Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lớp trưởng gương mẫu. Hihi. .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em không biết là có vs chập, chứ k em đã mua vắt sổ chập vì em hay may vài cotton chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chắc là phải chọn lại kiểu font trong cái bảng mã rồi. Chọn unicode nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà, hnay em ko vào, có ai nhớ em hông..hihi.. Em cả ngày đánh vật với con máy VS 5 chỉ mệt quá nên trả lại nhà sản xuất rồi, lại an phận với Juki 2 chỉ giản dị đáng yêu thôi..hehe.. Tình hình là đã có túi để trả bài túi hôm vừa rồi nhé các chị em. Em mới post trên FB thui, chưa online được bằng máy tính để post ở nhà mình. Bạn bè nhiều ng đang hơi có tí hâm mộ rùi..ha ha..oách xà lách. Cảm ơn bác Conyeu và Chili nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhanh thế hả em? Chị đang vần với quàn có túi! Xấu dã man! K biết bao giờ mình đủ can đảm up lên fb của mình đây??
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác Con yêu ơi! e trả bài.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu Thìn hơn e ở chỗ .............................................can đảm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Túi đẹp quá chị ạ. Chị có may khóa túi k?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Dạo này lồng ghép điên đảo, thật là gớm. Túi của em phải làm quai màu đen, nhìn xấu hết cả cái túi Nhưng tại muốn hoàn thiện cho xong nên đành như thế vậy. 2 cạnh túi 2 bên có 2 đầu khóa kéo ý, dày cộp em chẳng may viền đè lên hết được (ko dám may sợ gẫy kim..hic..)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chào cả nhà nhé hôm trước mừng vì được nhập hội với các mẹ hay sao ý mà ngày hôm qua chỗ em mất điện từ đêm hôm trước dênd chiều hôm qua. có điện thì em lại bị tụt huyết áp nằm luôn đến sáng nay.tối qua con cũng nhịn đói đi ngủ may còn tu đựoc hộp sữa. nhớ cả nhà quá... bây giờ em phải đi dạy rồi tạm biệt cả nhà nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em mới gia nhập hội có được bon chen sách không hả bác. nếu được thì photo ch em với nhé .nhà ngoại em ở hà đông nhà bác nào ở gần đó thì hay quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ối bác Chili ơi, nhìn túi của bác em ghen tỵ quá cơ, sao mà sáng tạo thía cơ chứ. Lúc em khâu cái zipper em khâu lộn hay sao mà bây giờ zipper nổi lên trên chứ ko dấu vào trong như của bác, hí hí, Thứ 7 bác mang túi đi show hàng nhé. Chọn vải cũng khéo nữa. Welcome bạn ston, bạn là cô giáo à, sức khoẻ đã tốt hơn chưa? Vụ photo sách để mai lớp off xem có thừa không nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Túi đẹp quá, chị ko trần bông mà là mếch và lót bông ở trong hả chị?????? EM vừa đọc tin này " Báo cáo bạch mai về nhiều vải nỉ thu đông, một cơ số vải dạ, và vải len trông iu lắm ạ. Em chót tham lam nhặt 2 mảnh vải len rùi giờ đang ko bít may thế nào với vải len đây. Trông nó i như áo len đấy ạ, híc híc. " CÓ lẽ mai em ra BM xem vải nỉ may quần áo gile cho con hì hì
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hơ hơ, em chả đc học túi ví, thật là tiếc quá đi Thứ 7 mẹ kieuanh dạy chị áo ép hát nhé hehe, đang thích bon chen em này, thu rồi thu rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lớp mình ai muốn photo đăng ký với Đậu xanh luôn nhé để photo 1 lần luôn , còn các bạn đăng ký riêng thì PM trước xem có gần ko để còn đến lấy kẻo DX lại ôm 1 đống ở nhà . Nhiều người hâm mộ lắm, nổi tiếng nhất lớp mình rồi đấy , Post ngay lên nhá để tui chấm điểm xem nào hihi... Học sinh này chăm ngoan đây. Đẹp hơn cả túi của bác rùi đấy hihi, chấm 10 điểm Còn các bạn khác đâu noi gương lớp trưởng nhá, không vừa bị phạt lại vừa không có túi đẹp để dùng cho `oách xà lách`
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhìn quyến rú tóa, màu kia là trắng hay ghi thế bác? Màu trắng thì nổi hơn nhưng bửn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu Thìn cũng có hoa tay giống chị gái đấy chứ. Huu duy cứ tự tin lên, T7 này mặc áo mới cho cả lớp ngắm nhé. Mà em stop vụ quần đùi chuyển sang may túi cho xả xì trét đi , may túi dễ hơn may quần áo đấy. T7 mang quần đi để cô giáo KA xem xấu chỗ nào. Hôm nào sang cuốn bèo chị hướng dẫn cho, không khó đâu, Nghé level cao rùi hoc nhanh thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ÁO FH thì tương tự áo gile trẻ con đúng ko ạ? Em cũng đang muốn học may áo gi lê cho bé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ối muốn bon chen quá mà xa ko biết khi nào mới đi nổi đây, hic hic.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em toàn về nhà trước 5h, chả gặp đc chị hihi