hôm trước cho đi bs rồi, bs nói là bị cảm lạnh, chỉ cần xịt mũi. Bs nói nếu sốt mà vẫn chơi nghịch thì mặc kệ, ko cần uống thuốc giảm sốt, nếu bé sốt mà lừ đừ thì phải giảm sốt... Mình rất thích bs này vì rất ít dùng thuốc
- Em vừa a lô Tina: Cả nhà ui, thống nhất điểm ọp địa điểm cũ nhé, vừa thoáng mát, vừa có sân chơi cho các bé, vừa có nơi 888 mà không lo bị đuổi!!! Địa điểm ọp: Quán Star fish nhé!!!! Thời gian: 8g30, ai bận việc thì đến trễ xíu nha, 888 sau, về sau!!Hihi Ngày: 25/10 - Danh sách họp mặt, mọi người cập nhật tên mình vào dùm em nhé!!!Tks 1/ Mẹ Cunbeo 2/ Tinababy 3/ Bắp luộc 4/ Mẹ Bin su 5/ Mẹ Bo (Levin) 6/ ... ai nữa nè???
thế qua Đông Du thì có xem được hàng ko em? THường thì chị chỉ rảnh khoảng sau 10:30 sáng thứ 7. Thứ 7 trước lượn qua tưởng cửa hàng tìm mãi ko thấy, chán quá lại đi về
- Em vừa a lô Tina: Cả nhà ui, thống nhất điểm ọp địa điểm cũ nhé, vừa thoáng mát, vừa có sân chơi cho các bé, vừa có nơi 888 mà không lo bị đuổi!!! Địa điểm ọp: Quán Star fish nhé!!!! Thời gian: 8g30, ai bận việc thì đến trễ xíu nha, 888 sau, về sau!!Hihi Ngày: 25/10 - Danh sách họp mặt, mọi người cập nhật tên mình vào dùm em nhé!!!Tks 1/ Mẹ Cunbeo 2/ Tinababy 3/ Bắp luộc 4/ Mẹ Bin su 5/ Mẹ Bo (Levin) 6/ lethanh 7/ selina 8/ beHuy 9./ cửa hàng đồ gỗ 10/... ai nữa nè???
sáng giờ làm tối mắt luôn, vậy mà sếp đi qua đi lại còn lườm còn liếc. Ghét. @ Cunbeo: chi oi, bé hôm nay bớt chưa chi? @Rada oi: cân bằng lại chưa em, chị nghĩ là em có hiểu lầm gì không? chị thấy bapluoc noi dung do, chac do em qua nhay cam, sống hời hợt 1 chút cho khỏe em ơi.
Beo hôm qua về nhà đâu có sốt gì đâu, hôm nay cho đi học rồi, đến giờ vẫn ổn, đợi bé ngủ dậy xem có gì không, nếu sốt cô giáo sẽ gọi điện, hy vọng là con gái ok
@beHuy: Ngà ơi, quần áo chị gom đến hôm op đưa cho em luôn thể nhé, nhưng mà chị hơi áy náy chút là không hiểu đồ mùa hè (đồ cộc) thì có dùng được cho các bé Hà Giang không nhỉ. Hay là chị lựa hết ra.... vì nói thật là sống ở trong này không có mùa đông....
chị Yến ơi , đồ mùa hè mùa đông cũng dc nhưng đồ mùa đông thì tốt hơn .... .... ở trong này thì gần như ko có mùa đông .... mà mỗi ngừoi chỉ có 1 -2 cái khoác để đi nắng thôi .....
bởi vậy mới nói lòng mẹ bao la như biển cả....nghe mấy chị tâm sự muh thấy thương cho các chị quá....
nếu đồ mùa hè mà là áo có cổ hay quần ngắn thì vẫn ok, còn áo dây ... thì đúng là có vẻ ko thích hợp lắm .... nếu đồ trẻ con mà chị ko cho ai thì chị cho em, em cho mấy bé ỏ xóm trọ gần nhà ...