Bé nhà em được gần 2 tháng rồi, hồi trong tháng bé hay vặn người buổi tối, bú sữa có khi trớ ra 1 tí, rồi e cho bé đi khám, bác sĩ bảo thiếu canxi, cho bổ xung canxi và vitamin. Em về cho bé uống, bé ói còn kinh hơn, ói thành dòng, mỗi lần ói là mắt mũi đỏ kè, mắt trợn trợn lên. Em xót con lắm. Giờ nó chả thèm bú sữa ngoài nữa, ko biết tại em đổi sữa hay nó chán sữa ngoài. Rồi lại khó ngủ, đêm dỗ mãi mới ngủ, đang ngủ lại khóc thét lên, ngủ chập chờn. Em muốn rạc cả người, con khóc, mẹ bực mình phát vào đít con, con càng khóc tợn. Con bé bỏng quá, mẹ hối hận, thương con, xót con mà nước mắt chảy theo con. Em buồn lắm, không biết rồi bao lâu sẽ qua
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Em ơi. Con bị thiếu canxi nên thế đấy. Em cứ bổ sung canxi cho con, nếu k hợp thì hỏi bác sỹ cho đổi thuốc dễ uống hơn. Em bổ sung canxi cho con thì nó sẽ hết dần đấy em ah.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con bé nhà em uống corbier loại 5ml đó chị, mà nó uống không được, em không biết bổ sung sao. Ku nhà em ngoài sữa mẹ ra thì thứ gì nó cũng dọa ọe, và ọe thật, kể cả nước lọc chị ah... Chắc phải đợi đợt tới đi chích ngừa hỏi bác sĩ lần nữa
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con em ơi, cho bé tắm nắng buổi sáng và vitamin D3 nữa. Bé bú sữa ngoài à? sữa mẹ thì sao em??? Bé nhà chị ngày bé cũng quấy lắm, cố lên nhé, đừng phát vào mông con mà tội nghiệp, có ngày chị ko được ngủ 1h nào ấy.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con bạn ơi bạn cho bé tắm năng vào buổi sáng từ 6h-7h30, mỗi buổi sáng ban cho uống 1 giọt aquadetrim (vitamin D) ý,cho con bú sữa mẹ nhiều vào nhé. còn nếu con có bị trớ mà phun thành dòng(như kiểu vòi rồng ý) thì ban có thể đưa bé đi khám vì có thể bị trào ngược thực quản dang sơ sinh nhé. Nếu ăn sữa ngoài bạn đùng cho bé ăn no quá mà chỉ cho ăn nhiều bữa nhỏ thôi nhé. Bạn hãy cố gắng nhé, ngày trước bé nhà mình cũng thế, dần bé sẽ đỡ thôi. Chúc 2 mẹ con khỏe
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Em ơi, em cho bé uống 1 tí 1 thôi, ít thôi và chia nhỏ chỗ đó để uống. Em cho nhỏ từng giọt 1 í thì con đỡ em ah. Em cho con đi khám bác sỹ và hỏi xem nhé. Có lẽ con em bị trào ngược thực quản đấy. Cháu chị cũng bị thế. Cứ phải bế trên tay suốt em ah, gần như không đặt được í.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Chị thấy nhiều người nói canxi corbiere 5ml dễ uống. Bé còn nhỏ cho uống thuơc rất là khó, phải lựa lựa dỗ dành con, khi con khóc thì đừng cố ép con uống. CHị đã có lần sợ chết khiếp khi ép con uống ks, con khóc quá nên bị sặc, mặt mũi tím ngắt k khóc được nữa. May mà vỗ lưng vài phát con thở được, hú vía. Bé nhà chị hồi trong thagns cũng khó ngủ lắm, có nhưng hôm hầu như phải ngồi ôm con cả đêm ấy, để bé nằm giường thì chỉ một lúc là bé lại ọ ẹ. Trộm vía qua 2 tháng là hết thui.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con nghe mấy chị nói em cũng đỡ tủi trong lòng. bé sắp 2 tháng rồi, mong qua 2 tháng là hết. bé nhà em ko bị nhiều đến mức là trào ngược thực quản ah. con em đến nước lọc mà nó còn dọa ọe, em cũng bó tay đó chứ, trừ sữa mẹ, cái gì nó cũng dọa ọe. Em sợ mai mốt nó ko bú sữa ngoài luôn thì chết, hồi trước e cho con uống Wakodo, uống 2 lon thấy có thông tin ko tốt về sữa này nên em đổi qua S26, từ đó là nó dọa ọe, hoặc ọe khi bú ngoài
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con cố lên nhé! làm mẹ..lúc đau khổ nhất cũng là lúc đau khổ nhất đấy bạn ạ. cố gắng nhé! Chúc mọi điều may mắn sẽ đến với bạn!
