Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 vừa đọc lại trang 1 thấy tử vi của mình cũng đúng ra phết. Đang làm công ăn luơng bình thường lại thích giàu, đi vay xiền làm 1 đống đất cát với cả buôn bán. hic, giờ thì đất cát out hết. Buôn bán thì nhà máy đóng cửa vì mùa mưa. Bó tay các bà ạ, hii. chắc hết mùa mưa này là hạn của tôi hết. hehe
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các bà ơi, Hôm nay sinh nhật Nghé đó. Cùng chúc mừng nàng ấy sinh nhật thật vui vẻ nhé, kiếm được nhiều xiền, chăm con học giỏi, mẹ luôn xinh đẹp!!! Nghé ơi, tôi đọc chia sẻ của mụ thấy tâm đắc quá phải cop ngay ra nhật ký để hàng ngày rèn luyện cho mình đấy. Mỗi lần gặp bà xong tôi tràn trề năng lượng, về nhà lại down down tí, lúc nào cũng chỉ thích nói chuyện với mụ thôi, hi hi, khéo đồng tính thì bỏ mịe ... Các bà Ngựa, tuổi của mình giữa băm roài, nhan sắc chuẩn bị xuống dốc không phanh, tuổi này các bà ko chịu khó đầu tư chăm sóc mình thì định đợi đến lúc nào??? Các lão chồng giữ được sức khoẻ tốt hơn mình, như nhà tôi hai vc bằng tuổi nữa, mình mà tụt lại phía sau hắn thì quá bằng bà già. Tôi tự thấy mình phải thương thân mình trước tiên, nên thỉnh thoảng phải tạo cớ tự thưởng chomình các mụ ạ. Spa bây giờ cũng rất rẻ, ko quá xa xỉ, chăm sóc cho mình một tí đi. Hưởng thụ cuộc sống thì cuộc sống lại đền bù lại cho mình. Cứ nhìn gương Tam Mao hay mụ Nghé mà học tập các bà nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Khổ thân bà, dính vào bất động sản cũng như đánh bạc ý nhỉ. Chúc kế hoạch sắp tới của bà thành công nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chúc mừng SN Nghé nhá, chúc mụ luôn vui, khỏe, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi thì chúc Nghé luôn bay cao, bay xa với những hoạch định tương lai để kéo tôi cùng bay bổng theo!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lại nói về mụ Nghé, tôi biết đến mụ từ khi xem chương trình gì đó trên tv cũng khá lâu rồi. Hồi đó mụ ý đã là giám đốc vàng của Oriflame ( cái chức danh ko biết tôi có nhớ chính xác ko) hồi đó tôi cũng làm công việc tương tự như vậy nhưng chỉ là nv quèn thôi. Và tự nghĩ sao bằng tuổi mình mà cô ý giỏi thế. Cũng tại tôi cũng ko có duyên với nghề nên bỏ. Tôi ngưỡng mộ bà Nghé từ đấy. Lúc nào gặp xin chữ ký nhé. Hi..hi...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bây giờ cô ấy còn giỏi hơn gấp chục lần cơ bà ạ. Tôi chưa làm với Nghé bao giờ nhưng được Nghé nói chuyện nhiều lần. Cực thích cách truyền lửa của Nghé, hi hi. Mụ ơi vào đây nghe tán tụng sướng nổ mũi nè
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 hic, tại làm trong nghề nên ngứa ngáy chân tay bà ạ, may mà cũng ít thôi chứ ko sạt nghiệp được. Số tôi thầy bói bảo giầu mà, giờ thì chỉ đủ tiền ăn chứ tiền làm việc khác chắc phải đợi đến lúc giầu như thầy bảo thôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 ah, Nghé thì giỏi rồi, tôi thì ngưỡng mộ nó còn con gái thì ngưỡng mộ con nó, hee, đợt trước cứ có chương trình biểu diễn nào của anh Nghé thì mụ ý lại nhắn tin tôi cho con gái xem. mà sao con ý nó ngưỡng mộ vậy chứ cho nó đi học cùng anh nghé nó lại ko thích, chẳng hiểu!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con trai tôi thì lớn quá rồi mà tôi lại chẳng bít khoa học sao để mà uốn nắn con lúc nhỏ. Các mụ giờ đc Nghé chia sẻ cố gắng học hỏi và vận dụng cho các bé nhé! Mong rằng các mẹ luôn trẻ , khỏe & các con ngày càng ý thức giống anh Nghé nhà mình... -
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hôm qua sinh nhật Nghé, nay tôi chúc muộn nhé, hihi Chúc Nghé thêm tuổi mới thêm khỏe, thêm vui, thêm tươi, thêm trẻ, thêm nhiều xèng nhé! (u) @Bảo Bối: Có một cửa hàng đồ lót Nhật ở Phố Huế, mua giảm giá 70% mà vẫn 300k, sao đắt thế hả bà?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Chà hôm nay lội ngươc lại nhà đọc chia sẻ của bà Nghé, bà đúng là tuyệt vời, Các bà ạ tôi thấy trẻ con rất thích đựoc đề cao(nhưng trong giới hạn nhé). Con nhà tôi lớp 4 mà vẫn chưa tự giác nhiều,mẹ vẫn quát suốt đấy
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Có 2 khả năng bà ạh! 1/ Áo lót ấy xách tay - hoặc nhập từ Nhật về. 2/ Áo lót xuất Nhật như của tôi nhưng bán ở shop - giá thuê mặt bằng + nhân viên bán hàng...> thành giá trên trời! Tôi xem mà cũng giật mình bà ạ: sale 70% mà vẫn 300k...Ặc!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mụ này cũng giỏi toán, có vẻ chăm con cũng ổn mà ko thấy vào nhà mình chia sẻ mấy nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hi cả nhà, lâu lắm tôi ko vào chuồng. Các mụ vẫn mạnh khỏe và buôn bán, chém gió ác liệt chứ? Tôi có í muốn hỏi các bà vụ này: lớp ĐH tôi CN này họp lớp, mụ nào có cao kiến gì vè tổ chức trò chơi cho anh em ko? Tôi nghĩ mãi chưa biết chơi trò gì cho vui vẻ, mà fai trò cảm giác mạnh chút, ko thích mấy trò trẻ con nữa đâu, trò gì fari gây hứng thú tí, hihi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 cái này hay à nha, vấn đề là họp ở đâu, ngoài trời hay trong nhà mới nghĩ ra đc trò gì chứ bà ơi, hii, thực ra tôi cũng chưa nghĩ ra trò gì hay cả, lớp tôi mà họp lớp năm nào cũng sau 1 hồi ăn uống là đi hát hò nhảy nhót loạn xạ.