Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tốc độ sản xuất bắt đầu ầm ầm rồi,đổi máy đi chị ơi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ oái roài oai, nghe sướng nhể. Nhưng chị ngại đi mua 1 mình lắm, vì cũng ko biết về máy móc. Hôm nào nhà mình có ai có hứng thì đi với em nhé hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ rủ cái nàng ''xinh và khéo'' nhất nhà mềnh ý chị ạ hi hi .Hôm qua nhờ nàng ý mà anh Trừong mới chọn cho em con máy ngon đấy cứ nói là bạn của Linh nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok ok, 43 NTH nhỉ, hôm nào mát giời chị mới có hứng đi , nắng nóng thế này thì chỉ có đi học may là ko ngại thôi hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giờ này còn chưa về à? có cần cứu nét kg nào? có máy mới sướng quá nhỉ? mới hơn 95% cơ mà . Chắc lại suốt ngày ngồi ngắm máy móc thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ối ối,nhầm rồi nhầm rồi 119 chị nhé máy chập mới là 43
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hơ hơ,trong túi quần vẫn còn 10k,đủ trả tiềm máy và tiền nước rồi ke ke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh, để chị ghi vào, hôm nào xin số đt của hoa hậu may vá nữa , thank you thank you
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C đã đi mua được chỉ vs đâu, chiều đi đón con lại ngược đường nên chẳng lên HB được. Phải tranh thủ hôm nào đi buổi trưa vậy. Cô giáo gương mẫu quá, cũng đòi trả bài như mọi người hihi. C cũng phải bẩu a ý chỉnh cho moto chạy chậm thôi đấy. A. Trường phục vụ KA chu đáo thế, chắc có em Mọt xì tin nhà mình đi cùng rồi . Hôm nọ anh ý cũng chọn cho c nhiệt tình lắm, cứ bảo lấy con này đi ngon lắm, mà C thấy mình mới vs lần đầu , đạp chân chưa đều mà cũng ko bị đứt chỉ lần nào, xâu chỉ lại dễ nên C dùng xong lại rút chỉ ra ( vì chưa mua chỉ phải rút ra 1 cuộn còn may)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cám ơn chị . Em cũng muốn đi học nhưng chưa sắp xếp đc. Em đang đi tìm trường cho ku bé 1 tuổi nhà em mà chưa kiếm đc trường nào mạn gần nhà em để tiện đua đón .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ OK ngay, nếu có bản photo thì chị cầm hộ em ỈN CON nhé, em cứ đến ngõ 11 Thái Hà (gần Parkson) alo chị ra ngay, số cầm chân là 0906. 1001. 82 nhé. Chị làm ở đây từ 8h30-5h30, từ thứ 2 - 6 nhé hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ He, cho anh Trường cái kệ TV thì a í nhớ lắm đây, lần sau mà Mọt vải bận ko đi ra 43 NTH đc thì rủ KA đi cùng nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ khiếp ! Nhà m cứ thi nhau đổi máy " hịn" ầm ầm , Gato quá đi!!!! Máy chập là máy gồm cả chức năng vắt sổ luôn hả c? Hay dư thế lào em chưa hiểu? Nghe nói nhà mẹ KA sắp mở hiệu may , chị đến đâu rồi hả c? Ah! Mẹ KA ƠI!!!! Bio em còn 53kg thôi , eo ót lắm rồi. Bụng biếc cũng ngót 1/2 rồi đấy c ơi....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ok chị yêu, em lưu số đt cụi rồi... Em cám ơn c nhé....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cám ơn mẹ đậu xanh nhiều nhiều nhé... Nhà cửa xong xuôi phải qua nhà c khuôn ít vải . Hihihihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ NHÀ CHỊ DAME là ngõ 123 hay 132 cả nhà ơi? em lại quên mất rồi ạ, số nhà 17 đúng ko ạ? Sao em dốt cái vụ nhớ nhà thế . Tuần này mà ko mưa tớ về bà ngoại thì ĐẬU XANH cho tớ đi cùng đến nhà chị Dame nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ngõ 132, đến chỗ hàng nước thì dừng gửi xe nhé. Nhớ mang vải đẹp đi cho C và mang ví vỏ sò đi nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cảm ơn chị, vải đó linen cứng nhưng mà màu hơi sáng, em chỉ sợ chị ko thích, em cứ mang đi, share bớt vì mảnh đó to quá, chả hiểu em may mấy chục cái túi mới hết . Ví vỏ sò ok chị, em sẽ mang cho chị ngắm, cái ví đấy may đơn giản cực chị ạ . Em vừa lướt qua mục Thời trang của lamchame lại thấy mấy nhà bán vải online, mà thấy cũng toàn vải kiểu Ninh Hiệp vì em cũng có mấy mảnh giống thế hì hì, có nhà bán rẻ, nhà bán đắt. Em đang thấy kiểu túi này xinh quá, may đi làm thì phù hợp, cái túi này KA rất thích này: http://www.sewlover.com/bags/tutorial/shoulder_bag.html
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ thông thái ơi, mình đang tập tành may vá, thấy các mẹ tự may đồ thích quá nên muốn học theo! Nhưng nhà mình chưa có máy khâu. Vậy nên mua máy mini nhỉ? Máy nào dễ may và may được nhiều kiểu hả các mẹ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ nó lên NTH nhé, 55 Nguyễn Thái Học, hoặc 119 NG thái Học hoặc search anh Tũng Ngõ Hội vũ ra ngay, mua 1 con máy mini second hand của Nhật của Brother chẳng hạn, giá khoảng 1,5tr. Nhiều lắm, tha hồ lựa chọn.