Đây là original photos khi mình mang bé ra studio chụp lúc bé vừa tròn 100 ngày tuổi. Hình chưa chỉnh sửa nên nhìn cái phong màn hơi thô :???::???: Bé nhà mình giờ gần 4 tháng rùi, nặng hơn 9kg. Từ lúc 2 tháng, bé đã có thể bập bẹ phát âm u..ơ rùi, giờ thì khỏi nói luôn, rất khoái gây lộn với ba mẹ. Mỗi lần mẹ cho bú, bú được tý la nhả ra rồi nói chuyện với mẹ một hồi rồi mới chịu bú tiếp, trông cưng vô cùng!!! hehehe Share với các bác thiên thần nhỏ của em!
Cám ơn các mẹ nhé! Mình up thêm hình nữa nè. Àh, mình muốn tham gia cuộc thi bình chọn hình bé yêu thì phải làm sao? Các mẹ nào hướng dẫn giúp mình với!
Đầu tháng sau mẹ nó canh topic mới mà gửi hình. Trong thời gian này vào trang 1 của topic cũ mà nghiên cứu quy chế đi. Tham gia cho đông vui nhé.
ui, mẹ nó nuôi con khéo thế? Có khi tớ phải học hỏi kinh nghiệm để mấy nữa nuôi chinsu nhà tớ mới dc. Cho cô xơm con 1 cái lấy hơi ná
sao mà bé đáng ghét quá vậy,có tương lai lắm nghen,hotboy rùi đó,chắc phải tranh thủ kiếm tập 2 để đặt gạch nhà hotboy này quá,yêu quá đi
Mẹ Mom Mickey ráng kiếm tập 2 đi rồi mình mang bé sang gửi gạo nuôi cơm hen. Đang tính làm bộ ảnh ghi dấu lại những dấu mốc từ khi bé sinh ra tới giờ. Đang phân vân ko biết là taọ topic mới hay làm luôn trong topic này nữa :neutral:
mình sẽ cố gắng kiếm tập 2,nhưng chắc phải 3 năm nữa,mình nghĩ bạn nên để luôn topic này đi,để cả nhà tiện theo dõi
Những dấu mốc từ lúc bé sinh ra đến nay! Giờ mình sẽ up ảnh mà mình chụp từ khi bé sinh ra tới giờ. Tính làm topic riêng nhưng thôi, gộp chung luôn để các mẹ tiện theo dõi hen. Hình chụp bằng phone nên chấc lượng ko tốt lắm, các mẹ thông cảm nhé *** Đầu tiên là dấu mốc lúc bé mới sinh ra. Đó là vào một ngày trời mưa tầm tã, bé sinh ra vào lúc 3h 18' sáng ngày 30/6. Ôi chao, mưa kéo dài từ sáng nhưng lúc bé sinh ra thi trời lại tạnh mưa và ửng nắng. Phải chăng ông trời cũng chung niềm vui với tớ! \\/ *** Đây là hình mình chụp lúc bé còn trong tháng. Lúc này tóc bé vẫn còn nhìu. Nhưng chẳng hiểu sao mà ra tháng cắt tóc cho bé, đến nay chẳng chịu móc tóc nữa...:???: *** Hình chụp lúc bé từ lúc ra tháng tới 2 tháng tuổi. Ôi! nhìn cái đầu hói sao mà yêu thế!:heart: *** Còn đây là hình chụp từ tháng thứ 2 tới tháng 3, lúc này bé đã khá cứng cáp, có thể bồng bé đứng lên được Phù! nghỉ một lát, tý nữa mình sẽ up tiếp. Thanks các mẹ đã xem hình nhé!0oo
Tiếp tục up hình... Hihihi. Mình cũng chẳng biết nữa, Lúc có thai, chỉ có cái bụng là to thôi, còn những phần khác thì ko thay đổi. Có lẽ vì thế nên sanh xong dáng mình ko thay đổi nhìu. ***Giờ mình sẽ up tiếp mấy tấm nữa từ lúc cu cậu 3 tháng tuổi tới nay...:yawinkle: Đây là Daddy của bé... :heart: Enjoy!!! artyman:
Bé nhà bạn đáng yêu quá! Mà bé chụp được nhiều ảnh trong tháng nhr, nhìn ảnh nào cũng yêu quá! Mẹ cũng xinh và bố cũng đẹp nữa! Cả nàh cùng xinh! Hihi! Tháng sau bạn cho bé dự thi ảnh đẹp nha! Tít sẽ vote cho bé nào!
Thanks các mẹ nhé. Nhất định tháng sau mình sẽ tham dự cuộc thi bình chọn ảnh bé đẹp. Giờ đag đợi bé tròn 4 tháng rồi chụp thêm hình up lên share với mọi người.