Tâm sự Hội Các Single Mom, Dad - Vào Đây Chia Sẻ, Tâm Sự, 8 Chuyện, Và Học Hỏi Cách Chăm Sóc Con!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ Hà Vi_2004, 20/12/2011.

  1. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Uh, phải biết nghĩ cho mình chút chứ đừng ham hố quá em ah tụt hố đó, chỉ có mình thương mình thui. Nhớ ăn bữa sáng nhiều vào em ah, bữa chính đấy.
     
    Đang tải...


  2. codon0121

    codon0121 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/8/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Mọi người lan man tán chuyện quá, mọi người quay trở lại topic đi, làm thế nào để cuộc sống của single Mom/Dad tốt hơn
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  3. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Để cuộc sống chúng ta tốt đẹp hơn? Theo chị điều quan trọng nhất là phải có tư duy tích cực. Tất nhiên trong cs đầy khó khăn như hiện nay thì có ai đó sẽ nói "làm sao tôi tích cực và yên đời được trong khi trong túi tôi hết tiền?". Nhưng mọi người thử nghĩ mà xem nhé : Chúng ta hết tiền thì chúng ta còn có cái đầu và đôi tay,còn có sức khỏe. Chúng ta có thể thamm gia ở đây tức là chúng ta đã tiếp cận được với nhịp sống hiện đại. Còn nhiều người bệnh tật,ốm yếu và lạc hậu gấp nhiều lần . Mình nhớ câu chuyện này đại thể nội dung là : Một người mơ ước mua được 1 đôi giày đắt tiền mà ko đủ tiền mua,anh ta thấy rất ấm ức và bực bội suốt bao nhiêu ngày. Rồi một hôm anh ta nhìn thấy 1 người cụt cả 2 chân,và anh ta thay đổi suy nghĩ rằng :dù giày của mình rẻ tiền thì mình vẫn còn may mắn hơn người kia vì họ còn ko có cả chân để đi giày.... Những câu chuyện đại loại như thế có rất rât nhiều trong cs này...Nên mình nghĩ để cs tốt hơn thì quan trọng là thay đổi suy nghĩ,đừng chìm đắm vào những thất bại trong cs,cố gắng vươn lên chứ đừng quay lại nhìn và đau khổ " tại sao tôi lại bị như thế....tại sao..." mà nên hiểu rằng : Cuộc sống có nhiều sụ sắp đặt từ tiền kiếp ,đến chỗ này nó phải thế này...Nhưng có điều ta vẫn thay đồi được bằng vào thái độ của ta với cs. Hãy yêu nó mà ko nên thù hận!
    "CUỘC SỐNG THAY ĐỔI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI"
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  4. Mẹ Long

    Mẹ Long Guest

    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Tùy mỗi ng mà ó cách để cs của mình ổn hơn
    như em,em quay trở lại với bạn bè mà khi bước vào hôn nhân e đã bỏ quên,cs đỡ u ám,tẻ nhạt và mọi ng quan tâm,động viện 2 mẹ con rất nhiều
    Để cs của mình và con ko khó khăn,lo đc cho con đi học và con có cs đầy đủ thì m phải...cày
    Còn chuyện mọi ng lan man tán chuyện thì e thấy có j đâu,vẫn là động viên chia sẻ đấy thôi
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  5. me.sam

    me.sam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Cái này hả chị? Em điền luôn nha

    * Họ và tên : Nguyễn Thị Ngà
    * Ngày, tháng, năm sinh :23/06/1982
    * Nick LCM : Me.sam
    * Thông tin về bản thân: Kinh doanh vận tải tàu biển và container
    * Nơi ở hiện nay : Chùa Láng
    * Các con: Hoàng Nguyên Minh, sinh ngày 21/1/2012
    * Số điện thoại :0979 822 306
    * Tự giới thiệu chi tiết hơn về mình : Chẳng biết phải giới thiệu sao, vì sau một thời gian bị down thì văn chạy đi hết rồi. Mong được tham gia cùng mọi người trên mọi phương tiện có thể, để nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống và chăm sóc con được tốt nhất.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  6. me.sam