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con bạn ơi, bé nhà mình cũng vậy đó, một thời gian nữa là bé sẽ hết, bạn kiên trì nhé! thiếu canxi là đúng rồi, nhưng mình không biết bạn có tin vào người lớn hay không? Vì người lớn hay nói là khi giặt đồ cho bé thì không nên văn, chứ không thì bé uốn mình. Nghe bạn nói vậy mình nhớ con mình quá....hic hic
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Bạn ơi, mình cũng đã trải qua giai đoạn gần giống như bạn, đêm nào nằm cạnh con cũng khóc vì thương con quá. Con mình không nôn trớ nhưng nó khóc thì thôi rồi, từ 8h tối đến 12h đêm, mà không phải khóc i ỉ đâu, khóc thét lên, lặng ngắt, tím tái cả người lại ý. Tối nào tầm giờ ấy cũng khóc, ròng rã gần 1 tháng, ôm con mà không dỗ nổi, chuyền tay ai cũng thế, đốt vía, treo cành dâu, treo tỏi đủ cả mà chẳng đỡ, cả nhà cứ chảy cả nước mắt vì thương bé nhưng không biết làm thế nào, đến khi bé mệt quá thì lả đi, lúc đó mới yên tâm một chút. Rồi đến ngày hôm sau lại lo lắng chờ đến "giờ thiêng", mỏi mệt vô cùng. Thế mà cũng qua đấy, giờ bé hơn 7 tháng rồi, trộm vía ngoan như cún con. Nên bạn cứ bình tĩnh, những gì cần khuyên các mẹ đã nói hết rồi, mình chỉ biết chia sẻ với bạn vậy thôi, rồi sẽ ổn thôi, bạn cố gắng lên nhé.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Bạn nên cho bé tắm nắng vào buổi sáng, bổ sung canxi cũng vẫn nên cho tắm nắng vào buổi sáng bạn ạ, bé trớ thì chia nhỏ thành nhiều lần ăn, tối đi ngủ không nên để đèn, khi nào cần thì dậy bật đèn cho con ăn xong rồi lại tắt đèn đi ngủ bạn nhé, như vậy trẻ sẽ quen với đồng hồ sinh học khi ở bên ngoài khác với trong bụng mẹ và mẹ sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn về đêm. Khi trẻ lớn dần lên sẽ quen ngày chơi đêm ngủ. Chúc bé hay ăn chóng lớn
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Cảm ơn các mẹ! Mọi người làm em cảm động quá!!! Mỗi đêm tắt đèn ngủ cảm giác lo sợ cứ mơ hồ sao đó, nói là sợ trách nhiệm thì nó hơi quá, nhưng em sợ mình không lo cho con tốt, rồi con lớn, rồi lỡ con đánh nhau với chúng bạn... Thương con quá đâm ra hâm hâm các mẹ ah
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Mình đã từng 2 tháng thức đêm với con nên rất hiểu và thông cảm với các mẹ! Rất may là giờ bé đã ngủ ngoan rồi, mình mong các bé nhà các mẹ cũng ngủ ngoan để mẹ được nhờ,
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Mẹ nó ơi tình trạng của bé là thiếu canxi đấy, thiếu canxi sẽ kéo theo nhiều vấn đề: khóc đêm, chớ sữa, vặn mình..., mẹ nó kiên trì cho bé phơi nắng mỗi ngày nhé. Phơi cả mẹ và con, mẹ nó đừng nghĩ là kiêng cữ gì cả nhà em 4 người mà 2 người là bác sĩ rùi (bố em và em gái hổng phải em nhá ) mọi người đều bảo có phơi nắng thì mới tổng hợp được Vitamin D rất quan trọng trong quá trình tạo canxi. Mẹ nó lưu ý thế này khi phơi nắng mẹ nó nên phơi ngay từ khi mặt trời mọc đến 7h30 mà chưa có nắng thì thôi, khi bé lớn từ 6m trở đi có thể phơi trễ hơn đến 10h am, mỗi ngày phơi 15' là đủ, khi phơi mẹ nó đừng để ánh nắng chiếu vào mắt bé, nếu là bé gái thì không sao nhưng là bé trai thì mẹ nó che bộ phận sinh dục của bé lại, tắm cũng vậy tắm cho bé trai thì chỉ pha nước dưới 32 độ C nhé nếu không sẽ không tốt cho tinh hoàn của bé (có thể mẹ nó đi khám BS ngoài sẽ không tư vấn đâu vì em có BS tại gia nên mới được tư vấn kỹ thế). Mẹ nó phơi nắng cho bé đến lớn nhé nhất là giai đoạn từ 6m đến 18m bé mọc răng nên rất cần canxi. Để chi tiết hơn mẹ nó nên tìm hiểu kỹ trên web cách phơi nắng cho con. Chúc mẹ và bé khỏe.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Cảm ơn thông tin bổ ích của mẹ. Nhưng mẹ nó giải thích cho mình biết vì sao nhiệt độ cao thì không tốt cho tinh hoàn bé không, chết thật, trước giờ mình toàn lột trần trụi con ra phơi ko ah, tắm thì tắm 38 độ ko ah, do mình đi học lớp tiền sản, người ta khuyên tắm bé ở nhiệt độ 37-38 độ, rồi mình mua nhiệt kế thì người ta cũng để ở nhiệt độ đó nên mình đâu có biết
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con Đúng rùi em đọc sách người ta cũng bảo tắm cho bé ở 37 độ C nhưng ở nhiệt độ cao sẽ làm lớp da bìu ngoài của tinh hoàn nóng lên mà lớp da bìu của bé thì lúc nào cũng cần phải mát hơn so với dương vật nếu tiếp xúc với nước nóng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất tinh trùng sau này của bé. mẹ nó cũng chú ý thêm là nên tuột rửa đầu dương vật của bé thường xuyên để bé không bị hẹp bao quy đầu, mẹ í tuột ra sẽ thấy bé bị đọng cặn của nước tiểu đó đôi khi cũng là nguyên nhân dẫn đến việc bé khó chịu mà bé thì chỉ biết khóc thôi nếu bé khóc mà bị mẹ đét đít thì còn tội nghiệp hơn nữa đó.
Ðề: Mẹ khóc trong đêm vì con ui mẹ ơi! Bác sĩ nói là ko được tuột rửa đầu dương vật bé, vì chỗ đó tự vệ sinh sạch được, và tuột rửa vậy dẫn đến cái gì thì mình quên mất rồi