3 tháng đầu: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con nhé

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi tuanhung808, 1/2/2012.

  1. Me Cookie

    Me Cookie Bloom Boutique

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    2,794
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mình cũng được gần 32 tuần rùi, công nhận làm việc gì cũng thấy vướng các mẹ nhỉ? Mà hình như đến tuần này em bé to lên làm mình k ăn được nhiều hay sao ấy. Có mẹ nào giống mình k?
     
    Đang tải...


  2. me_ku_bin204

    me_ku_bin204 yeusuame.com

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    4,814
    Đã được thích:
    1,132
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    em thì thấy vẫn ăn được, thậm chí còn hay đói í ạ, ăn nhiều là khác :-s.
     
    Me Cookie thích bài này.
  3. me_win

    me_win Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Em tự dưng 2 hôm nay lại sợ tất cả mọi thứ đồ ăn, cơm sẽ, thức ăn, hoa quả... hu hu chả biết làm thế nào nữa đây, buồn quá các mẹ ạ
     
    Me Cookiemaithuhnd thích.
  4. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Ui em quên, gỡ lấy một ít thịt cá chép hấp đó rồi dã nát cùng lá hẹ lấy nước bôi vào lợi của con ạ. Em nghĩ là cay cay con sẽ khóc thế mà bôi vào khắp lợi ku nhà em cứ tóp tép mút mát thôi. Cái này em cũng học của chị dâu. Mẹ chị ý bảo họ hàng bên nhà chị ý đứa trẻ nào sinh ra cũng đều áp dụng cách này thấy ok lắm.

    Thời điểm này mà tự dưng sợ ăn thì oải nhỉ. Vì lúc này là cần ăn nhiều để các con hấp thụ được nhiều hơn mà. Em trộm vía, dạo này ăn uống khá ổn, nhất là hoa quả, cứ nghĩ đến là lại nhớ đến quả na đang để tủ lạnh ở nhà thèm tóa cơ. hix hix
     
    me_win thích bài này.
  5. mehaycuoi

    mehaycuoi ĐT: 0986509187

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    2,579
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    ,
    E cũng thế mẹ nó. 4 tháng đầu em nghén không ăn uống được gì hết toàn uống nước hay sữa tươi cầm chừng thôi. Đến tháng thứ 6 em ăn như thuồng luồng quá độ em bị viêm dạ dày cấp em phải điều trị nhịn đói chỉ được húp nước cháo và truyền nước 2 tuần thèm ăn khủng khiếp nhưng phải kiêng. Sau đây về là em giảm hẳn cảm giác thèm ăn đấy. Càng tuần thai cuối em mệt nên em lười ăn kinh dị nhưng em vẫn cố gắng tẩn thật nhiều sữa bầu, sữa tươi, cua ghẹ và hoa quả mẹ nó ah. Mẹ nó không ăn được cơm thì ăn vặt bánh quy mặn, nho khô, hạt dẻ và hạt điều cũng tốt lắm ah.
     
    Me Cookie thích bài này.
  6. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,383
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Cái này còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ mẹ nó nữa, nếu thấy khoẻ thì đi lúc trời mát cũng được còn thấy hơi hơi mệt thì thôi, sau này còn nhiều thời gian mà...
     
  7. dongxanhvanang

    dongxanhvanang Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    1,948
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Hì, thế chăm tập 1 cho tốt rồi lên kế hoạch tập 2 đi em ạ, chỉ sợ mẹ bị mệt với thương con thôi, chứ em ko lo lắng gì thì cứ sinh liền luôn chăm một thể. Hai đứa gần nhau tí chơi cũng thích hơn.
     
  8. dongxanhvanang

    dongxanhvanang Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    1,948
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Chắc người em không được khỏe lắm nên tự nhiên chán ăn thôi. Hi vọng là vài hôm nữa sẽ hết. Bây giờ bé to rồi nên nhu cầu sẽ nhiều hơn, tuy chỗ của con chật hẹp, ăn nhiều một lúc sẽ khó chịu nhưng sẽ đói nhanh nên vẫn phải ăn. Em chịu khó uống sữa bù mấy hôm cho qua giai đoạn này vậy.
     
    me_win thích bài này.
  9. Ngoc Tram Anh

    Ngoc Tram Anh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Xe nhà mà mẹ nó, cứ yên tâm đi, dặn chồng lái chậm chậm chút. Mình cũng 33w còn đi quê Bác Hồ chơi, vẫn khỏe mạnh, chẳng sao đâu.
     
  10. nguyetanh_kt

    nguyetanh_kt 0979 886 860

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    3,682
    Đã được thích:
    737
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    tuỳ sức khoẻ mẹ nó ạ, nếu thai kỳ của mẹ nókhoẻ mạnh thì k sao, nhưng nói chugn là nên hạn chế
     
  11. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Nói chung đi lại thì cũng cẩn thận. Xe của nhà cũng yên tâm mà. Đi thì mang theo thuốc chống gò nhé. Hình như các chị ý còn tư vấn là uống trước khi đi thì phải.
     
