Hu hu, tình hình là tối nay thứ 7, mình thì chồng con chưa có, thế mà lại lên lamchame lượn lờ chứ. Có bạn nào như mình k?
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? có mình đây mẹ nó này,cũng như những tối thứ 7 khác tôi vẫn ở nhà,vào diễn đàn thôi.chưa ngừoi iu vậy mà ở nhà vào ngày cuối tuần.hic
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hi hi, tình hình hiu hắt quá, có mỗi mẹ nó với tớ thôi. Bây giờ hình như cũng ít quan tâm đến hôm nào là tối thứ 7 nữa. Chỉ thích ở nhà ngủ mới chết
Re: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? thời đại này cần j thứ 7 , thích là đi chơi thôi nàng ơi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? đúng là thích thì đi nàng ạ, chả cần ngày giờ. Nhưng mà quan trọng là hôm nay thứ 7 ngồi mới nhớ ra là thời sinh viên thường rất quan tâm đến tối thứ 7. HI hi. thế nên có tí cảm xúc... Già mất rồi
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? các chị chưa chồng còn có tí cảm xúc, chứ tụi có chồng như em đây lu bù với con cái, cơm nước, giặt giũ cũng đủ mệt phờ râu ra rùi.... còn không có cảm xúc lên ngôi nữa cơ..
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? đấy là cái kiểu trong chán ngoài thèm đấy nàng ạ. Các chị chưa chồng thì giờ lại mơ có một gia đình như e đấy
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Có mình đây nè. t7, cn rảnh rang lắm. Nghĩ mà cám cảnh quá đi TTTT_TTTT
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? Hồi sinh viên toàn thế mà bạn. Có chồng cũng chỉ ngồi nhà thôi. Haizzz
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hi hi, có chồng mà ngồi nhà thì đúng rồi. Đằng này chưa có chồng mà ngồi nhà chứ. mà thú thật là cái hứng thứ đi ra đường nó tụt xuống tận đáy rỗi. Ngồi nhà lại thấy thoải mái hơn
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? có e nữa nhé, cơ mà e chẳng quan tâm ạ, cứ vui vẻ phởn phơ, làm những gì mình thích đi ạ, nghĩ làm gì choa đau đầu.
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? he he, thế thì lần sau tối thứ 7, chị e ta cứ lên đây tám chuyện với nhau cho đời vui vẻ nhé
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? tối nào mà tranh thủ đc e cũng ol hết, vào lcm thành thói quen của e rùi^^, e đang muốn học tập kinh nghiệm kinh doanh của các mẹ đây ạ.
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? he he, bạn nè cũng đang có nhu cầu mua máy in như mình. Vừa sang ké ở top bên đấy xong, nhưng cứ băn khoăn vì ghét phải mang máy đi sửa nên k biết có nên mua máy cũ để tiết kiệm hay mua máy mới
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? chuẩn đấy ạ, đó cũng là điều làm e băn khoăn@@ vì mình k hiểu về máy móc nên lo lắm ạ, mai chắc fai đi in trc 1 ít để học chứ đợi có máy in chắc rớt lun ](*,),
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? trước tớ cũng dùng cái Canon 2900 rồi, ổn lắm, nhưng sau cho chị gái mất. Đến giờ là được 5 năm rồi mà cũng chỉ phải thay trống 1, 2 lần gì đó thôi. Nhưng mà nếu mua máy cũ thì có lẽ cũng phải test thử, cơ mà cũng k yên tâm lắm vì mình k hiểu gì về máy móc bên trong
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? hik, đấy, quan trọng là fai biết test máy cũ>< , làm sao bjo?
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? kiếm 1 người nào đó nhờ test hộ thui
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? b kiếm đc ai thì cho mình ké vs mình k kiếm đc
Ðề: Có bạn nào chưa chồng mà ngồi nhà tối thứ 7 như mình không? he he, để tìm kiếm đã, bạn bè biết về tin học thì nhiều, nhưng cái khoản máy in này lại thiên về mấy anh sửa chữa cơ. hay là ta cứ test máy bằng cách cho nó in vài tờ để xem chất lượng nhỉ. Có mạo hiểm k, mà canon 2900 mua mới là 2,8t, máy cũ mua khoảng bnhieeu thì hợp lí