    me.sam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Như em nhé,

    Khi chưa ra tòa nhưng chồng em đã quyết định bỏ mẹ con em để đi ở chỗ khác, em gửi con về bà ngoại (dự kiến vài tháng) để lấy lại thăng bằng, rồi em vay xiền, mua một cái ô tô xinh xinh, coi như quà tặng con giai, để tuần nào cũng về thăm nó từ chiều thứ 6 đến sáng thứ 2 mới đi. Cuối tuần về là được bà chăm cả mẹ cả con, bõ công mấy tháng trời sau khi sinh bị hành hạ dằn vặt cả về tinh thần và thể xác =))

    Tối tối tụ tập bạn bè, đến thăm những nhà có con, hoặc hẹn hò những bạn còn độc thân, đi tập yoga buổi sáng, hẹn hò với những người bạn cũ mà lâu rồi ko gặp, và em đang dự kiến mở riêng một facebook để cập nhật tình trạng của con giai yêu, cho ai chưa có con thì thèm, ai có con rồi thì vào cùng chia sẻ, ai đã bỏ con đi rồi vào mà tiếc nuối .....

    Kế hoạch sang năm sau khi đã bình tĩnh và tinh thần ổn định hơn, sẽ nộp đơn ra tòa để chính thức là single mom trên pháp luật,.....

    Rồi kế hoạch tiếp theo, có lúc đã mơ hồ nghĩ đến, sẽ kiếm một giai tây làm bạn, cho con mình được học tiếng anh từ nhỏ, và hơn nữa, đàn ông Tây rất yêu trẻ con, họ ko ích kỷ, tính nhân văn cao nên chắc chắn cả 2 mẹ con sẽ được yêu thương :D
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  7. Nguyen_po

    Nguyen_po Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/12/2011
    Bài viết:
    3,444
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Ố ồ, thế lại có màn tự giới thiệu nưa ah, iem ko biết
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  8. me.sam

    me.sam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Oh, chị nói em đó à?

    Hình như nó cũng là giới thiệu, nhưng khớp với topic của bạn codon0121 đấy chứ ạ, và chỉ là 1 phần của "tự truyện" thôi ạ :rolleyes:
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  9. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chị đúng là cây cao bóng cả để bọn em được nương tựa rồi. Bác không nói thì thôi, nói cái gì là đúng cái đó. Em nhiều khi cũng thấy tình cảnh mình bi đát mà thấy nhiều người còn khổ hơn mình nên thấy tinh thần khác hẳn chị ah. Cho nên lúc nào cũng tâm niệm mình quả là may mắn, sinh ra lành lặn, được bố mẹ nuôi cho ăn học, có công việc, có con ngoan nên thấy tinh thần đỡ hơn. Nhưng cứ nghĩ đến thằng chồng là phát điên.
     
  10. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Em cứ đánh giá cao chị quá thoai...Thựt ra thì tất cả những điều đó đều là rút từ cs thực tế mà ra! Nếu ai mà có cs êm đềm và phẳng lặng thì ít khi họ có được suy nghĩ sâu sắc,và họ khó trưởng thành. Giống bà chị của bạn chị: chị ấy lấy chồng tuyệ vời và được chồng lo cho từ A-Z trong suốt mấy chục năm...nên bi giờ chị ấy giống con gà công nghiệp...Nói dại chả may...có chuyện gì xảy ra thì chỉ biết ngồi khóc và tuyệt vọng chứ h này thì chả có nghị lực mà vươn lên được. Để thấy rằng chị em mình vẫn còn may mắn nhiều,vì còn nhiều cơ hội phía trước,còn tuổi trẻ (đấy là nói các em nhá,chứ chị thì cưng cứng roài:D)...còn sk,còn bạn bè và gia đình,còn nhiều người thương yêu mình. Hầu hết phụ nữ kêu khổ,và sự khổ này đều bắt nguồn từ anh chồng. Nhưng nhìn lại mà xem: con người ta ngoài chồng (là 1 cá thể) thì còn rất rất nhiều người khác như là cha mẹ anh chị em,bạn bè...Vậy cớ gì ta phải chịu đau khổ vì 1 người mà làm cho từng kia con người cùng đau với ta,ko đáng đúng ko? Nhưng khổ nỗi trong lúc đau thì nguòi ta lại chỉ nghĩ duy nhất đến nỗi đau đó,và chìm trong nỗi đau đó tới mức ko nhận ra còn bao điều tươi đẹp. Dù ta có đau,có buồn thì cs này nó vẫn đẹp như thế,vậy hãy cố gằng để lại nỗi buồn đằng sau và nhìn về phía trước,tìm cách gq vấn đề chứ ko nên gậm nhấm nỗi đau. Điều này khó nhưng ko phải ko thể làm được. Hãy cố lên cả nhà nhé!
     
