có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi braxuatnhat, 30/7/2012.

  1. bupbecat_102

    bupbecat_102 Thiết kế , Quang cao!

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    5,062
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    ôi, chả biết đâu đuọc mẹ nó ạ. thòi buổi này, chả biết đúa nào câu đúa nào, đúa nào lùa đúa nào đâu. gái nó giăng bẫy đầy ngoài kia, mà các ông ý cú tuỏng là các ông ý đi lùa các em co đấy.
     
    Đang tải...


  2. lehanako

    lehanako Yêu Ỉn Cốm

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    5,038
    Đã được thích:
    1,850
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    hí hí...đúng là thời buổi này nó vậy đó...thôi tin chồng nhưng vẫn phải cảnh giác các mẹ nhỉ....
     
  3. CHIEUNGASON

    CHIEUNGASON Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    24/7/2012
    Bài viết:
    2,156
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Vợ chồng mình cũng làm nghề xây dựng, đã vất vả lại vào thời buổi xây dựng khó khăn nên lại càng vất. Sau này sẽ không bao giờ cho con học nghề xây dựng.
     
  4. me be zin zin

    me be zin zin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    ch tớ cũng xây dựng, trước ngồi thiết kế còn đỡ giờ vì cơm áo gạo tiền và cả công việc có cơ hội thăng tiến hơn nên cũng đi thi công..trộm vía, a xã tớ làm cho cty chuyên thi công quanh Hà Nội nên đi về trong ngày mà ở đấy bận, ép tiến độ đến tối tăm mặt mũi nên cũng chả có thời gian mà nghĩ đến thứ khác..trước đi làm rỗi nên toàn thấy đi nhậu, h ngoan hơn khoản nhậu nhoẹt, các cụ nói cấm cáo sai "nhàn cư vi bất thiện"..hehe. ah, các mẹ nào k yên tâm vụ ch đi xa mà léng phéng thì nên vào Top "Mẹo giữ chồng" của c Dauyeucafemuoi để tham khảo nhé!
     
  5. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Bố chông tôi kts, dù con trai giỏi vi tính vẫn bắt phải học kiến trúc nên giờ xã giỏi cả 2 lĩnh vực. Bố bảo làm như thế con sẽ bực tức vì bị ép buộc nhueng sau này nó sẽ hiểu đấy là cách bói mẹ mở rộng cánh cửa vào đời cho nó.
    Mình với xã thì xác định là mặc kệ con, mình chỉ mang tính định hướng, con sẽ là người quyết định để nó phải chịu trách nhiệm với từng lời nói, hành động của nó
     
  6. Khoihien

    Khoihien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    3,613
    Đã được thích:
    350
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Em học kinh tế xd ra mà giờ cũng đang thất nghiệp đây ạ.Cty nợ lương quá trời nên phải nghỉ đi tìm việc khác. Có cty mẹ nào về xd tuyển dự toán ko ạ
     
  7. sushi8690

    sushi8690 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Cho em nhập hội với ạ, chồng e cũng là kiến trúc sư, ngày bé chàng thích chơi điện tử nên bh vẽ 3D cũng như chơi đt ấy ạ chồng em bảo đã là đam mê thì khó từ bỏ lắm nên có đợt kts chuyển nghề hết cả vì ko trụ đc thì chồng em vẫn giữ mãi cái tình yêu đấy, kiên quyết ko bỏ nghề ^^..hihi..giờ mở cửa hàng, văn phòng nhận thiết kế và thi công trọn gói nên cũng có đồng ra đồng vào..cũng may xã em cũng có mối quan hệ rộng nên vẫn đều việc, nhận các công trình nhỏ thì thanh toán nhanh hơn và ko phải nợ lương nhân viên, mình làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu nên cũng túc tắc mà sống đc, chứ lương em nhà nước mà ko có lương chồng chắc ko biết sống bằng j nữa :p
     
    braxuatnhat thích bài này.
  8. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    em cũng làm XD, làm ngoài chán giờ phải vào nhà nước để ổn định đây. Nhưng mà nhàn quá đang chán, híc...
     
  9. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,884
    Đã được thích:
    2,529
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    em chưa nghĩ nhiều đến kinh tế nhưng mà con nhỏ vất vả nên chán
     
  10. sushi8690

    sushi8690 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Em cũng đang cố gắng tích cop đây ạ chứ cũng nghe những ng đi trước vẽ ra cái viễn cảnh rùi ạ :( có con vào còn xoay sở đủ bề nên cứ cóp đc từng nào hay từng ấy..may là hiện tại vẫn trông cậy đc vào anh xã :)
     
  11. MecuBee

    MecuBee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Hi. Mình cũng đã từng suýt yêu 1 ông xây dựng. Nhưng rồi cũng ghét cái nghiệp hay phải đi công tác xa mà mình đã suy nghĩ và dừng mối quan hệ ấy lại trước khi nó tiến triển xa hơn. Tuy nhiên, có lẽ là do số phận, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Mình yêu và lấy 1 ông kỹ sư CNTT. Nghĩ rằng dân CNTT thì chỉ ngồi máy tính đặc biệt là kỹ thuật. Nhưng dòng đời xô đẩy thế nào mà Sếp xã mình mời goị ông ấy sang kinh doanh dự án. Vậy là 2 năm nay, ông ấy cũng cứ dăm ba ngày lại đi công tác dăm ba ngày, và tương lai còn sẽ đi dài và nhiều hơn. Haizzz......
     
