HỘI RẮN - Ăn chơi có tổ chức (HR 2009)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2009.

  1. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Giang ơi, ấy lấy lọ Thủy tinh, luộc sạch tiệt trùng. Khi Kem ị lấy phưn chỗ xấu nhất bỏ vô đó, rồi một mình ấy vào viện hỏi khu xét nghiệm soi tươi, bọn bảo vệ hỏi han gì thì cứ bảo Bác sĩ chỉ đến đó. Rồi lên đó ấy đưa các bác xét nghiệm soi tươi 30k lấy ngay. Trên đó họ chờ nhũng người lên làm trực tiếp như thế lắm đó:). Như thế đỡ mất công đi lại khổ con rồi chờ nửa ngày quay lại lấy xét nghiệm.

    Mà nữa, Ti nhà tớ rất hợp củ HOàng Liên, trộm vía trộm vía. Khi Ti 4 tháng cũng bị 1 trận, tớ cho đi khám uống thuốc ông Khánh Hàng Hòm còn bị nặng hơn. Lên WTT có chị bảo cho con uống Hoàng Liên, tớ gọi hỏi kỹ chị í thì cũng liều mua sắc cho con uống thì khỏi liền. Giang tham khảo nhé.

    Em Kem ơi cố lên, mau khỏi nhé.
     
    Đang tải...


  2. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Minh ơi, Ti cũng vừa tự dưng sốt 1 ngày, sốt xong thì nhiệt họng...bỏ ăn uống 2 ngày dãi chảy như suối.
     
  3. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Mùa này trẻ con hay ốm nhỉ! Bảo Anh nhà tớ cũng bắt đầu chảy nước mũi sụt sịt đây này. Con ốm thì mẹ chán thật. Như 1 cục nặng trĩu trong lòng ấy nhỉ.
     
  4. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Mới đầu bị momo thử rửa nước muối S.lý xong xì sạch rồi nhỏ Agyrol sát khuẩn xem mấy ngày có hết ko. Và chăm cho con xúc miệng khò khò nứoc muối để tránh mũi "đau" chảy lây xuống họng.

    Hy vọng B.Anh dọa mẹ tí tẹo thôi.
     
  5. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Thoa thức khuya nhỉ, hihi.

    Tớ mở cửa ngày mới luôn này. CHúc cả nhà một ngày mới tốt lành.
     
  6. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ giúp Giang mở cửa nào!
    Hôm nay mưa, mát giời nên cả nhà mình dậy muộn nhỉ, hi hi!
     
  7. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Ui Giang cũng thức khuya thế. Tớ làm viẹc trứoc hay thức đêm làm, sáng hôm sau dật dờ nên bây gio chỉ dám làm đến 12.30 -1h là đi ngủ.
     
  8. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Híc, tớ mà lúc nào 2 đứa ốm thì rất hay cáu và cãi nhau với chồng nhá!
     
  9. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Trà ơi, chị Chíp ngoan thế, em bé trộm vía cũng sẽ ngoan, không sao đâu! Cứ lạc quan lên nhé! Tớ vật vã mãi mà giờ cũng thấy con gần 1 tuổi rồi. AQ tý chứ nói đến cân nặng của con là mẹ :(lại xấu hổ rầu lòng lảng ra đây. :(
     
  10. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    Chào cả nhà, tớ điểm danh mấy.
    Con nhà tớ sáng ra cả hai đứa đều ho. Thời tiết chán thật.
     
  11. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Bảo Anh nhà tớ từ hồi 1 tuổi, hễ cứ có biểu hiện chảy nước mũi là mẹ 1 ngày ít nhất 3 lần rửa mũi bằng xilanh to (theo cách cua mẹ Hainhoc í), rồi nhỏ Agyrol ngay. Trộm vía, từ hồi đó đến giờ nàng ta cũng chịu cho mẹ rửa mũi, ban đầu hơi khó chịu tí, chứ từ ngày thứ 2 trở đi còn nhại mẹ "xịt xịt" mỗi lần mẹ cầm ống xilanh lên.

    Nhưng con này có cái dở nhất là cứ ho 1 phát, dù chỉ ho nhẹ thôi, cũng trớ. Cơ địa nôn trớ từ bé đến giờ. Mẹ cứ xác định là đêm thể nào con cũng sẽ tỉnh dạy ọe, nên bên cạnh giường luôn có 1 chậu con và 1 cái khăn bông nhỏ để đề phòng. Cho nằm cao nửa người trên thì nó cũng chẳng nằm yên cho đâu, nên cứ cho là chuyện bình thường cho mẹ đỡ stress.

