mà ghét là mình ở nhà là nó ko chịu bú bình, đi học thì giao cho cô, chiều về ăn cháo no 1 bụng nên cũng không uống được, mà chị nhỏ này lại thích uống sửa tươi, sữa YoYo đó, cầm bình là hút cái rột hết trơn, còn sữa bình lắc đầu không uống " hông mà hông mà"
Báo cáo Cám (pà tú) là Tấm đã dìa nhà rùi!!! Sáng ni bùn ngủ wá, ngủ nướng nên hôk kịp đi en sáng zới Cám, sori pà nha
Ừh, mình bận wá, thông cảm nha, bởi zậy sáng ni đang ngủ, pà tú gọi í ới, đáng thức zậy nà, giờ phải gọi ới í trả thù lại!!! kakkaka
Hôk biết sáng thứ 7 tuần này hoặc tuần sau có mẹ nào đồng ý cho mình mời đi en sáng, ún cà phê hôk nữa!!!! Mình mời thiệt lòng áh nha, đăng ký nào!!! 9h30am, Cafe M&M Sai Gon, 130 Ba Tháng Hai, P.12, Q.10. 1.Rada 2.Tinababy 3.Lucifer 4.Me Bo 5.Twophuong 6.Me Cun&Beo 7.bapluoc 8.Jumi 9.HADA 10.papa 12.Me Tiểu Cần 13.Biên Thùy 14...... 15..... 16..... Còn sót ai thì add vô tiếp theo dùm Valentina nhé!!!
Rada ơi, có buồn gì cũng từ từ giải quyết nha em, phải bình tĩnh đối diện sự thật để tìm cách tốt nhất và vượt qua an toàn dù cho kết quả có như thế nào!!! Đừng nhậu hoài cũng hôk tốt đâu àh, càng nhậu càng rối trí hơn thui. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Vui lên em ui, cố lên nhé!!! <:???:Thật tình chưa được bít chuyện gì nhưng cũng phải nói để em nó bớt buồn và nhanh chóng vượt qua nổi buồn>
Hi bà, lại gặp trong hội này nữa rồi Công nhận hội nhà mình 888 tốc độ nhỉ, e chả biết vào phải đọc từ trang nào nữa, mà ko khéo các mẹ quên béng e rồi ý chứ, hix, tội nghiệp e wa A e báo cáo cả nhà 1.11 này e vào đó chơi nhé, ob ngoại cứ mong gặp cháu mãi, hơn năm rồi giờ e mới đi được, ko biết SG có gì thay đổi ko
he he eh cũng có bao nhiêu đó ngừoi, đi ra đi vô đụng mặt là chuyen thừơng mà, ủa mà bà theo chồng hả, quê chồng bà ở đâu
quê chồng tớ ở vùng gần TAM ĐẢO ý, còn 2 vc lấy nhau thì lại ở HN, bm đẻ và các anh chị thì lại di cư hết vào SG sinh sống, thế nên bây giờ nhà tôi 3 chốn 4 nơi, mệt lắm, 1 năm mỗi tiền đi lại thôi là đủ mệt rồi
Vậy àh, mấy nay hôk vô nhà nên hôk biết là Cn off, mừ sao Tina chưa nhắn tin ta??? Mừ thứ 7 đi uống cafe cũng đâu ảnh hưởng gì. Tụi mình en nhậu bên lề oài, hôk sao đâu. Thứ 7 tuần nì hôk tiện thì hẹn tuần sau, 2 option mừ!!!