Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Quần Noel hôm qua may đây, may xong đòi mặc luôn rồi uống nước bị đổ ra ướt mới chịu cởi ra để mẹ chụp hihi: Đây , show 2 bạn nhà C mặc đồ mẹ may đây, áo phông thì không phải made by mom đâu nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ oài, giấu gái xinh nhá, hôm nay cả nhà mới thấy Cái quần bác may 2 đường đẹp nhờ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ĐẸp quá, em sẽ về may túi quần đáp luôn như của chị, hôm trc em cũng vẽ chart rồi hi hi. Con gái chị xinh nhỉ, trắng trẻo giống mẹ, nhà chị ai chơi đàn piano đấy ạ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi, chị con yêu ơi, vải Noen chị may bộ pigiama mặc mùa thù đi. Em nhìn cái đàn piano nhà chị thèm quá cơ, nhà em chả đứa nào nhạc nhẽo gì cả
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hihi, được khen xinh giống mẹ sướng quá . Thế mà chả ai khen mình xinh Con gái C học đàn nhưng là học ngoại khóa thôi, mẹ thích bài nào lại bắt tập đánh cho mẹ nghe. Quần trẻ con may thế này vừa dễ vừa có đường trần túi lên cho đẹp, cầu kỳ nữa thì thêm túi hộp 2 bên cạnh quần và túi vuông sau mông nữa cho giống quần VNXK.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác Con yeu đợt này show hàng ầm ầm nhỉ. Em thì đang may quần đùi để trả bài quần có túi chị ạ. EM ít thời gian nên may vá chậm lắm, ngồi máy một tí là nhóc con lại kêu, thế là lại lên giường làm bò sữa một lúc, rồi lại may vá, rồi lại.. cứ thế cho nên khôgn có nhiều thời gian. QUần đùi của em xấu cái đũng chị ạ mà e không nhớ là cắt kiểu gì nữa, phải giở vở ra xem lại số đo e cẳt.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bác Con yêu siêu thế, quần áo bác may em chỉ nói được 1 tiếng ...đẹp
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đang hứng có máy vs mới nên sản xuất hàng loạt, với lại thay cáp điện thoại nối máy tình rùi nên chụp thoải mái. Hôm qua chụp mỗi thằng em thì con gái tỵ nạnh nên chụp luôn cả 2 show 1 thể . Dame : C cũng đang may bộ pijama cho thằng cu mà vải mình mua mảnh nên toàn ko đủ vải 1 bộ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị Conyeu: 2 bạn nhà chị nhìn yêu thế, bạn gái nhìn nữ tính ghê. Em cũng mê đàn piano lắm, ngày xưa em cũng học đàn nhưng ko đc đến nơi đến chốn, giờ cứ tiếc mãi. Cái vải Noel lên quần đẹp đấy chị nhỉ? Có khi về em cũng phải may 1 cái mới được.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cám ơn cả nhà đã quan tâm, bé Mít nhà em cũng đỡ hơn, cháu em thì hôm nay xuất viện cả tuần nay, em không đụng vào cái máy khâu ạ, chỉ chờ 2 ngày cuối tuần lại miệt mài
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sau đây em xin show hàng sản phẩm của em ạ, xong trước Chili mà lại phải show sau, thật là thiệt thòi quá (có ti GATO tại đẹp hơn của mình mà...he he..) Vải Chili cho em, khóa Chili cũng cho em...hihi...mỗi quai là em phải lượn khắp Hàng Bồ mới tìm đc 1 hàng bán cho, mà còn mỗi màu đen. Lên túi nhìn xấu cả cái túi đi, nhưng tại muốn hoàn thiện cho xong nên em cứ may tạm. Thân túi em ko làm mếch, chỉ trần bông thôi ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ con nhỏ mà còn may vá đc như bà là tốt lắm rồi. Nhà tôi tầm này mới làm đc đấy, lúc nó 2 tuổi mà sờ đến cái máy là nó cứ ngồi lòng chả làm đc gì cả
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp thế chị ơi, cái cuốn sách dạy túi cũng có mấy kiểu iu lắm, chúc các bác sản xuất thêm được thật nhiều kiểu xinh yêu như thế này nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ chăm chỉ và khéo tay quá. Em chắc còn phải học tập dài dài, hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mỗi túi đẹp 1 kiểu chị ạ, em chỉ giạt mình, sao 2 túi vải giống thế, đọc mới hóa ra là chị TT được cho cả vải và khóa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi ngất mất với hai chị em nhà TT, mỗi người sáng tạo một kiểu, may túi đẹp quá cơ! Mít khỏi ốm rồi hả mẹ Mít ơi, thế tuần sau hóng hàng nhà Mít nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khổ thân bé Mít, chúc bé mau khỏi bệnh để mẹ còn thỏa sức đam mê may vá nhé!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị gái xinh ơi, dạo này hơi xuống tinh thần đấy nhé. Em thấy con mọn như chị mà còn may vá được thế là quá chịu khó rồi đấy. Phải AQ lên chứ. Em bảo rồi, chọn cái gì dễ dễ làm mà may...hihi...kéo tinh thần lên rồi lại làm cái khó sau.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vào khóa túi nuột thế kia còn gì. Thứ 7 này hai chị em có túi đi học may rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ , chưa khỏi hẳn bác ơi Hôm rồi Mít nói "lâu nay mẹ chẳng may đồ mới cho Mít gì cả ", thế là em lấy thước ra đo, để cuối tuần rảnh thì cắt, đến lúc đo vòng cổ và vòng nách con bé" buồn" quá cứ cười khúc khúc khích, rồi chạy quanh nhà, mất công mẹ đuổi theo dỗ dành đó chị