ơ, thế bà có phải là bà Kid yêu bên kia không? khéo mà nhầm nhọt sang trồng trọt thì hay nhể, hihihihi
đi ăn 20/10 hết rùi, còn tui ko ai chúc mừng ở nhà trông nhà thui, các bà đi cầm về cái gì cho t ở nhà đỡ tủi thân nhé
Có ai đi off 20.10 ko dới................... Có ảnh thì up len cho bà con xem với????????? cứ bảo đi off nhưng chẳng thấy tổ chức gì? tui với Bà Liên là đi thì ới mà cũng chảng thấy đâu???? Lâu lắm rồi tôi chẳng tham gia gì với mọi người được cả?
Nhân dịp 20/10 chúc các mẹ gà luôn xinh tơi, trẻ đẹp lần sau tui nhất định phải đi off với mọi người ko thì mọi người quen tui mét
đặt cục gạch vào chuồng cái nhá. lâu lắm ko ngẩng mặt lên để thở đc nên chưa góp gạch xây nhà với các bà đc..he he...
lâu rồi tôi mới vào điểm danh đây, không thì các bà lại quên tôi mất, đợt vừa rồi cả nhà sốt vi rút,mệt quá, tuần nay mới khỏi đây, hichic..........
Tại bà bận bịu với đống hàng hóa quá ý mà, dạo này đắt hàng có khác. cứ bảo qua nhà bà mà chảng qua được gì cả.
hôm nay rỗi tý. đi ra đi vào mà chảng thấy ai ở đây cả, các bà đi đâu hêt roài ?????????????????????????????????
Tôi vào điểm danh đây, hình như dạo này gần cuối năm nên ai cũng tranh thủ đi kiếm thóc hay sao ý nhỉ, bà nào cũng bận!
Hí hí... Tôi á, ứ phải con Tây Bắc đâu nhưng ax thì công tác trên đó triền miên. Cái món thịt trâu hun khói nhà tôi là do ax.. đầu độc đấy. Nói chung là toàn mua cho người thân quen ở HN sài thôi bà ạ. Thấy nhiều người mê nên giới thiệu trên này xem có mẹ nào có nhu cầu không thì ..chia sẻ thôi..hihihi