3 tháng đầu: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con nhé

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi tuanhung808, 1/2/2012.

  1. thanhliemvu

    thanhliemvu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    2,134
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Đúng rồi,bây giờ nghĩ ăn j cũng sợ, hôm trước mình đọc được bài báo viết về gạo, người ta cho chất chống mối mọt, côn trùng dứoi đất rồi kê các bao gạo lên đảm bảo chuọt, kiến, mối mọt ko hề động tới và gạo để bao lâu cũng ko bị mốc, hix, hix. Ko biết vì ngày nay có phải con ng lạm dụng các chất hóa học quá hay ko mà tớ thấyko những trẻ con mà ng lớn rất hay ốm đau.
     
    Đang tải...


  2. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Trời ời giờ chả biết ăn cái gì bà ạ. cái gì cũng sợ phun thuốc, chả nhẽ lại nhịn. hichic
    Thôi ăn nhiều ăn ít thì cũng cố mà ăn lấy tý cho nó có chất.

    Không ăn gì thì con chả lớn được. khổ thế cơ. Uống nước cầm hơi thì lại con còi hoặc lại thế nọ thế kia, Chả hiểu giờ phải sống thế nào nhỉ. Hôm trước tớ đọc thấy có bài nói TQ cấy đỉa vào đồ ăn. Nghĩ đến thì ghê quá. Giờ loại hết cả rồi chả biết đường nào mà lần nhỉ.
     
  3. me_ku_bin204

    me_ku_bin204 yeusuame.com

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    4,814
    Đã được thích:
    1,132
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    ui, chị sợ lên cân à hiih, trộm vía em bé được mấy kg rồi chị?
    :D hômnay trời mát - đúng chất thu đấy chắc các mẹ nhà mình lại rủ nhau đi chơi rùi.
     
  4. memit1012

    memit1012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    đang sắp có bão đấy, trời cứ thế này thì thích nhỉ, nhưng mưa to gió lớn thì sợ lắm. các mẹ dự định bao giờ nghỉ sinh vậy? mình chắc cố gắng đến 20/9 thui chứ mệt lắm rồi, con cứ đạp loi choi như muốn chui ra í.
     
  5. ocnauchuoi

    ocnauchuoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mình cũng dự kiến sinh 6/10 ( siêu âm gần nhất dự kiến 2/10) . E bé được 2 cân 3, bsi bảo bé, cứ thế này đẻ ra chỉ đc 3kg thui. hixxx/ lo quá. Không bít có đúng tháng ko nhỉ, vì mình thấy đau lưng,hông lắm rồi, e bé thì đạp nhiều quá. Tối qua lại cảm thấy đau ở 2 bên háng í. hixxxxx.
     
  6. BeCop123

    BeCop123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2012
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Hi các mẹ,
    Có mẹ nào đẻ ở vinmec ko. Chia sẻ 1 chút nhỉ. Mình sinh bé thứ 2, bgio 33 tuần, đã làm hợp đồng ở đó, định nhờ bác sỹ Nguyễn Đình Tời đỡ đẻ, có mẹ nào cho xin ý kiến nhé
     
  7. emerald761104

    emerald761104 Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    4,641
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Lại sắp có bão hả chị? Đợt này bão gió nhiều quá, khổ thân các mẹ bầu vẫn phải đi làm:(
     
  8. hv_honghuong

    hv_honghuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/11/2011
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Haizz, sắp nằm ổ rồi có khác các mẹ nhỉ, dạo này em thấy vướng víu ghê, cái bụng thì to đùng, cứ ngụa nguậy nhột chết đi được. Ăn được tý thì bụng đã đầy phưỡn lên rùi, mong sao chóng đến ngày sinh.
     
