Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành c Tặng bác 5 que này 5 que kia nhá. Mà nhà em ko có hộp gì đâu, em toàn mua của các mẹ trên này thoai. Okie ko bác?
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hu hu đừng làm người khác tự kỷ nha, hu hu!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! a' à à...chị Lục gia xui...trỉe con...bốc...cứt gà nhá. Đang dìm chị ý xuống để ko thử que...chị lại xui chị ý đi thử máu.
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hớ, thêm 1 nàng nữa này cả nhà ơi. Tớ thì mắc bệnh tự kỉ hết thuốc chữa roài. Nhưng đúng thật là đang thấy hơi lợm ở cổ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dân gian thì cứ nghệ tươi rửa sạch giã lấy nước mà chấm lên thôi em. Nhưng phải để cắt chỉ xong và vết khâu khô kín miệng đã
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sao dạo này nhiều người hay dùng từ Tự Kỷ thế ??????????????????????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHị ơi! Vết mổ của e khô rồi, đang đóng vảy nhưng vảy chưa bong ra ạ. Nếu vậy chờ vẩy bong ra thì mới bôi hả chị?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thà Ô sờ, ô kê, gà đen......sướng quá lắp bắp... hị hị cảm ơn em trước nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! không đâu chị, chỉ cần nó khô lại thành vảy là bôi nghệ luôn. bôi vào như thế vết mổ sẽ nhanh lên da non
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Là vì bọn em cứ tự ám thị bản thân chị ạ, hic hic
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hị hị dưng mà dưng mà chị hỉu là cái cảm giác mà thấy triệu chứng rõ ràng dư thế rồi mà lại chưa bít chắc thì sốt ruột lắm, lúc nào cũng nhấp nhổm không yên ý nên mới xui Nhoc Tin thử máu cho yên tâm thui mà hị hị
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mốt mà mẹ nó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! okie em! tks e nhá! tối nay về chị tiến hành bôi luôn. Dạo này đi làm băng bít suốt nên ko để ý, cuối tuần mở ra ngắm nghía thì thấy bong 1 mảnh nhỏ nhỏ rùi, chắc 2, 3 hôm nữa là bong hết. Mà lạ nhớ, mấy hôm nay lại thấy vết mổ đau đau hơn mọi khi. Chả biết tại sao nữa? hay tại bong vảy nó thế nhỉ? E có bit hông?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! à các chị ơi em định đến nhà thăm chị Thu Minh nhưng không biết có kiêng không nhỉ. em thấy mẹ chồng em bảo là phải kiêng qua tháng đầu mới được đến có phải không ạ ???
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi chị ơi, cứ từ từ đã ah, tháng trước em làm IUI bác sĩ còn chắc là có gì, em cũng có những triệu chứng tức ngực, đau lưng ăn khỏe thế mà đến đúng cái đêm của kỳ đèn đỏ tháng trước nó ra máu và đau bụng tưởng chết, 2 vc dắt díu lên bv làm đủ các loại xét nghiệm, siêu âm hóa ra là đau bung của kỳ đèn đỏ. Hai vc cứ nhìn nhau cười như giống dở ấy ah. Nhưng em vẫn chúc chị thành công tháng này cho chúng em lấy hên nhá.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí chị xui đúng ng roài đấy. Mà chị nhoc tin thử máu đê cho đỡ diệt que......[còn que nhớ phần e nhá] hahaaaaaaaaa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em cũng không biết. em nghĩ là do vết thương nó khô chỗ vảy nó co cứng lại nên thấy đau.
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hố hố, tôi kể cho bà nghe vụ của tôi này. Ngửi mùi thức ăn là buồn nôn thậm chí là nôn thốc nôn tháo, bụng tức, ngực mềm nhưng đau ... Thử que ( 3 que hẳn hoi nhá) lên 2v ngon lành nhá ... Thế mà ... Hehehe, que 2v là vì bị hỏng, người có triệu chứng như thế là do tâm cứ nghĩ nên bị chứng mang thai giả ... thế đấy ... Dùng thế có thể đúng nhưng mỗi lần đọc thấy từ này chị lại nghĩ đến mấy em bé bị bệnh này và có cảm giác dùng từ này dễ dãi quá lại vô tình nhạo báng những người bệnh đó. Đó là cảm giác riêng của chị thôi, có gì ko phải các em đừng mắng chị nhá ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Qua mùng 10 di thăm là okie roài, vứn đề là trẻ con đang trong tháng thì đi thăm có ngại ko? Tức là phía gia chủ ý [ vì nhiều nhà con đang trong tháng ko thick mọi ng đến thăm lắm đâu...vía viếc ji ý]. E chờ các chị nhiều kinh n0 vào giúp nhé, chị chỉ biết thía thui .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nếu em mang bầu thì nên kiêng cho em. Nếu em đang có đèn đỏ thì nên kiêng cho em bé. Còn không thì không kiêng gì cả đâu em ... CHỉ sợ vía mình nặng lại làm em bé bị quấy thôi ... Nhưng cái này ko qtrọng ...