nó hỏng lo em bắt nó lo...chọt đít nó cho nó quê với bẹc dê cái thế là nó theo mình thoai àh,.,....akkakakakaka hỏng những tóc mới muh cả cái mụn đỏ trên mặt cũng mới nữa...hôm trước ỡ vũng tàu bị con mũi nó chích 1 phát đến giờ chưa loặn nữa...muỗi chi muh ác rứa.....
chưa về dinh có nghĩa chưa bị dzụ muh chưa bị dzụ thì chu nảy nở vòng 1 và vòng 3 .... thế thì hỏng đẹp bằng bây giờ roài....akakkakakka
chuyến nì chị kiếm mấy giải thi giựt về cho chị em hưởng thụ ké đi chị....hãnh diện ghê nhà mình có người mẫu nổi tiếng ....lalalalalalal
Papa bận rộn lo dự án bảo vệ môi trường còn chị Trân thì chắc bề bộn công việc quá.... thôi ráng gọi nhiều nhiều mấy người đó nhãy mũi sẽ về nhà áh
có súng muh phải có đạn có đạnmuh phải biết bóp cò, biết bóp cò phải biết bắn trúng Lucifer mới sợ, bán hỏng trúng lạc đạn tùm tum tội người ta đúng hem
em đúng là đang du lịch bốn nơi muh ax hiểu í nên mang theo máy cho em nè... cũng may ở ks có willes nên 88d9u7io75c nè... mai chưa về mốt mốt nữa mới về... mua gì cho cả nhà thưởng thức nhỉ, rược vang nhá... uống vào sỉn hội đồng thanh toán lucifer chơi....akakkak....chạy chạy chạy chay:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
hỏng trẻ lời thì thất lễ muh trả lời kiểu ni mai ngươi ta vào đọc chắc chửi em quá... thôi thì trước sau cũng chửi vì số trang lên quá nhiều...em trả lời luôn..Em đang ờ đà lạt chị ợ
hớ hớ chồng chị đi công tác àh.... hèn chi thức khuya thế ... hỏng có ã bên cạnh ngủ ko được phải ko...thiếu hơi roài....akkakkakak
akkakaa... đã hoàn tất kế hoạch ...đọc xong hết roài giờ có thể ngủ ngon giấc roài....Ah muh phải tội nghiệp em thật ko đây hay là ai cũng ngủ hết roài đúng lúc thức ăn cũng tèo tèo tiêu hóa roài nên chị mới đi ngủ đây....làm em đọc cảm động quá....tí xíu ướt cái máy tính....akkakakkaka
Chúc mừng sinh nhật Thu Hằng nick mebito ( 22/10/2009 )...Chúc chị sinh nhật vui vẻ , trẻ khỏe và thành công trong cuộc sống nha....
Chúc mừng sinh nhật Thu Hằng nick mebito ( 22/10/2009 )...Chúc chị sinh nhật vui vẻ , trẻ khỏe và thành công trong cuộc sống nha....
Chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn trẻ khỏe. Ủa mà sinh nhật lần thứ mấy vậy ta, hỏng lẽ mới 1 ngày tuổi 1
cảm ơn cả nhà đã quan tâm, đôi lúc nghĩ lại không biết có phải tại mình nhu nhược quá không nữa @ mới chiều hôm qua, sáng nay vào đọc mờ cả mắt công nhận tốc độ tám của mọi người nghê thiệt @ Hada đổi hình thấy sinh nghê và cả râd nữa chứ
C Thanh giống e quá chừng. Ông chồng của e cũng thế, e đã dặn ở nhà trông con cho e đi học.Ổng về nhà sớm,e mừng lắm tưởng ổng nghe lời mình nói. Ai ngờ ổng về để đi đá banh. (
thân gái 12 bến nước nên phải chịu thôi chứ biết sao bây h, một thân 1 mình thì sao cũng được bây h có con nên làm gì cũng nghĩ cho con,