    Có 1 điều làm tớ băn khoăn hơn 1 tháng nay là Bảo Anh dạo này đêm ngủ không yên, hay quay trở, hay tỉnh dạy khóc. Mà rất lạ là ban ngày thì ngủ rất ngoan, thậm chí có lúc nằm 1 tư thế từ lúc đặt người xuống cho tới lúc tỉnh dạy, thẳng 1 mạch. Thế mà đêm tại sao lại ngủ ko say???? Tớ chưa tìm hiểu ra đc lý do? Có mẹ Rắn nào biết vụ này ko?

    Thêm chi tiết: bữa tối BA ăn cháo 1 bát ăn cơm người lớn (19g), uống sữa tươi (20g), còn từ sau đó trở đi là mẹ ko cho ăn gì, vì sợ đi ngủ là trớ. Liệu có phải tại con đói mà ngủ ko yên ko nhỉ?
     
  12. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Xin chào, tớ vào điểm danh, chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ :):).
    Chúc các con mau chóng khỏe mạnh, trời chuyển mùa rùi hy vọng các con sẽ sớm khỏe thui :):):)
     
  13. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Chào cả nhà

    Đêm qua nằm mơ bị 1 người lạ mặt nhốt 2 mẹ con vào 1 cái ô tô. Rồi bấm nút cho ô tô chạy. Khi ô tô chạy, lập tức vô lăng tay lái, các nút điều khiển và toàn bộ nội thất trong xe mất sạch chỉ còn cái xe rỗng tuếch, không có cả nút để mở cửa thoát thân ra ngoài. 2 mẹ con cứ thế nghiêng bên nọ, xoay bên kia theo hướng xe chạy để điều khiển xe không bị đâm vào người và các vật cản trên đường. Xe cứ thế chạy suốt đêm...mình cũng cứ mê man suốt đêm và không tài nào thoát ra khỏi giấc mơ được
    Hậu quả là sáng dậy người đau ê ẩm, choáng váng và mệt mỏi vô cùng

    ĐIỀM GÌ ĐÂY NHỈ?
    Hay tại mình máu mua xe ô tô quá nên ngủ toàn mơ về ô tô :rolleyes:
     
  14. Me Ti Coi

    Me Ti Coi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/12/2007
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    36
    Cũng không hẳn là mình thích xe ô tô quá rồi mơ đâu. Thỉnh thoảng tớ cũng bị rơi vào trạng thái miên man với những giấc mơ không đâu vào đâu lắm í. Nhiều khi mình muốn thoát ra mà k đc - chắc tại do mệt mỏi quá nó thế í mà- bà đừng băn khoăn lo nghĩ nhiều nhé!
    @ Bình: BÀ quên mũ bảo hiểm và cái gối đôi Hàn Quốc bà nhờ tôi sửa à? Hôm nào tiện qua lấy nhé?
    @ Trà: Hôm chủ nhật gọi điện cho ấy để ck mãi mà k thể nào chuyển được-dù tớ đã ghi đúng số tk của ấy nhắn tin. Hôm sau tớ đứng ở trc cửa cơ quan ấy gọi để gửi tiền mặt thì k thấy ấy nghe máy nên tớ gửi Bình hôm naò off gửi ấy luôn. Thông cảm cho tớ nhé!
     
  15. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Trời lạnh rồi, mùa này ăn lẩu thì ngon tuyệt
    Hội Cầu Giấy đang rủ nhau đi ăn lẩu cá kèo ở đường Nam Cao ( Gần Daewoo)
    Thời gian sang đầu tuần sau. Mọi người cho ý kiến nhé


    [​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]
     
    zenmamanlola thích.
  16. meBup

    meBup Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    83
    An ơi, máu "ĐUA" xe ấy chứ!!! kekekeke
     
  17. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà.
    Tớ vào diểm danh , báo cáo qua tình hình. Hôm qua "bà chủ" về nhà xem tình hình thợ thuyền thế nào. Nhà tớ cũng lanh tanh bành giống Hương.
    Hôm qua ngày đẹp, nhà tớ làm mái tôn.
    Chắc 10 ngày nữa sơn phết vớ vỉn nữa là ok rồi. tớ sẽ up ảnh khoe công trình của Thoa. Mỗi tội chắc ko mua bàn ghế (phần quan trọng nhất) vì mình ít ở, mua thì phí quá .
    Cò Vịt đi học đều, tối đến đạp xe đạp 2 anh em thay phiên đèo nhau , thích lắm.
    Cò đang tập tô rồi, thích tô chữ lắm :)
     
  18. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Tớ nghĩ là : thứ nhất thích mua ô tô.
    Thứ 2: công việc bận quá, bị cuốn theo việc ko dứt ra được nên nó ám ảnh .
     
