Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hờ, chị nghĩ ko sao đâu em, cứ theo định kỳ mà khám thôi. Đừng lo lắng quá ... CHúc hai mẹ con an lành 9 tháng 10 ngày nhé .... Ầy, ầy ... Sao có bác Tilu ở đây thế, tôi có được sơ múi cái gì đâu cô ...
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nàng ui, mầu đỏ đỏ kia là j thía???c Tilu mới đáp máy bay xuống ọp ẹp mạn NH cơ á???c Thỏ mụp đâu, vào thông báo đi cho nó chính thức nào...0 nhocTin lại hồi hộp, hí hí hí...
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình đang nhiều tin vui thế này cơ mà, thông báo của chị chỉ mang tính thông báo thế thôi Chúc mừng Kikile và Ngỗng đầu bự, ước rì ước rì ước rì.....................^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bấu cấu là em cầm đt vào nhà vệ sinh định tự sướng 1 kiểu báo cáo cái đầu ngố của em nhưng mà em chụp xong thì em tự kỷ luôn, sao mà già thế ko biết, thôi chị Samhh tự chinh chiến đi nha, em rút lui đây, hu hu.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tại Nhóc Tin nó nhớ em quá nên nhừm í mà. Hí hí. Bao giờ thì mềnh được ộp với Tilu nhở ^^
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thì hnay là 1 ngày vui mà chị , thông báo của chị chỉ mang tính chất là thông báo, tóm lại là ko có nội dung gì
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thía thì nhanh nhanh có rì đi để cả nhà còn đc đi ọp và ăn khao c nhé!!!cố nhên!!!(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí hum nay tới ngày rùi mà giừ này mà chưa có gì tức là có hy vọng đơi. Em đợi nghe chị............. rú ạ
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi hi, em sorry bác. Đầu em nghĩ tới nàng Lê hiếu, mà tay oánh chữ Tilu, bác chắc hắt xì lắm nhỉ. Khổ thế chứ, tôi nghĩ tới nàng nhưng tay lại đánh tên chị Tilu. Nhịu từ ý nghĩ nhịu đi, đến khổ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Của chị nào ra nhận hàng này :-\"
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ố ố la la vui tóa là vui! Mình nhớ nick mẹ này trong nhà mình khá lâu lâu roài nhờ! Chúc mừng mẹ nó nhé! chúc 2 mẹ con bình an, cán đích an toàn nhé! Nhà mình ơi! Cố lên nào! Kiên trì ắt thành công!
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác có cần em tặng que thử hem?
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehehe, sẽ sớm thôi chị, chừng nào thu xếp đi khám lại đc thì em sẽ hô hào, oánh chiêng oánh trống với cả nhà để off mà ... he he he ... Hô hô, chắc là "thù" mền lắm đây ....
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, chịu trứng của mang thai giai đoạn đầu nhá, khà khà khà........cố gắng lên để mọi ng còn đc ăn khao nào (u)
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lần này xuống mà 0 khua chiêng gõ mõ thì cả nhà oánh hội đồng c ấy nhá!!! đợt này uống thuốc ngon lành chưa c???có biểu hiện nào tốt chưa???
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Í hí hí, tạm thời chị đang thấy "dấu hiệu của gầu" đây này. Con bé đấy chắc đang lấp lò thò mẹt ra đây này. Cứ để dành que thử đấy, tháng sau mình xin, hí hí hí....
Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chả có gì em ạ, chỉ có cái mụn to đùng như cái nhọt, lở loét cả tháng giờ mới khô nè ... Còn các triệu chứng trước khi uống thuốc thi vẫn thế, chị có kn từ 10/7, đến giờ vẫn chưa bật đèn lại được này ....
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em nào dám bác ơi, oan em quá.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Biết đâu đấy hả bác, hê hê. Có khi............................