  9. me_win

    me_win Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mẹ nó dự sinh ngày nào vậy. mình dự sinh 02/10 nên cũng định làm đến 20/09 là nghỉ thôi. Giờ đi làm cũng thấy oải lắm rồi cứ lạch bạch như vịt bầu ý. ai nhìn cũng buồn cười. hj hj.
    CB mưa rồi về sớm thôi các mẹ ơi
     
  10. memit1012

    memit1012 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2011
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mình đi khám lần gần nhất dự sinh là 4/10, nhưng lần đầu dự sinh tận 12/10 cơ. mình ko nhớ KKC nên giờ ko bit đâu mà lần, thấy nặng nề thì nghỉ thui. Mình còn phải chăm bé lớn mới 20th nên bây giờ bức xúc lắm, hay cáu gắt lắm, huuuuuu
     
  11. gianphoi

    gianphoi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    chào các mẹ, em dự sinh 27/10 nè, h mới lên dc 7kg, 28w, con dc cs 1.2kg thui, k bik như vậy 2 mẹ con có suy dinh dưỡng k nhỉ? hihi. em gầy quá, chồng kêu suốt ngày, mà k ăn dc, ăn dc bát cơm là no quá à...............có mẹ nào như em k?
     
    summer09 thích bài này.
  12. summer09

    summer09

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    13,078
    Đã được thích:
    3,688
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Thế là ổn rồi. 28w con 1,2kg là ko nhỏ đâu. Ngày mình bầu bé đầu 26w bé nặng 820gr, 29w lên 1,5kg và khi sinh bé nặng 3,7kg đó.
     
  13. heocoi_883

    heocoi_883 Mẹ NguyênĐức 0985.885.833

    Tham gia:
    30/5/2011
    Bài viết:
    3,695
    Đã được thích:
    881
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Mẹ này giống tớ, giờ bụng to, mệt mỏi, ku lớn nghịch lại lười ăn, cứ cho con ăn là quát mắng mệt quá cơ.

    Cũng bt không to nhưng cũng không phải bé. Mẹ nó chịu ăn thì lúc sinh cũng tầm 3,5kg đấy. nếu xác định sinh thường thì cân nặng như thế vừa đẹp mà. Cứ ăn uống tốt vào. Từ giờ con mới lên cân nhanh này, phải ăn uống nhiều để đủ chất cho con nhé mà mẹ cũng có sức mà sinh bé nữa đấy.
     
  14. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,491
    Đã được thích:
    12,746
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Còn 1 tháng 13 ngày nữa. Ôi sao mà lâu quá các mẹ nhỉ.
     
  15. chymxanh

    chymxanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    các mẹ thông thái ơi, e 33w3d rồi mà bé chưa xoay, có mẹ nào có kinh nghiệm hay có mẹo gì để làm cho bé xoay không ạ :(
     
  16. summer09

    summer09

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    13,078
    Đã được thích:
    3,688
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Ôi, còn có mẹo nữa sao. Mình nghĩ ko có cách nào đâu, mẹ nó về thủ thỉ với con rằng "con ơi, quay đầu đi con nhé" xem sao nha. hehe.
     
  17. me_ku_bin204

    me_ku_bin204 yeusuame.com

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    4,814
    Đã được thích:
    1,132
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    mình thì ăn được nhiều mới ác, cơ mà mẹ nó cố gắng ăn thành nhiều bữa vào nhé. thế thì con mới bụ bẫm được .
    mẹ nó chịu khó đi bộ đi ạ, uống nhiều nước để có nhiều ối cho con có không gian xoay nhé.
     
  18. chymxanh

    chymxanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    hic e làm đủ cách rồi mà bé nhà e bướng quá, mà e sợ phải mổ lắm
     
  19. Meyeucongai_Munmun

    Meyeucongai_Munmun mobile 0165.39.55.065

    Tham gia:
    18/4/2012
    Bài viết:
    2,184
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    ui ngayd này năm trc mình cũng hòhoopj như thế mà tháng 10 tới con cũngtronf 1 tuổi.thời gian tg chậm mà nhanh lắm.trộm vía bé sinh thag 10 rấ tố.khí hậu ô hòa.hì
     
  20. billy-the-kid

    billy-the-kid Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/4/2011
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những mẹ hạnh phúc dự sinh tháng 10/2012 vào đây chung vui và chia sẻ với chăm sóc con

    Hihi, chồng em bảo bé nhà chị nhát, ko dám quay, :). Còn bé nhà em thì nghịch quá, quay từ tuần 27. Bây giờ suốt ngày lấy đầu thúc bụng em, tức bụng + khó chịu lắm. Em thấy mấy bác sỹ nói là nếu con ko quay đầu thì chị nằm úp, mông chổng cao hơn đầu để bé quay đấy. Với lại đi bộ nhiều nữa. Chị thử xem sao nhé, :).
     

Chia sẻ trang này