Tớ thay mặt HR thành thật gửi lời xin lỗi đến bạn Thanh ( rắn hoa cỏ) do lỗi update của tớ nên tớ đã không nhìn thấy tên của Thanh trong danh sách tháng này . Sorry Thanh nhé. Để chuộc lỗi, tớ dành nhiều tâm huyết làm cái thiệp thật đẹp và " không giống ai" để gửi đến Thanh Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn Hà Thị Thanh (Rắn hoa cỏ) Chúc Thanh luôn mạnh khoẻ, xinh đẹp và hạnh phúc.
Cũng là lỗi của tớ nữa, đã không remind bà Hằng Bù lại bà có quả thiệp đẹp độc nhất vô nhị rồi Chúc mừng sinh nhật Thanh luôn khỏe mạnh và vững vàng để chăm sóc 2 con nhé.
Chúc mừng sinh nhật Thanh nhé, chúc bà luôn khỏe mạnh và vững vàng! @An: sao trogn danh sách tặng quà của tớ lại có nhỉ, hôm ọp chia tay nhà Giang có tên bà Thanh mà, chắc An chưa kịp bổ sung nhỉ? hi hi @Minh Bon: Chúc 2 vợ chồng nhà Minh luôn hạnh phúc, chóng vượt qua giai đoạn "thử thách" để còn tận hưởng những ngày bên nhau và đón chào em bé! @ALL: Tớ vào điểm danh, mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên mệt quá, đêm không ngủ được mấy vì đau đầu, nên kéo theo là ban ngày cứ vật và vật vờ (
Chúc mừng SN Thanh, mặc dù hơi muộn 1 tẹo hihi. Chúc Thanh luôn xinh tuơi, khỏe mạnh và luôn tràn ngập niềm vui nhé. Tôi rất ấn tượng với bà vì thấy một mình cbaf có thể cho hai đứa đi chơi đc, quả thật rất phục bà đấy. Sau mấy ngày im hơi lặng tiếng hôm nay tớ mới trườn vào nhà mình đc đây, tạm thông báo tình hình cái nào. Chồng tôi thì đi công tác gần 2 tuần rùi, nhà cửa thì vẫn đang tiến hành sửa nhang cũng chưa xong. Hai đứa thì nhau sốt mà đã thế còn ko biết sốt do đâu nữa. Mới đầu là Nhím, sau ba ngày sốt tôi cho đi khám BS bảo phải cho đi thử máu để loại bỏ trường hợp SXH, nghe mà thấy sợ quá. Sau hôm đi khám về thì Nhím đỡ sốt có lẽ do sợ phải đi thử máu hihihi, nhưng cùng đêm hôm đó thì đến lượt Thỏ nhà tôi lại sốt cao. mẹ rút kinh nghiệm cho đi khám luôn kết quả là viêm họng có mủ. Ba ngày ở nhà cảm giác bị bỏ rơi vì ko có 1 chút thông tin nào cả. Nhà ko có TV, ko internet cứ loanh quanh với hai đứa mệt quá. hôm nay trốn con lên CQ để giải tỏa tâm lý, giờ cũng chuồn về nahf đây xem con thế nào. Các bà có off ep gì thì nhớ alo cho tui nhé vì tôi ko theo dõi đc tình hình thường xuyên đâu hihi.
MOmo làm như An nói là ok rồi. Còn nếu thích bánh gato, thổi nến sinh nhật, tớ làm thế này, mua bánh ở Nguyễn Sơn, có cái bánh cắt ra thành từng miếng nhỏ 25-30 cái gì đó, vẫn ở trên khay, có thể cắm nến và thổi được, trông đẹp và ăn ngon. ưu điểm là bánh này đã cắt ra từng xuất, nên chia cho các con rất dễ, khi mua bánh xin thêm mấy chục cái lót giấy pudding nữa, thế là con nào cũng được ăn bánh sinh nhật, k phải cắt, k cần đĩa đựng. Chúc BA có tiệc sinh nhật ở lớp thật vui
Chúc mừng ngày cưới đại gia đình em Bon nhé, chúc gia đình Minh tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh nhé. Chúc mừng sinh nhật bạn Thanh, dù sao chậm có 1 ngày nhưng công nhận thiệp của Thanh đẹp và lung linh lắm O
Chúc mừng sinh nhật Thanh nhé ! Chúc bà vững vàng trong cuộc sống để trở thành bà mẹ vĩ đại ! Tớ phục Thanh lắm tớ có 1 thằng mà bán than với chồng suốt vì mệt . Chúc mừng Minh Bon , chúc bà Hạnh phúc và luôn được nâng niu nhé !
Chúc mừng SN Thanh, chúc bà luôn là mẹ hiền vợ đảm ! Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới vợ chồng Minh bon, chúc gia đình bà luôn hạnh phúc! Hương nhím thỏ Hai đứa cùng ốm à,khổ thân. Chúc các con mau khỏe. Thủy X Hôm nay tiện đường qua KT nhưng mà thấy đóng cửa
Lăn xuống thấy 2 ảnh to đùng biết ngay có ngày kỷ niệm của ai đó hihi. Tháng sau Hằng cho tớ cái thiệp đẹp như các bạn đấy nhé. Chúc mừng Sinh Nhật Thanh Hoa Cỏ, chúc ấy & các con luôn mạnh khỏe hạnh phúc nhé. Chúc mừng kỷ niệm ngày cứoi nhà Bon, chúc ấy đến ngày có 1 em bé Bon 2 đáng yêu như anh Bon & chồng sớm về HN hẳn đoàn tụ với gia đình.
