Ðề: Búa rìu dư luận hic, e ko đọc kỹ vụ 2 nàng trên, nh e đọc qua các mẹ trên này bình luận về trả tiền trước và trả tiền sau ah Nếu mà em ko tin người chắc ko bán hàng đc trên này ^^ E tâm sự tí ti ^^ những tâm sự này khiến e luôn yên tâm và tin tưởng LCm ^^ tin tưởng các tình iu của e trên này đó ah ^^ (các nàng meomimi (u) mergi_rose (u) ducminh2007 (u) Mẹ của Châu Anh (u) haitintin74 (u) chiminh (u) Bobbycare (u)(u)(u)(u) nhìu nhắm ah ^^ vì có 10 mẹ mua hàng nhà e thì có 3 mẹ CK trước còn 7 tình iu... có khi là đến tối ^^ quên mất là sang... ngày mai ^^ quên mất vài ngày là đến tuần sau ^^ hay có khi là ... ít quá để tháng sau thanh toán cho nhìu nhìu ^^ e hiểu mà ^^ vì DV của e mà bắt khách hơi tí CK thì quá tội ^^ khách đã chẳng ngại ủng hộ mình thì mình phải thông cảm và chia sẻ đúng ko ah ^^ mí lại cho khách trả chậm, là 1 cách... giữ khách ^^^ hi hi (có lúc e nhận đc CK mà cũng có nạp đc ngay cho khách đâu ^^ chị mergi_rose nhẩy ^^ khách chờ mất 2 ngày ý chứ ^^) hí hí, có lúc e... hết sạch vốn (chồng bẩu là cho 10 triệu buôn sim thể thoải mái ^^ dưng mà được các mẹ ủng hộ nên mỗi đợt KM e bán đc 15-20 triệu, sẽ ko vấn đề vì vốn quay vòng tròn ^^ nhưng các tình iu nợ của e mỗi người 1,2,3 trăm ^^ ai cũng nghĩ là ít mà ^^ có bit đâu có lúc e check nợ là... 7 triệu, a men ](*,)) lại quáng quàng đi... pm mí lại... sms bẩu là: nàng ui, CK cho em, e hết xèng roài ^^ vì kêu chồng, chồng bảo: tự sướng đê ^^ hic hic đúng là khi hết xèng e mới đi vận động CK chứ bình thường thì... ít lắm ^^ còn khách mới ^^ nợ 20-50k ok ^^ có khách nợ e...20k có khi đến.... tháng rùi ấy ^^ các mẹ đừng nghĩ 20k là nhỏ ^^ e bán hàng cho ... 5-7 mẹ mí đc 20k đó ah ^^ các mẹ buôn bán trên này bit e rùi mà ^^ hihi, có mẹ buôn bán trên này bảo e: e nạp thẻ cho chị nhé ^^ nạp xong chị... Ck ^^ nhìn thấy nick rùi ^^ bit là ai rùi ^^ nên ok nạp ngay ^^ có xèng về TK là khách CK cho e ^^ huhu, mà e ghi rõ là: khách CK rùi e mí... nạp xèng nhá ^^ đấy ^^ vậy mà e vẫn tươi vui ^^ vẫn hí hửng với khách hàng suốt ngày ^^ còn chuyện tự dưng có xèng về TK ghi là : chi ducminh thanh toan ^^ mí chợt nhớ ra... khách nợ xèng là chuyện... phình phường ah ^^ thỉnh thoảng còn đc ... bo, khách hem lấy tiền thừa nữa chứ ^^ hihi Qua những chuyện ntn, e thấy yêu LCM hơn ^^ yêu các ... tình iu của e hơn ^^ e vẫn buôn bán kiểu cổ điển e đang dùng ^^ vì buôn bán trên LCM ko để lấy lãi ^^ còn để lấy thêm về bao nhiu ng bạn nữa cơ ah ^^ Các mẹ hãy chịu khó alo cho nhau 1 chút ^^ nghe nhau 1 chút ^^ chắc chắn mọi việc sẽ đc giải quyết thui ah ^^ Qua đây e muốn gửi lời cảm ơn đến các mẹ ^^ các chị ^^ và các e nữa ^^ đã ủng hộ e trong suốt time qua ^^ và hứa hẹn cả sau này nữa ah ^^ Và lúc nào nhận đc sms... nhắc nợ của e đừng bực mình với e nhớ ^^ lúc ấy e... hết xèng mừ ^^ hihi chết rùi ^^ có lạc chủ đề hem nhỉ ^^ (u)
Ðề: Búa rìu dư luận Đó là lí do vì sao Mod yêu cầu ng k liên quan k nên cmt , vì trên diễn đàn thường có tình trạng tát nước theo mưa, chưa suy xét kỹ hoặc chưa theo dõi hết vấn đề đã vội cmt ý kiến chủ quan cá nhân rồi, nhiều khi những cmt đó gây ức chế cho người trong cuộc khiến chuyện bé có khi lại thành to...
Ðề: Búa rìu dư luận sao ko có tên mình trong khách hàng VIP nhà nó nhỉ? mình... hay nợ xèng nên nó bỏ ra hử?
