Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Vừa đọc lại ch nhà e Như. E ơi. Giống c rồi. Con ốm đau hay ko ốm đau vẫn 1m chiến đấu từ sáng đến đêm từ đêm đến sáng. Trc còn càu nhàu giờ hết sức mặc kệ. Giờ c vô tư đi. 2mẹ con c là nhất mặc kệ bố con thằng nào. Buồn thì ta gọi taxi đi chơi chả vc j ngồi nhà mà sầu vs đời e ạ. C vs ck c còn chặn sđt của nhau nhé. Đi đâu làm j kệ luôn thế nó lại đỡ mệt óc ý. Kekekeke
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Huyền ơi Huyền cho Nhím ăn bột hay cháo???? Hôm trc Nhím có ăn bột của a Boy k????
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn C ơi thế thỳ hơn cả ng dưng à.huhu dưng mà e kô làm đc e nghiện c` hay sao ấy......... e đag cố gắng giữ BỐ cho con đêy
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn E đc kái cho Bi ăn chả bà nào ý kiến ý cò gì hết. e đã thống nhất là e chăm con theo ý của e đừng tham gia vao.ehehe.. mà mẹ e cũng chả buông tham gia mày nuôi con như nào kệ mày..
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn E vừa cho ăn bột ăn liền vừa ăn cháo nghiền nhuyễn rồi c ạ.... trộm vía tỷ lần con ăn thun thút chưa bỏ bữa nào
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn C NGọc ốm hay sao ấy ạ... e gọi đt c ý kô nghe đc... nt kô trả lời...............
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn giờ lại tới e độc thoại à.chán nhỉ nhà mìn dạo này buồn quá bjo mới đông vui đây
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Cám ơn ê.Chán quá cơ,Buboy viêm họng khản hết cả tiếng.kêu ko ra tiếng nữa,cứ như con mèo ý.Thương ơi là thương,thời tiết này sợ thật đấy.Bnhieu bé bị đi ngoài nữa chứ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Thôi thì đành cho con ăn bột cũng đc mà Hoa.ko theo đc phương pháp này thì theo pp khác.Các bà vẫn giữ chủ nghĩa "NGÀY XƯA" mà e.2 bên mà căng quá thì chỉ có nổ thôi.Trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời e ah,có thế thì mới êm xuôi đc.E cứ cho con ăn bột theo ý các bà,nhg nhớ đừng cho muối nhé.Nêm nếm chút nc mắm,dầu ăn loại dành riêng cho bé ăn dặm thôi.thay đổi thực đơn rau củ thịt cá các loại......hàng ngày cho con e ah
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Bổn phận,trách nhiệm và đúng hơn nữa là "THIÊN CHỨC LÀM MẸ" mà e,ối ng mong có con để đc chăm sóc cho con mà còn ko đc kìa e.E chấp nhận lấy chồng r Sinh con thì nên cố gắng Vì Con e ah.Có giặt chậu quần áo cho con mà e cũng than vãn " đến chết vs con mất " là sao hả Như.Con còn thơ dại chưa biết gì e nói thế tội nghiệp cho con quá.Ở đây nhiều mẹ còn vừa kiếm tiền,vừa chăm con (2-3 đứa),công việc gia đình như cơm nc,giặt giũ cho cả đại Gia đình......mà có kêu đâu e.e lội lại xem lịch làm việc của mẹ Phươngle và Lanfamily và so sánh nhé.Dù Sao e cũng 20-21t r Như ah,cố gắng suy nghĩ thấu đáo trc mọi hành động và lời nói của mình e ah,e đã là Mẹ trẻ con r mà.Nhiều bạn Sinh năm 94-95 thôi nhg cũng 1 nách 2 con,các bạn ý làm đc tại Sao e ko làm đc nhỉ.Cố gắng lên e ah.(CHẮC GHÉT C LẮM PHẢI KO NHƯ ƠI)
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Htrc thấy Huyền bảo trộm vía Nhím có hợp tác Hoa ah.nhg ko biết mấy hnay có ăn ko nữa
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Khổ thân Buboy,đã viêm họng lại còn vết nhiệt to tướng ở lợi nữa chứ.Lại còn xưng lợi chuẩn bị mọc răng nữa chứ.Đau quá chẳg ăn đc,mặt buồn thiu ra.Thương quá cơ
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Tôi sợ ăn móng giò, trộm vía vẫn đư sữa cho con Cố lên em, mà em ko đóng bỉm cho con hay sao mà giặt nhiều thế? Giữ bố cho con là tốt nhưng đừng nên lụy quá em à, hãy nghĩ cho con trước, vkf con trươcd đã rồi hãy nghĩ tới bản thân. Vậy mới làm mẹ, làm vợ và làm con tốt được. Em hãy thử đặt em vào vị trí của người khác rồi ngẫm xem thế nào nhé
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Khổ thân boy thế, mon vẫn đang đi phân xanh và nhày đây, cái thời tiết này chán kinh
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Khổ, cô cũng đang có cái nhiệt to tướng đây boy ơi, cô còn khó chịu với nó, thương Boy thế.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Hello cả nhà, sau 5 hôm con em chơi đêm 3h sáng mới ngủ thì hôm qua, nhờ các nỗ lực của mẹ, 11h30 nó đã chịu đi ngủ. Nhưng tình hình thảm hơn mọi hôm vì mọi hôm nó ngủ 1 mạch từ 3h đến 8h sáng, còn hôm qua cứ 1 -1,5 tiếng nó dậy nó khóc 1 lần (cho ti ko ti). Huk. Còn mệt hơn là nó ngủ muộn T__T
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Buboy đi khám không việc gì mà sao vào bị viêm họng vậy bà Buboy nhà Linh khéo lại là lớp trưởng trong vụ mọc răng mất ( cái gì cũng nhất - sinh sớm nhất............)
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Nhím có ăn chị ạ. Nhưng mỗi lần em pha có 1 tý xíu thôi, em cho ăn gọi là tập làm quen với thìa và tập nuốt vào thôi.
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn nhà e kô đóng bỉm c ạ. thả rông cho nó mát.....
Ðề: Chia sẻ kinh nghiệm ĂN DẶM nhà tháng 3,4 Nhâm Thìn Chồi nhà em cũng sốt mọc răng mấy hôm nay rồi, cứ nhai nhai cái ti mà chẳng ăn gì cả, Ai gọi cũng kê, chả cười chả nói như mọi hôm. Hôm qua e còn thấy nhú nhú cái mầm răng trắng trắng rùi ý Chị Lan lên cty phát vào nhà mình lun hả chị =))=))