Chiện tình iu ý mà...mình qua rùi tủi thơ dữ dội nên giờ thấy em nó bùn...hic....hic....hổng bít en ủi seo... :???::???::???::???::???:
thì bít là chiện tìn iu rùi ........nhưng chị chưa bít đoạn kết mừ ............ đoạn mở đầu thấy happy mừ ...............
cái bà này chắc lại lòng vòngh đi đâu rồi, chẳn thấy trả lời gì cả tui sắp về rồi nè. về đón nhóc. hồi tối nó cũng thức từ 4h đến sáng, nhìn con tui thấy thương quá bà ơi
Hum qua hỏi chồng. -Quà của em đâu??? -Quà gì?? -Hổng biết hum nay ngày gì thiệt hả? -hổng biết,còn bao nhiu chuyện phải làm thời gian đâu mà nghĩ vớ vẩn. -Trời tui lấy nhấm cục đất òy. -Tứ đó đến khuya im lặng đáng sợ,chồng hỏi chi củng không nói,gật và lắc thui. Tối chồng giả bộ lăn tăn làm lành...(em ứ chịu..) -Em thấy bảo bùng rất nhìu người không có cơm ăn thì những bó hoa em cần em có thấy lãng phí và có lỗi với mọi người không???em chưa bao giờ sống trong cảnh phải chạy lủ nên em không thể hiểu được khổ như thế nào,mỗi lần nghe có bão lủ về dù là nhà mình không bị gì nhưng lòng anh cũng xót lắm,anh phung phí không đúng chổ tự nhiên thấy mình có lỗi với những người ở quê quá. -Nhưng chỉ một cành hoa thì sao gọi là phung phí???Chỉ vì anh không quan tâm và chưa bao giờ quan tâm đến thôi.ngụy biện. -Vậy giờ giận phải hông? -ừm giận. -Thôi đừng giận mà,miễn là tình cảm của mình đối với nhau như thế nào thôi chứ bày vẻ làm gì... -im lặng. -Ba mẹ bị sao đó???(nhóc con đi chơi về) -Mẹ giận ba rồi. -Mẹ giận ba chi vậy???mẹ lấy cái cây hông???joan lấy cho... -Con hổng thương ba hả??? -Con thương ba - Sao con lấy cây cho mẹ đánh ba? -Con nịnh mẹ để mẹ không giận ba mà..... Tự nhiên hết giận lun....
uh. ba nó về nó nghe tiếng rồi dậy chơi luôn tới sáng không chịu ngủ lại, còn thanh thì thức từ 11 h tới sáng
Giận vì chàng vô tâm,nhưng đàn ông mừ,mí ai tâm lý như diễn viên hàn quốc đâu chị...sống chung với lũ thôi....
uh, vay chi dang ky nha, ma ko biet chu nhat co op ep duoc ko ne, pha igiu 2 dua nhoc, met ghia, con chuyen tien cho em sao? hay doi nhieu ngừ đăng ký rùi mua 1 lần luôn để khỏi phiền em