Hihi, tớ cũng thế! Từ ngày có con chẳng có thời gian cho riêng mình gì cả! Tan làm là nhanh nhanh chạy về với con thôi! Hic! Ko biết lớn lên con có ngoan ko hay là hay cãi lại mẹ đây?
Bớt xỏ tui đi, rồi tui mời ăn tiệc thôi nôi. Tui sẽ cho bà vinh dự làm... chuột bạch các món tui nấu. Đầu bếp chính là tui ớ!
uh. vậy để tôi về viết di chúc rồi vào nhà bà ăn luôn một thể , đi chơi luôn cho nốt quãng đời còn lại (ăn xong ngủm luôn mà)..........ke ke
sáng hôm qua xã bảo xã tặng hoa, mà "chỉ 1 cành hồng thui nghen em". Thế là mơ mộng, kệ 1 cành thì 1 cành, vẫn lạng mạn chán! Nhưng, chiều dìa, thấy tòng teng 1 cái bánh kem, xã giải thích "bông hồng ăn chả được... phí quá!???? bánh kem em thích nè, cả nhà cùng ăn cho nó vui!" Xã tớ hết cái cục lãng mạn rồi, toàn thực dụng thui hichic
ông bà mình ai cũng bảo có con rồi mới biết thương mẹ. Giờ này mình mới hiểu cái gì gọi là "lòng mẹ bao la như biển THái Bình ờ... ờ... " Thấy sao mẹ mình, rồi mình... cao cả quá hế hế
ko dám, nhà bà giở chiêu bùm bùm thì còn gì là mặt con trai tôi nửa... à hôm qua, ko hôm kia mình ngồi sau lão chồng than thở( đi qua hàng hoa): - ôi hoa đẹp thế, người ta mua nhiều nhỉ, giá mình được một bó (như bó rau) thì tốt nhỉ. Chồng bảo: Anh mua cho em một bó nhé. ( xong phanh kít lại) Mình: ối, đấy là bảo thế thôi, cứ cho vào phong bì cho tớ cũng được hoa đắt lắm Chồng: đi thẳng................ Vợ cười phe phé.....
haha, bà biết cách vét bóp xã ghê! Tui thì không bao giờ được vét bóp xã. Bởi xã tớ cam tâm tình nguyện đưa hết lương bổng cho tớ, rồi thì tớ phát lại tiền xài hàng tuần. Muốn thêm thì phải khai báo thêm khoản nào hehe. Nhiều lúc thấy mình phát xít quá! Kệ, tiền nhiều trong túi mấy chả uống bia bọt rồi tăng 2,3 đi với các ẻm thì nguy!
Nhà em xiền ai nấy tiêu Chồng em đóng tiền học, mua sữa cho con đầy đủ là hết nghĩa vụ Em chẳng bao giờ bít lương lậu ổng bi nhiêu nữa Thỉnh thoảng ông ấy mua quà cho cả nhà, hai mẹ con với ông bà nội ngoại
hic, thế mua sắm tiết kiệm trong nhà thì sao? vụ này rắc rối à nghe! Tớ thì chơi chính sách các nguồn tiền phải... thu về 1 mối. Rồi chi thì từ mối đó mà ra cho dễ kiểm soát
ui, thế thì đau đầu nhỉ. Vợ chồng mà ko biết là ảnh dành được bao nhiêu rồi... Thôi, mỗi người mỗi cảnh, ảnh chịu chi mọi mua sắm trong nhà là okay lắm rồi! Mua đất đai thì biết đâu ảnh có kế hoạch, nhưng thích cho Wildmoon ngạc nhiên thì sao?
Mình cũng giống nhà WM, xiền ai nấy tiêu- nhưng mình tiêu hoang nên thường hay phải xin viện trợ từ chồng lắm . Riêng các khoản nào mà đứng tên thì mình đứng-hehe
Em cũng hỏng hiểu sao BN thích cái lon, cái chai lắm ạ. Thấy lon bia, chai nước là tự cầm lên, đưa vào miệng để tu. Bị sặc nước nhiều lần rồi mà ko tởn, thích uống nước kiểu tu chai thôi!
Hehe, các con có năng khiếu thể hiện từ nhỏ rồi... Tít này, Annam này, Bom này, BN này, còn ai nữa ko? lập CLB luôn, để tiện cho các bé phát triển năng khiếu 1 cách... tàn diện!