Một cổ-tục lâu đời có lịch-sử hơn 700 năm qua tại miền Tây Ấn-Độ: trẻ em dưới 2 tuổi được mang lên nóc nhà thờ Hồi-Giáo cao 16 mét (cỡ lầu 7), và thả cho nó rơi tự do xuống. Họ tin rằng đây là một cách thử-thách sức chịu đựng của đứa trẻ và là cách mang lại điều may mắn cho gia-đình. Không có báo cáo đứa bé nào bị thương-tích cả. Chắc là mấy đứa nhỏ khiếp vía lắm!!! Xem phim ở đây : [youtube]RbpRPaIpj1s[/youtube]
Ðề: Thử sức baby kỳ dị quá đi thôi!!! Không có báo cáo đứa bé nào bị thương-tích cả. Ko có báo cáo nghĩa là có thể bị thương mà ngta ko báo cáo, ko công bố, hi.
Ðề: Thử sức baby kỳ dị quá đi thôi!!! Khiếp sợ thật đấy, đứa nào yếu thần kinh có mà bị thần kinh luôn, thử với chẳng thách.
Ðề: Thử sức baby kỳ dị quá đi thôi!!! eo ôi kinh thế, tập tục kỳ dị quá, làm thế thì được cái gì chứ nhỡ chẳng may.... thì sao
Ðề: Thử sức baby kỳ dị quá đi thôi!!! Đúng là cổ tục mà, trẻ con đã biết gì đâu nó mà làm sao thì ...
Ðề: Thử sức baby kỳ dị quá đi thôi!!! các mẹ ở VN mình thì năng niu con cái quá, giờ nghe những cái này đúng là ko thể hình dung đc