Con gái em cực kỳ thích chơi trò đố những câu đố dân gian. Ba ngoại hay đố giờ không ở với bà lại đòi mẹ đố mà vốn liếng của em có hạn. Các mẹ than gia đố và giải đố nhé.Để chúng ta có vốn liếng kha khá cung cấp cho các con, em thấy những câu đó dân giạn vừa hay vừa ý nghĩ, giúp trí tưởng tượng của các con phong phú hơn. Em mở màn nhé! Hôm qua bà ngoại gọi điện ra đố cháu câu này: "Một mẹ sinh được ngàn con Đến mai trời sáng chỉ còn một cha Mặt mẹ xinh đẹp như hoa Mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn" (Là gì?)
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! á á! Chịu chít luôn! Xí cái mặt tiền đã rùi e nghĩ tiếp...
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Nghĩ tiếp em nhá, chị cũng nghĩ mãi không ra. phải nhờ bà giải cho đấy!
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Nàng thông minh quá đúng rùi cả sao nữa. Thế mà mình chịu không giải được đấy.
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! hehe.. câu đố này khoai kinh, em vốn đã dốt mấy cái vụ này rồi, nghĩ mãi mà chưa ra...
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Công nhận thế mà có mẹ giải đố được rồi đấy. Các mẹ có câu nào hay thì đố nhé, để em còn có vốn đố con gái em.
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! e cảm ơn mẹ nó đã khen, hự e thích món đố này lắm ạ, tại mẹ nó chưa để ý câu chữ của nó thui.
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Nàng có câu đố nào hay thì đố đi, để chị em còn trổ tài chứ!
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! e hẻm cóa, tại trí nhớ e chán lắm, chắc nhờ a google cho ít câu đố thôi ạ^^, còn e chỉ hóng hớt trả nhời thôi , hehe
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Mẹ là mặt trăng, cha là mặt trời và con là sao, phải ko chủ top
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Chính xác rùi, con gái tớ còn hỏi tại sao cha lại nhăn nhó không ai muốn nhìn hả mẹ?
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Câu này dễ nhá: Cái gì cao lớn lênh khênh Đứng mà không tựa ngã kềnh ra ngay ( Là cái gì?)
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! cái thang hả mẹ nó???? , mặt trời chiếu nắng chói chang, ai mà dám nhìn vào chứ ạ^^
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Nhanh thế, chưa kịp nghĩ câu tiếp đâu nhé
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Con gái vừa nhắc câu này: Con gì có lông có đuôi Trẻ già trai gái đều cùng mang theo? (Là con gì?)
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! con mắt hả mẹ nó @@ =))..........................
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Ngày mình còn nhỏ ,mẹ mình cũng hay đố mình,phải nói rất là vui. giờ tự nhiên không còn nhớ được câu nào.
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Lục lọi hết trí nhớ ra cũng không đủ để đố con, em mới làm cái top này để các mẹ có câu đố nào post lên chia sẻ để em còn đố con gái
Ðề: Những câu đố dân gian?! Ai thích đố và giải đố thì vào nhé! Ui thế ạh. Hihi Vầy mà ko bít đấy. Bạn kia thông minh thế Mấy câu đố sau thì đọc loáng cai e bít đáp án ngay. Chủ top còn câu nào hay ko đố típ đi. E đang hóng đâuy ^^♥