Nhân ngày 20/10 phụ nữ việt nam ngày cũng là ngày sinh nhật các thành viên trong hôi các bà mẹ tphcm Chúc mừng sinh nhật Ngọc Diệp ( nick Jstyle255lvs).Chúc em sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới thêm thành công lớn trong cuộc sống nhé Chúc mừng sinh nhật bé Trí Khang ( con mẹ Đào nick Trikhang2010 ).Chúc bé ăn no chóng lớn, ngoan và khỏe mạnh.
hai bên ở ngoài quê hết, lúc trước bà nội vào trông hộ nên mới xảy ra chuyện cho tới ngày hôm nay nè. nhưng nhắt lại chuyện củ chi thêm đau lòng lắm người ơi...........
mọi người ngủ nướng kỹ quá, giờ này mà nhà cửa còn vắng hoe. Trồi con bec-dzê ngủ chảy nước m . . .. . đầy nhà kìa. Dzậy dzậy dzậy cưng, trộm vô trộm vô
mang số mấy là sao em? cty chị lúc truoc 7gio 30 gio thì 8 gio làm. Dang o cong ty, chỉ vo mang duoc ban ngay toi ve den nha 7 gio, com nuoc con cai nen ko co vo 88888 buoi toi duoc, ranh 1 chút thì chị móc áo cho bé, móc chậm lắm nên lâu lâu mới ra đuoc 1 sp
có nghĩa là em mang con số mấy mà sao em khổ quá, khổ công việc em chịu mấy cũng được nhưng khổ tâm thấy khó quá
À, tình hình là con dế mèn của mình đã hơn 15 tháng (hình nó trên avatar của mình đấy ạ), trong khi mẹ nó cuối năm nay là có thêm em bé nữa rồi. Con dế mèn hết tung tăng cả ngày đến ho, sổ mũi tùm lum, nhờ ông bà ngoại chăm cho nó (trong bóng đá gọi là 2 kèm 1, có thêm mẹ nó "bọc lót") thế mà vẫn chịu ko nổi với nó. Nên mình phải tìm gấp osin để phụ thôi.
Sữa ngoài thì vẫn uống bình thường, ngày 3 cữ, thế mà đến giờ đi ngủ vẫn đòi mẹ. Ban ngày kg có mẹ thì kg sao, ban đêm mà kg có mẹ thì cứ ngủ chập chờn kiếm mẹ.
cai sửa cho con là cả một vấn đề nag giải chứ không phải dể, cũng hên là mình bị bệnh nên bỏ lúc 6 tháng nên đỡ hơn