  12. suri312

    suri312 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc các mẹ ngày nghỉ lễ vui vẻ... Nhà em cố thủ ở nhà thui... Định cho con đi chơi nhừn sợ đông đúc lắm
     
  13. pnam

    pnam Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    6,641
    Đã được thích:
    1,391
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Mình chỉ cho con sang nhà bác chơi với các chị họ từ Thái Bình lên thôi. Ra ngoài nắng nực đông đúc lắm
     
  14. suri312

    suri312 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Chồng mình đang làm kỹ sư chính cho 1 công ty tư nhân ( mới mở nhưng cũng có đc 5 công trình hơi to to) chồng làm đc gần 20 ngày thì mấy hôm trước công ty mà chồng đi phỏng vấn lại gọi điện lên để kí hợp đồng, thỏa thuận lương rồi đi làm... Chồng đang phân vân, cty đang làm là cty tư nhân lương hơn 7 tr cách nhà 30km sáng đi chiều về cũng đc, còn cty mà đang gọi đi làm là tập đoàn lớn, lương lậu như mấy người bạn chồng nói là chưa nợ tháng lương nào , chế độ đãi ngộ tốt nhưng phải đi làm xa cách nhà tầm 50-100km nên đang phân vân quá... Chẳng biết thế nào cả, mình thì bảo tùy chồng thôi
     
    braxuatnhat thích bài này.
  15. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,884
    Đã được thích:
    2,529
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    cũng tùy thôi thấy thế nào là phù hợp với hoàn cảnh của mình nhất thì làm
     
    suri312 thích bài này.
  16. mebut

    mebut Hương- 0975.986.347

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    5,237
    Đã được thích:
    1,032
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Chồng em xây dựng. Cũng gắn bó với nghề được 7 năm rùi. Nhưng chưa phải đi xa. Chỉ loanh quanh Hà Nội thôi. Thình thoảng phải trực đêm. Cũng ko thấy quá là vất vả nhỉ. Chỉ hạn hẹp thời gian nghỉ thôi. Có nhứng ngày lễ chẳng được nghỉ dài đâu
     
  17. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,856
    Đã được thích:
    3,366
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Em gái mình lấy chồng dân xây xựng đây, ko phải đi công tác nhiều như chồng bạn nhưng mấy tháng nay thì lương không có. Ở hà nội lại nuôi 2 đứa con đang ăn học, bao nhiêu chi tiêu đều từ vợ, nên nhìn đứa em gái mình phải bươn chải, chạy hết chỗ này chỗ khác để kiếm tiền thương nó quá, mình thì cũng đang khó khăn nên ko giúp gì dc.
     
  18. suri312

    suri312 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/4/2012
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Re: Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    Tình trạng nợ lương của các cty xd nhiều lắm mẹ nó ạ, chồng mình cty cũ vẫn nợ 7 tháng lương nhưng đành dứt áo ra đi tìm cty khác dù luơng có thấp hơn nhưng để duy trì cs, đợi thời gian tới xd khấm khá hơn rồi lúc đó tính tiếp. Mong em gđ em gái bạn sớm vượt qua gđ khó khăn này
     
  19. tho_yeu_rat_kieu

    tho_yeu_rat_kieu Em là con gái Bắc Ninh

    Tham gia:
    6/3/2009
    Bài viết:
    8,223
    Đã được thích:
    2,399
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    sao e gái ban giống mình thế, buồn nhỉ, tớ ước có thể thay đổi đc ck n moi người bảo điều đó là viễn tưởng
     
  20. vuhaphuongvn

    vuhaphuongvn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

    ơ,thế là các mẹ chúng mình cũng cùng cảnh ngộ với nhau rồi.xã nhà em làm ở ga hà nội cũng làm xây dựng ạ(đại loại thế thôi chứ không hẳn là xây dựng).mang tiếng thứ 7,chủ nhật nghỉ,lại còn đi công tác suốt ạ hơn nữa làm hành chính nữa ạ; vậy mà cứ đi bạt mạng suốt từ sáng tới tối,chỗ làm thì gần nhà có khoảng 1km vậy mà tính trên đầu ngón tay về hắn ăn cơm nhà ,mà hễ cứ về nhà là ngủ chẳng biết trời đất,vợ con là gì.thế mà ngày còn iu nhau thì tính ra thời gian có dư đấy ạ.đã thế lương thấp chưa nổi 1,5tr các mẹ có tin không ạ?thôi thì công việc của các ông ấy đòi hỏi phải vậy chị em mình đành chấp nhận thôi.
     

Chia sẻ trang này