Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do hehehehe, chị ơi thi thoảng vô hội này nha chị rất vui vì gặp chị ở đây nhé (u)(u)(u)
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Topic nghiêm cấm sự tranh cãi , topic chỉ dành cho những chuyện vui vẻ thoai
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Mình đã nhắn mekuduy xóa bài roài, k để cuộc tranh cãi làm mọi người mất vui nha
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Nhất trí nha chị , đi off nhiều thấy mình trẻ trung năng động hơn chị ạ , hẹn sớm gặp lại chị nha
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do đúng rồi mẹ ah, ah mà off vào cuối tuần đi, vì em thấy cuối tuần các mẹ ít ol nên không 88888888 trên diễn đàn được, mình di off cho vui chị nhỉ, em cuối tuần nào cũng mo, hi nhưng trộm vía trong tuần cũng ổn ah
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Hic hic, chị cuối tuần thì bận việc gia đình nên ít khi tham gia off ẹp được , đi ngày thường thì bon chen được em ạ
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Cho e đăng ký với. Biết được top này e mừng lắm, từ nay đã có nơi để học hỏi, tâm sự rùi. E xin dài dòng tí ah, e đang học kế toán năm cuối thì lấy chồng, lấy xong rùi bm chồng bắt theo nghề nhà chồng luôn, thế là 7 năm nay vc e ở nhà bán hàng. Ngành nghề nào cũng có 2 mặt của nó, vc e làm cùng nhau, đi đâu cũng có nhau mà công việc cũng ko vất vả lắm nhưng cũng buồn các chị ah. Bọn bạn e đứa nào cũng đi làm công ty này công ty nọ, đi ăn với đồng nghiệp, đi liên hoan, đi du lịch, quần áo thì là lượt, ko biết bao nhiêu mốt, nay đi cafe mai đi cafe ......trong khi đó e thì cả ngày chỉ có đi chợ nấu cơm, con cái nhà cửa là hết ngày, nhà e thuê người làm nên chồng e chỉ quản lý còn eko phải làm gì. Có đi ăn thì cũng đi với ông bà 2 bên nội ngoại, có đi chơi thì cũng lại sang nội với ngoại, quần áo thì có mua nhiều cũng phí, thỉnh thoảng e mới đi đám cưới, đi họp lớp còn lại toàn ở nhà, mua cũng chẳng biết mặc lúc nào. Mà quan trọng nhất là e thấy mình như bị cô lập với thế giới xung quanh, nói thật bọn bạn e đi làm nhưng lưong chưa chắc đã bằng e ở nhà nhưng chúng nó coi thường e lắm ( ko phải tất cả) như kiểu dân trí thức và dân lao động ý. Ôi e bức xúc quá, có ai tâm sự với e ko???
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Trước tiên chào đón bạn vô nhà (u). Sao bạn giống mình ngày trước thế, nhưng mình khg ở nhà bán hàng như bạn mà mình ở nhà nhận đơn hàng và chuyển xuống xưởng toàn qua mạng lên lúc nào cũng cảm thấy mình như tụt hậu với thế giới bên ngoài ý. Từ ngày tham gia LCM và WTT thì mình lại lượn ở ngoài đường là chủ yếu. Nhưng bản thân mình cảm thấy vui hơn, cuộc sống còn có ý nghĩa hơn bạn ạ.
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do chào cả nhà.. em bận con cái.. don dẹp bây giờ mới vào nhà mình .. thấy các bác 888 vui vui quá
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Có ai tóm tắt giúp mình có vụ cãi cọ gì trong nhà tự do đấy hử? Mai có ai cafe sáng ở Nguyên Hồng đc thì tụ phát nữa đê......
Ðề: Hội các mẹ làm nghề tự do Chào các chị. Công ty em đang tuyển cộng tác viên phân phối dự án Xuân Mai tower. Dự án đây: http://www.lamchame.com/forum/showt...Mai-Hà-Đông-giá-chỉ-14-triệu-m-(098-331-5535) Công việc: - giới thiệu dự án đến khách hàng (người thân, bạn bè, đồng nghiệp,...) - Khách hàng nào quan tâm chuyển thông tin cho e làm việc tiếp. Trường hợp giao dịch thành công thì các chị được hưởng phí 10 triệu nhé. Đây là việc vừa giúp mình vừa giúp người. Người khác sẽ biết đến dự án và có cơ hội mua nhà, còn mình lại có thêm thu nhập Chị nào quan tâm alo em nhé