đen,3 trắng) là 180k.Lúc móc túi ra thì ôi thôi....quên sạch cả tiền ở nhà,may quá k phải sáng sớm,k thì cũng ăn trận chửi bác ạ,hic. @ chị Nghé: c ơi,đổi máy CN đi,chạy thích lắm.Hơn nữa nếu chưa quen,c có thể mua 1 con mô tơ bé,bảo nó lắp vào cái mô tơ bom ý,sẽ làm máy chạy chậm bớt đi đấy.chỉ có 30k thôi.Nếu dẻo mồm,bà béo sẽ khuyến mại luôn hi hi @ cả nhà:hôm qua em cho anh Trừong cái kệ để tivi ( dài 1,8m) nhà em rồi,giờ chỗ ý để máy khâu và tủ kính để vải thứ 7 này em xin phép nợ bài túi,vì máy mang về rồi,nhưng k có chỗ ngồi vì ông ngoịa em đang nằm chỗ đấy,SV chưa chuyển nhà nên vẫn ở chung hu hu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ welcom em trở lại nhé lớp mình giờ vui hơn ngày xưa nhìu he he
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái rẻo 64*193 ấy may được hai cái vỏ gối đấy, gối của TE kích thước 35*50 mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em ơi, máy CN nặng thế chắc phải thuê xe chở về à, họ bán cả bàn nữa hay mình đóng bàn nhỉ? chị tay yếu nghe cái máy nặng mà sợ phát khiếp. Bê cái brother đi học mà bị đau tay mấy hôm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp quá bác ạ làm cả lố đi,cho bõ công may hi hi @ cả nhà:cả nhà có nhu cầu mua chung chun quần đùi ( loại xịn) k,chung nhau cho rẻ đi nếu mẹ nào có nhìu rồi,share cho cả nhà với,đỡ phải đi mua
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ buồn cười, hôm qua em may 2 cái áo choàng cho 2 đứa, choàng kiểu siêu nhân í, bọn nó thích lắm, cứ choàng và chạy nhảy cho nó bay bay hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm qua em mua,giá họ bán là đã bao gồm bàn,mô tô bom ( nhớ là lấy mơ tơ mới,k lấy mơ to bãi nhé),và vận chuyển miễn phí về nhà chị ạ ( nói trứoc khi trả tiền nhé) alo anh Trừong,anh ý sẽ tư vấn cho hôm qua em mua,anh ý mất công lôi cho em con máy tít dứoi cùng,phải mất công dỡ mấy con xuống mới moi dc con này lên máy mới kính cong,mở hộp ra,nhìn bên trong máy sáng loáng,các bộ phận gần như trên 95%,sứong lắm chị ạ