Xin "cống hiến" các bạn một vài "đoạn thơ" về mùa thu Bước Tình Trôi Xa Một sáng mùa thu soi bóng đời Bên hồ lất phất hạt sương rơi Đường mây man mác tình thu vắng Thương nhớ người xa cuối nẻo trời Thắm thoát thu về , thu lại đi Bên kia anh có nhớ thương gì? Em nghe thu khóc từng đêm vắng Lắt rắc u hoài khúc biệt ly Chợt thoáng xuôi em về dĩ vãng Men tình chất ngất bến tương giao Hoa yêu thương nở hương ngào ngạt Một thuở trôi xa cõi mộng nào Giữ mãi trong nhau vùng kỷ niệm Dù đời như chiếc lá thu bay Lênh đênh trên lối sầu chia cách Vẫn nhớ thương hoài, không nhạt phai Viễn Phương Hờn Thu Thu về lá vẫn rơi bay Thương ai ngồi đếm vơi đầy nỗi đau Tóc xanh sương trắng pha màu Trăng thu vàng võ bên cầu nhớ thương Đêm tàn vọng tiếng sầu vương Dấu yêu mờ nhạt, mây sương mịt mùng Thu nay về bến tương phùng Sao hồn trinh nữ lạnh lùng lối xưa Gót hồng ướt đẫm cơn mưa Lệ tình khô cạn, lòng chưa thỏa lòng Dõi đường vũ trụ mênh mông Buồn đôi mắt biếc đợi trông bóng mờ Thu đi, thu đến ơ hờ !... Cho người quét lá làm thơ nhớ người Hương thu chất ngất cao vời Ngậm ngùi ai đó !- đem lời trách ai?... Viễn Phương Thu Sầu Nhạc và lời: Lam Phương Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ Trời chiều man mác buồn nát con tim Lệ tình đẫm uớt tà áo trinh nguyên Kỷ niệm êm đềm còn in trên giấy Người ôm thuơng nhớ ra đi từ đấy Trời đầy hai đứa vì thiếu tơ duyên Rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên Thuơng chi cho lắm rồi cùng thương đau Nguời từ ngàn dặm về mang mối sầu Nhịp cầu ô thuớc hẹn đến mai sau Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau Trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá vàng ... là bấy nhiêu sầu Nguời đi hoa là chết trong sầu nhớ Nguời về lặng lẽ tình vẫn bơ vơ Thà rằng chôn kín mộng uớc xa nhau Quên đi cho hết một kiếp thuơng đau
Hằng hôm nay tâm trạng các bà thông cảm. Vỗ tay khen thơ hay nào =D>=D>=D>=D>=D>=D>
Hị hị Hằng trông thế thôi chứ tình cảm cũng sướt mướt ra phết , đi Kara cũng trình bày toàn những bài tâm trạng lắm cơ
Chào cả nhà. Tớ mới đi công tác 9h30 tối qua mới về. Bận chả vào net được. Tớ đi trong bối cảnh Xíu ốm sốt,chưa cai sữa. Bác giúp việc về quê đột xuất người nhà mất. Híc. Mẹ về tối qua mà con uống kháng sinh nóng lợi sưng đỏ ửng ý. Thương thế. Chúc mừng sinh nhật Thanh Rắn hoa cỏ nhé! Chúc mẹ khỏe và vui! Chúc kỷ niệm ngày cưới nhà Minh Bon thật hạnh phúc đầm ấm.
Chúc mừng SN Thanh nhé, chúc bà vững vàng để vượt qua những khó khăn, tớ cùng cảnh ngộ nên thấu hiểu hoàn cảnh của ấy lắm, cố gắng lên nhé. Cảm ơn mọi người đã chúc mừng ngày cưới của tớ, chồng tớ hôm nay về đây nhưng là đi công tác với sếp, chẳng biết có thời gian về nhà với vợ không nữa. Dù sao cũng chuẩn bị tinh thần vắng chồng rồi, được mọi người chúc mừng là vui lắm rồi. Tôi về với con giai đây, chào các bà nhé
@Minh Bon: Sao em bé nhà tớ lại bị tụt 1 ngày so với em bé nhà Minh nhỉ? Giờ mới có 14W 4days, trong khi em bé nhà Minh đã được 18w 5days, sao nhỉ?
Quá giờ vàng của mình mất 17 phút rồi mà vẫn phải cố vào đây điểm danh ới các chị em ơi. Chúc mừng sinh nhật Rắn hoa cỏ và mừng ngày cưới của Minh nhé. Chúc cả nhà tối nay về với các chíp bé vui vẻ nhé.
Tớ vào báo cáo chút đây. CHúc mừng ngày cưới hai vc Minh Bon, chúc bà luôn mạnh khoẻ, xinh đẹp, vc yêu nhau đến trọn đời. Chúc mừng sinh nhật muộn Thanh, chúc bà luôn vui tươi, hạnh phúc. Báo cáo là Kem nhà tớ đi ngoài (gần như ỉa chảy) được 3 hôm nay, trộm vía hôm nay có đỡ hơn, chiều cho qua viện Nhi khám, bảo thử phân mà mãi chưa thấy ị, nên vẫn chưa khám được. THêm nữa, chả hiểu sao lại ho, có dấu hiệu co thắt rồi, hen cấp độ 1 rồi, chán quá. Còn May thì đang cho đi chơi bà ngoại từ hôm qua tới giờ, nghe bà nói ngoan lắm, chẳng cần bố mẹ gì .