17/10/2009, chàng đi làm về nói: - 20/10 này anh có quà cho em nà. Hai đứa về quê anh nha! Có mấy thằng bạn anh về nữa. Đám hỏi Mỹ Thể (em gái anh) Mình đã rất vui và hạnh phúc. Từng ngày, từng ngày trôi..... 18/10 bình thường vui vẻ. 19/10 vẫn bình thường. Sáng 20/10, chở nhỏ em đi khám bệnh, chuẩn chị tinh thần 2h chiều khởi hành. Trưa 12h nắng gắt, điện thoại lại reo: - Mấy đứa nó bận, ko về được. Anh đón xe Hồng Phượng về, em ở lại......(lùng bùng lỗ tai, mấy câu sau hắn nói gì không nghe rõ....) Lại ngơ ngác nhưng .....hụt hẫng và chới với. Tim đau nhói, tan nát......Trời đất như quay cuồng...........Chưa bao có cảm giác chán chường và thất vọng như ngày 20/10/2009 này. Đúng là một món quà đặc biệt trong một ngày đặc biệt......phải ko các chị.
chắc chàng của em phải có lý do gì chứ, cái phần ngưởi ta giải thích em lại lùng bùng ko chịu nghe. đừng buồn nữa mà, xương xương nha
phù...............phù.......nãy giờ em lo dọn dẹp nhà mệt wa...........lau lau ngập thi duoc, chu ma lien tuc thi nguy.........hihixhix..........
uh, cảm ơn bạn nha, tại không có ai 88888888888 với lại hôm nay tâm trạng không được vui nên sẳn dịp khóc luôn cho đã( bị đè nén hổm rày)
Thanks chị yêu! Hum qua đang buồn, đang nằm nhà chờ tối đi...... nhậu thị chị Hada gọi vì sợ em làm con sâu rượu ở ngóc ngách nào đó. Thương chị í quá! Hic, nên em đâu có đi đâu, ở nhà ngủ vùi. Thanks các chị yêu nhiều nhiều!
các chị ơi! cho em hỏi tí vớinhà mình có chị cho thỉnh tỳ hươu tên gì vậy ạ! em muốn thỉnh êề cho cu cậu nhà em, vì hôm trước đi khám bệnh cho con có bé đeo tâhý hay hay nên muốn thỉnh về cho bé. Ai chỉ dùm em em cảm ơn
húle..........chào mọi ngừ,mình dìa rùi nè.Tấm dìa rùi hả?????hổng nhắc chắc bỏ nhà móc meo lên không thèm dìa quét dọn hay seo ý...Hum ny có việc nên đi sớm,rủ en sáng:hổng đi được,rủ en trưa...hổng được đi......lèm chạy một mách từ chổ trùm băng đảng về bình dương mà bụng đói meo..hix hix...