  12. Me Cookie

    Me Cookie Bloom Boutique

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    2,794
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mình thì chỉ bị chán ăn, ăn không ngon miệng trong 3 tháng đầu thôi. Đến tháng thứ 4 bắt đầu ăn được nhiều. Nhất là bữa sáng, ăn sáng xong chỉ đến tầm 9h là đói, lại phải ăn thêm. 2 bữa chính thì ăn 2 bát cơm đầy hơn bình thường, hoa quả thì ăn rả rích cả ngày. Nhưng khoảng 1-2 tuần nay bắt đầu ăn ít đi rùi, mỗi bữa ăn 1 bát cơm đã thấy no. Như kiểu dạ dày bị bé lại ý. Hiz!
     
  13. mehaycuoi

    mehaycuoi ĐT: 0986509187

    Tham gia:
    19/10/2011
    Bài viết:
    2,579
    Đã được thích:
    511
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Đúng rồi mẹ nó ah, càng tuần thai cuối người mệt mỏi nên chán ăn nhưng không vì thế mẹ nó lười ăn nhé. Ăn ít hay ăn nhiều cũng cố một tý vì em bé phát triển nhanh ở các tuần cuối cùng đấy, bé tăng 200-400g đó.
     
    me_winMe Cookie thích.
  14. emerald761104

    emerald761104 Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    4,641
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Chị ơi, nhưng em lại sinh mổ, có muốn chắc cũng phải 3 năm nữa mới dám có đứa thứ 2, mới cả công nhận cũng thương con thật, không biết đứa sau mình có yêu và chăm sóc nó như thế này không chứ giờ thì con là nhất, chẳng cái gì quan trọng bằng:)
     
  15. mekhanhchi307

    mekhanhchi307 Mua bán sửa chữa iPhone

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    4,169
    Đã được thích:
    794
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Từ sáng đến chiều 2 mẹ con tớ ăn có 1 bữa gồm nửa bát con cơm + nửa gói mì nấu với rau và giá + 1 hộp sữa chua. Cuối tuần này đi khám xem con đc bao nhiêu kg còn mẹ may mắn tháng này ko lên cân :D
     
  16. mekhanhchi307

    mekhanhchi307 Mua bán sửa chữa iPhone

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    4,169
    Đã được thích:
    794
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Thời điểm này mà tự dưng sợ ăn thì oải nhỉ. Vì lúc này là cần ăn nhiều để các con hấp thụ được nhiều hơn mà. Em trộm vía, dạo này ăn uống khá ổn, nhất là hoa quả, cứ nghĩ đến là lại nhớ đến quả na đang để tủ lạnh ở nhà thèm tóa cơ. hix hix[/QUOTE]

    Hôm nọ mua cân na xanh để nó tự chín thì hôm sau thấy mẹ chồng bảo con đừng ăn na vì giờ na họ phun thuốc thế nào hôm trc xanh lè hôm sau chín hàng loạt, nhà bà mợ bán hoa quả bảo chả dám nhập nhiều hàng vì nó chín nhanh quá, mà bây giờ thấy cái gì cũng thuốc thì chả hiểu ăn cái gì nhờ
     
  17. me_win

    me_win Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Năm ngoái e đi ctac trên Lạng Sơn mấy chị trên ấy bảo là, Na hnay chưa mở mắt nhưng chỉ cần tiêm thuốc j ấy vào là hôm sau mở mắt to dùng và đc hái luôn. Chỉ cần để 2 or 3 hôm sau là chín ngay. Em cũng thích Na lắm nên thỉnh thoảng vẫn chén vài quả cho đỡ thèm.
     
  18. me_win

    me_win Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Nhà mình yên ắng quá bị tuột xuống tận trang 2 rồi. ủn lên cái nào
     
  19. hathuquickevent

    hathuquickevent Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    1,790
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Nhím nhà e tròn 1 tuổi ( e đẻ thường) mà ông bà nội đang giục đẻ một thể ông bà còn khỏe ông bà chăm cho. N e vẫn sợ đẻ nên định để con đi mẫu giáo rồi tính tiếp
     
  20. dongxanhvanang

    dongxanhvanang Thành viên Hội Cún

    Tham gia:
    11/3/2009
    Bài viết:
    1,948
    Đã được thích:
    519
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Nông dân VN mình bây giờ học tập TQ nhiều quá rồi, nên chả cứ hoa quả TQ có vấn đề, hoa quả của mình đúng mùa đấy mà vẫn đầy chất độc. Toàn người giết người, kinh thật, tốt nhất là chẳng ăn gì nữa cho lành. Hix hix.
     

Chia sẻ trang này