chị ơi ,.. e muốn đi,.. nhưng mà ko bik duong ( thôi chết thế thì làm thế nào ... thôi cho e một chân đi ak. Mỹ phẩm ori toàn hàng order làm sao mà e mag đi gioi thiệu đuoc... kệ mai mag catolo.. rồi mọi gnuoi )
@ lion queen: Cảm ơn em gái nhé, sáng nay em thực sự làm chị bất ngờ và xúc động, (u)(u)(u) cái biểu tượng kiss nó ở chỗ nào ý nhỉ Mai gặp lại em nhé
Hà hà, tình hình là hôm nọ em thấy mấy cái bát ăn một lần ọp ẹp quá định mua chục bát sứ tử tế, nhưng hôm nay, mụ cupeo định chơi em, đổi sang thực đơn nhiều món thế này thì dọn dẹp mệt chết, nên em xin ý kiến cả nhà lại cho em mua bát ăn sẵn, được không ạ?? Nếu nó đểu quá thì chập đôi cũng được cả nhà nhẩy??? Ngõ 79 là ngõ ở giữa Bộ tài nguyên môi trường và học viện hành chính quốc gia,nếu đi từ đường láng lên thì chui qua cầu đi bộ là đến ạ! ( Nhà trung tâm quá cơ!!!)
Mụ đúng là được đấy, ngay từ đầu tôi đã bẩu mụ là mua bát đũa ăn 1 lần, mụ không nghe tôi giờ lại kêu tôi chơi mụ là sao, khà khà, oánh cho trận giờ Này tôi thích ọp ở nhà mụ lắm, hay mai tôi đi bộ nhỉ, hay mụ quá bộ sang đón tôi cho tình củm Vừa thấy bẩu đón 1 phát out luôn
Ối giời ơi, nhìn thực đơn thế kia thì ..., cầm lòng sao đây ạ? Nhà cháu vừa mới phải mất 2 hôm ở nhà chăm con nhóc bị sốt virus, đang định vào thông báo xin nghỉ thì nhìn thấy menu mắt mũi cứ dính hết vào đấy, hic. Thôi, cố gắng trưa mai xin phép lượn tí vậy ạ.
hi hi nhà mình op ep vụ này tha hồ mà đông vui , mai có bác nào goi crm sữa non thì ới em nhé nhưng mai em ko onl đc vì đi giao hàng, bác nào có nhu cầu thi nt cho em vào cái sô 66661 nhé chúc cả nhà ngủ ngoan. Em đi ngủ mai lấy sức còn măm măm
hôm nay em dậy sớm nhất nhà, vừa làm 1 vòng từ trên mý đình về, mưa to dã man mẹ in ơi chắc phải 10h hơn 1 tý mới qua chị đc, em còn đi viếng đám ma bố 1 người bạn nữa , em mang ngô và dầu sang nhà chị chiên nhé. chị chuẩn bị sẵn cho em 1 cái nồi nhỏ nhỏ và cái lọc mẻ là okie . kiu kiu chị
hic, sắp đến giờ ra mắt hội kính roài, hồi hộp hồi hộp Các mẹ ui, hôm nay iem bận quá, chắc sát giờ em mới đến được, các mẹ đến sớm thì chuẩn bị hộ em ạ, em cảm ơn các mẹ
Hic, tớ đành lỗi hẹn lần này rồi. Đi làm mà ai cũng thay nhau nghỉ nên ko dám trốn đi buổi trưa rồi. Toàn người ốm với người ốm, hic, chán quá! Giá mà sang tuần sau thì tốt quá, sếp đi vắng thì tha hồ lượn. huhu...
Cả nhà ơi, ai xong viêc rồi thì đến sớm nhé!!! Ai có hàng họ gì thì mang khẩn trương để em còn làm đẹp!!!
Chắc hôm nay em phải cáo lỗi với cả nhà rồi..huhuhu...vừa xong hội chợ hôm qua, nên hôm nay họp tổng kết rồi đi ăn. làm sao bi giờ..huhuhuhu
Loa loa, Tuấn đen gọi điện báo là không đi được vì hôm nay học buổi đầu tiên, môn mới, 2h em tan, nếu các chị còn ở đó thì em qua
các mẹ ơi, xin lỗi các mẹ nhé, trưa nay anh em trong phòng tạ lỗi với 2 chị em vì bỏ bê vụ hôm qua nên hôm nay nhât quyết phải mời 2 chị em đi ăn trưa, nên ko thể từ chối được, thành thật sory các mẹ nhé.
ối giời ơi, nàng ta đã đến đâu cơ chứ? Mọi người cố đi 1 tý đi, mẹ Sóc xinh đến một lúc rồi về cũng được mà. Oái, nghe tiếng mưa rơi rồi, đừng có ai lười đi nữa đấy nhé!!! Cố lên Chi a ki! Cố lên Chi a ki!
Thế là có 4, 5 người không đến rồi. Sao mọi người buồn cười thế nhỉ, cái này là mình đã có chương trình từ trước để cho mọi người sắp xếp rồi chứ đâu phải hôm nay mới phát sinh, việc nào bất khả kháng thì mới đành vậy chứ.