E cũng chán. 2 đứa con nhưng toàn là e chăm ổng k chịu phụ giúp gì cả. Nói ổng phụ mình thì ổng nói ổng mà làm những chuyện đó thì ổng là đàn bà luôn rùi. Mà ổng bằng tuổi chị đó nghe. Vậy mà phong kiến thấy ớn
ông này cũng vậy em ơi, thích thì ổng phụ không thì thôi, chứ không nói được, đâu phải ổng làm rồi thôi đâu mà làm song rồi để đó có dịp là lôi ra chì chiết chị
Nhưng hên là e có 2 đứa con dễ thương. Nên giờ mặc kệ ổng thích làm gì , đi đâu thì tùy. Mình chỉ cần có con là được rùi c ha
uh, chị cũng vậy bây h có nhóc cũng dễ thương nên chị cứ mặt, bây h nhóc là tất cả đối với chị, ổng đòi bắt con nhưng chị nhât quyết không cho
Alo alo ai đi ọp đăng ký danh sách nha.... Nếu ai có địa điểm mới hay hay thì ới lên nha...nếu ko sẽ ọp địa điểm cũ Nha
Cám ơn em, hôm qua đưa về nhà chơi như giặc nhưng ăn thì ói, chẳng sốt gì cả, hôm nay lại cho đi học tiếp....
Hic hic, sao thế em iêu... bình tĩnh nào, đàn ông khác phụ nữ ở cái đoạn không biết đoán đâu.. Có gì thì em phải nói lại với hắn, tụi này không biết suy diễn và đoán ý chị em mình đâu... Chị bị vài lần rồi nên bây giờ có gì khúc mắc là nói, không nói được thì chat, không chat được thì email.... Em thử nói ra xem, lại thấy nhẹ nhõm hơn đấy.. Đừng có suy diễn này nọ...
trời trời.... mừ hai đứa xem ảnh có nhận ra mẹ không hay lại nói là đám cưới của ba với cô nào ấy????hahahaha
thế nên cứ thích con đi mẫu giáo hoài là vì thế, nghĩ đến chuyện năm sau con đi học lớp 1 là thấy oải rùi