heloo! chào cả nhà...hum ni thứ 5,ngày mai thứ 6,ngày kia thứ 7,ngày kìa chủ nhật...en chơi xả láng nhé.... @lethanh.....CN này có đi thì 2 vc mình cùng đi nên hổng chở Thanh được òy...nhưng ráng tìm người chở đi cho dui...hay là dụ ổng chở đi...nói là em có đấu giá trúng cái máy chụp hình ở trên mạng,Cn này phải tới lấy ở chổ này nè...anh chở em đi đi..không lấy thì tiếc lắm trị giá đến mí triệu lận ý...Nếu ổng chịu đi thì dẫn tới cho ổng giao lưu với mọi người biết đâu ổng lại thay đổi...(dụ tới cho mọi người xử ổng trả thù cho Thanh.) :twisted::twisted::twisted:
Không sao đâu chị ạ, 'tủi thân' lắm nhưng cố gắng lên chị nhé!!! Biết đâu ' ngày trời lại sáng', mọi chuyện sẽ thay đổiOOO
Chổ này được nè, gần xịt nhà e. E mới đi lần đầu tiên, không biết mặt ai hết trơn,đến thì liên hệ với ai hả c?
em bon chen tí, địa chỉ nè nha các mẹ : 16A Lê Hồng Phong nối dài (góc Cao Thắng), Q.10, TP. Hồ Chí Minh.
@Behuy : Chị có 1 ít đồ, ọp chị mang theo cho em luôn nhé. @ Cunbeo : đồ mùa hè cũng được mà, mấy bé đó có thể mặc mấy lớp tròng vô, cũng ấm vậy chị
vậy thì chịu thôi, bây h thanh và ổng như 2 người xa lạ, thanh cũng chẳn còn muống liên quan tới ổng, mẹ nó cứ đi đi nha
nói tới mặc nhiều đồ , em ngày còn nhỏ cũng mặc bao nhiêu lớp áo mới đủ ấm đấy .... rồi tụi em cứ thi đếm đứa nào mặc nhiều quần áo .... có khi mặc áo bông tròn, đi khệnh khạng cứ như rô bốt ấy ... hi hi ... nhớ lại vẫn mắc cừoi .... thế mà nhìn trẻ em trên HG thấy thưong quá .... trên đó còn lạnh hơn dứoi miền xuôi ngoài bắc nhiều mà còn thiếu ăn nữa chứ .... đúng là khổ quá ....