chị ơi từ từ, mới uống 1 tuần chưa thấm đâu. Cẩn thận nhé chị! Chị nên tham khảo các mẹ khác đi, chị có tiền sử loét dạ dày lỡ có gì... thì sao?
có món này cho mấy bà béo đây, ko phải tôi ăn nên gầy đâu nhé mà đọc được hẳn hoi, nhiều mẹ áp dụng lắm nhé, Gạo lức ăn với muối mè( vừng) đỡ phải nhọc công uống dấm nhé
, Mình nhập viện vấp cứu chỉ có 1 lần thôi, mấy lần sau đau sơ sơ là tự đi khám. Nhưng hễ nhìn thấy xoài xanh :tonqe: thì lúc nào cũng tự hứa đây là lần cuối mình ăn
Đúng rồi mẹ na ạ, có đường link này mẹ nó xem nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=55228
tiện thể mời mẹ nó sang đây luôn nhé, hội này vui lắm, toàn gương mặt tiêu biểu cả http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=74609
Chả thế thì sao, tôi thấy tôi có công lắm chứ bộ, không thì để các bà( cả tôi nưa đi tám lung tung bị ban nick thì seo????
ừa, cám ơn nữa rồi đó!!! Tui phải nói bác Kiên cho bà cái chức gì nó hay hay cho xứng cái khoản dọn dẹp này nhỉ? Để coi... "mẹ tích cực", "mẹ hăng hái",... kiểu như bà là Triển Chiêu, cho Bao Công í!
ê bà kia,chồng bà đẹp trai quá nhỉ,coi chừng mất đó,hehehe,bà cũng ra dáng má vợ lắm đó,hahaha,cũng sắp thôi nôi con dâu tui rồi,bà có tổ chức gì không?mà bà có mời tui không đó
Ai cũng biểu sao xã tui đẹp vậy, sao tui... dụ được ổng vậy... Nói có trời đất chứng giám, ảnh dụ tui thì có hehe Ờ, còn 3 tuần nữa, tui định làm thôi nôi ở nhà nè, tui tự... nấu nướng luôn! Tay nghề còn kém cõi, nên chả dám rủ đông, định làm 4 mâm nội ngoại hai bên nè. Mẹ con bà có sẵn sàng làm chuột bạch cho tui ko nào????