Ðề: Búa rìu dư luận Trong cuộc sống cũng như mua bán hàng có lúc này lúc kia, em nghĩ cả người mua và người bán nên bình tĩnh và có trách nhiệm hơn với việc mua bán của mình thì chắc chắn mọi thứ sẽ dễ giải quyết hơn
Ðề: Búa rìu dư luận em cũng có biết việc này nhưng ko theo dõi đến cuối cùng. Nhưng nếu đi giao hàng mà khách bảo là cứ về xong sẽ CK ( lần đầu tiên giao hàng chưa quen biết) thì chắc chắn e cũng sẽ ko giao hàng đâu. Nếu mà muốn CK thì nên CK trc khi giao hàng. Còn nếu quen biết nhau rồi thì nó lại khác mình có thể thông cảm dc cho nhau. E cũng đã gặp trường hợp giao hàng cho khách mà khách viện đủ lý do để ko lấy hàng. cũng bực mình lắm nhưng mà e cũng chưa bao giờ nói câu nào nặng nề với khách cả. Nhất là bán hàng online khách họ ko nhìn tận mắt dc SP cũng khó nói lắm
Ðề: Re: Búa rìu dư luận mẹ này giống mình quá,có khi còn cho nợ ,dù chưa biết mặt mũi khách thế nào,chỉ vài chục k ,thấy ít,ngại đòi lắm,nhưng khách có ng cứ lờ đi trong khi lãi của ,,mình nằm ở đó,,,,,,
Ðề: Re: Búa rìu dư luận cũng giống mình.nhiều khi hơi bùn tí rồi nhìn thấy khách hàng khác gọi đặt hàng thế là quên lun.cho kh đen vào một chỗ.
Ðề: Búa rìu dư luận chả bù cho em đi giao hàng, khách nào bảo ck là ok luôn, may quá, đỡ phải cầm tiền mặt, nhưng chưa bị bùng lần nào. Chủ yếu là các mẹ bán và mua phải nhìn nick khi mua, có uy tín không? đã lâu chưa... phần lớn những người ở mục đối chất ít khi là người cũ
Ðề: Búa rìu dư luận HIHI trc e cũng bị 1 vụ đặt hàng,mà hàng đấy e ko bán thường xuyên,rồi đến khi gọi ko đi. bực ko chịu dc.nhưng chả thèm đối chất,chán cái thái độ
Ðề: Re: Búa rìu dư luận ối chị ..em có quên tiền trứng của chị lần nào k nhể...tính em hay quên lắm í...chết chết....
Ðề: Búa rìu dư luận Em liên hệ được với bạn Ngocanh roi nhé. Giọng nói bạn ý cũng trẻ trung, nhẹ nhàng phết. Nếu ai rảnh, sáng thứ 7 tuần tới offline ở nhà mẹ dautramcungdinhhue nhé. Tiện đây, có mẹ nào đặt hàng-mua hàng của ai thì hẹn nhau ra đo, giao hàng và thanh toán luôn cho tiện, ehheehe. Mẹ dautramcungdinhhue cho mượn địa điểm tá túc nhé, hihi
Ðề: Búa rìu dư luận E có khoảng 5 khách lấy hàng sau đó hẹn CK, cơ mà 2 tháng có dư rồi vẫn chưa ck, có 1 kh ở Yên Hòa, nhắc đến 3 lần rồi vẫn bặt vô âm tín, chán quá đi. Đang cân nhắc có nên public sdt và địa chỉ đó lên ko.
Ðề: Búa rìu dư luận hôm nay em vừa đi " đòi " 85k tiền gạo hơn 1 tháng đây ah, cả 2 cùng ngại, ngừoi ngại đòi, người ngại đi ( chứ không phải ngại trả đâu ah)
Ðề: Búa rìu dư luận Đứng trên phương diện KH mình mua nhiều rùi nhưng hầu như ko bao giờ chậm tiện hay thanh toán sau cả.. Mình nghĩ các mẹ khi mua bán cũng nên cẩn thận hơn có trách nhiệm hơn với giao dịch của mình thì chắc ko xảy ra nhiều chuyện nuối tiếc như gần đây ạ.
Ðề: Búa rìu dư luận Em cũng thường có thói quen hẹn đem hàng đến rồi mới thanh toán, bởi vì đã đôi lần bị mua hàng chất lượng ko như hình ảnh quảng cáo (Xin lỗi các mẹ chứ cái này nhiều lắm), em nghĩ đấy là do thỏa thuận của đôi bên thôi nhỉ. Đọc các topic chất vấn đều thấy rất buồn.... Cuộc sống bây giờ, tìm sự phức tạp mệt mỏi thì dễ, tìm niềm tin yêu vui vẻ sao mà khó, dù chỉ là trên mấy cái người ta gọi là mạng ảo...
Ðề: Búa rìu dư luận mình cũng đọc thấy phần đối chất này nhiều mẹ nó hơi quá lời nên k tham gia vào vụ dó nữa, hchic
Ðề: Búa rìu dư luận Tham gia nếu sự việc có ảnh hưởng và liên quan đến bản thân mình bạn ạ. Còn vào nói linh tinh thì khổ 2 bên đang đối chất, mà lại làm mất sự phân xử của Mod nữa.
Ðề: Búa rìu dư luận trời ơi, sao ko ai nói với tui cái vụ này với, tính tui hay quên, bây giờ thì....muộn chưa hả các mẹ! lâu nay bận rộn cái gì mà thế hả trời, xin lỗi các mẹ nhiều nhé, thông tin ko cập nhật gì cả. sự vụ đến đâu rồi.