  19. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    thèm quá. chẹp chẹp, chưa ăn bao giờ .
     
  20. Mưa rào tháng năm

    Mưa rào tháng năm Thành viên HR

    Tham gia:
    18/2/2008
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    63
    Cơ quan tớ bị hỏng Internet 3 hôm nay nên vào đọc gần chục trang, ù hết cả tai hoa hết cả mắt. Chả nhớ nổi chuyện gì với chuyện gì ngoài việc nhiều bé ốm quá.

    @Mômô: Vụ con quấy đêm là biểu hiện của thời gian đầu đi trẻ Ngọc ạ, tớ thấy hầu như đứa nào cũng thế, rồi sẽ qua sau một thời gian thôi mà. Giấc ngủ ngày thì ngắn nên không bị ảnh hưởng nhiều. Vụ nôn trớ Ngọc đã đưa đi kiểm tra để loại trừ nguyên nhân BA bị trào ngược thực quản chưa?

    @Thanh: Chúc mừng sinh nhật muộn Thanh nhé. Chúc cậu luôn vững vàng và tràn trề nghị lực để chăm sóc các con nhé. Vụ Singulair nếu bác sỹ kê đơn thì phải cho uống thôi cậu ơi. Cả Thoa nữa, đừng quá ngại nhé vì tớ tham khảo rất nhiều nơi rồi, Singulair là thuốc thế hệ mới và đã giảm thiểu các tác dụng phụ. Bi nhà tớ uống 1 năm nay rồi, trộm vía là tần suất hen/viêm phế quản co thắt giảm đi rất nhiều, mấy tháng nay giã biệt kháng sinh rồi, chỉ còn ho dị ứng thời tiết thôi. Bác sỹ vẫn chưa cho phép dừng vì đây là thời gian giao mùa. Chỉ có điều là thuốc này đắt, tự nhiên tháng nào con cũng ngốn của mẹ vài trăm nghìn mua Singulair thôi. Nếu con nhà Giang bị hen chắc cũng phải dùng đến cái này rồi.

    @An: An ơi, giấc mơ của An là "máu" mua ô tô + chưa mua được ô tô nên tức tối quá đây mà. Cố lên cố lên, chắc là mua được cái vô lăng và nội thất rồi, cố tí nữa là có cái vỏ xe thôi mà :D

    @Trà: Trà ơi, cho tớ lại số tk để chuyển tiền vụ ọp ka ra oke nhé.

    @Thủy X: Thủy ơi, cho tớ số đt để tớ qua lấy khăn mặt cho Bi nhé. Lúc nào qua được thì tớ ới trước.

    @Bon: Chúc mừng nhà Bon nhé, thiệp đẹp quá. Thôi cố gắng thời gian này, anh xã sắp được về đây rồi, đến lúc mình nằm ổ là có bố nó ở gần, khổ trứớc sướng sau Bon ơi.

    @Minh Sếu: Con bị nhiệt do sốt cao và uống kháng sinh, ngày xưa bác Dũng Bach Mai kê cho Bi nhà tớ B Complex, Minh thử cho con uống, kết hợp với các thứ mát mát như nước đỗ đen ninh bỏ chút đường hoặc nước sài đất nhé. Nhưng con uống các thứ mat mát này xong đỡ nhiệt miệng thì sẽ bị đi ngoài hơi lỏng đấy. Nhưng thế còn đỡ khổ hơn nhiệt, con đau và quấy mà không ăn được gì. Bi nhà tớ uống đều đặn sài đất cả mùa hè cộng thêm uống cái mát gan tiêu độc của Traphacô, thế là cả năm nay không bị nhiệt rồi.

    Hic, tớ cũng đang ngây ngấy vì viêm họng, mệt quá. Sáng nay đi khám mất toi nửa buổi sáng. Cũng biết là viêm họng tự mua thuốc uống được nhưng mà thôi, cuối năm đi khám giải ngân không có cơ quan mua bảo hiểm cho mà chả dùng đến gì cả hihi
     

Chia sẻ trang này