    thu16Mẹ Hà Vi_2004 thích.
  11. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc


    E sẽ update thông tin đăng kí của c lên page 1 nhé!
     
  12. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    E ủng hộ suy nghĩ và tư tưởng của c.:D
    Đồng quan điểm nữa là nếu đi bước nữa thì người nc ngoài là 1 sự lựa chọn khá hợp lý. ( nếu như bạn có mối quan hệ bạn bè, công việc với ng nc ngoài ).
    Chứ người Việt mình bảo thủ, ích kỉ lắm c ah. Họ chỉ yêu thương con mình trước mặt mình thui. Còn sau lưng thì......
    E có c bạn lấy chồng người Hồng Kông, đang sống tại Úc, cũng 2 lần đò nhưng sống rất HP. Và chồng c ấy hiện giờ rất yêu thương và có trách nhiệm với mẹ con c ấy.
    Hy vọng c e mình cũng gặp đc những ng đàn ông tốt, bù đắp cho những tổn thương nằm sâu trong trái tim mình bao lâu nay.
     
  13. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Me havi ui, hum nay lại bận túi bụi nên chưa sang nhà mum mum được, hihi. Để rảnh c qua nhá.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  14. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hum nay mới thấy nhà mình rôm rả nói chuyện chủ đề hót đấy. Chắc được mình đề xuất dọn nhà khang trang nên mọi người vào xôm thí.
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  15. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    C cũng có suy nghĩ giống mehavi và bạn mesam, lấy chồng tây có suy nghĩ thoáng và yêu trẻ lắm. Mình cũng được mấy cô bạn đang bảo giới thiệu cho mấy anh người Pháp, hic, mỗi tội tiếng anh hơi kém...............(mình có duyên với nước Pháp)
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.
  16. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Hic, cô e thì bảo để cô kiếm cho mày 1 anh người Mỹ. Ặc, nhưng e k thích người Mỹ c ah. E thích con trai Sing. Ấn tượng từ ngày xưa đến giờ....:D
     
  17. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Vâng, hôm nào rảnh rang thì lên e cũng đc mà, đâu cần. gấp gáp...hihi.
     
  18. Mẹ Hà Vi_2004

    Mẹ Hà Vi_2004 0983.07.0983

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    13,075
    Đã được thích:
    4,852
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chủ nhật tuần này off đê........mọi người ơi!
     
  19. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Chủ nhật này vào mùng 02/09 đó, có khi off trước hoặc sau em ah? em xem có được không theo số đông nữa mà, hihi. Phát biểu ý nhỏ.
     
  20. thu16

    thu16 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/6/2012
    Bài viết:
    9,015
    Đã được thích:
    1,394
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI CÁC SINGLE MOM, DAD - Vào đây chia sẻ, tâm sự, 8 chuyện, và học hỏi cách chăm sóc

    Thí ah? con trai sing ga lăng lắm ah. C thì không sợ nhiều chỉ sợ tây da đen thui(trừ ra). Hum nay c đi xem số chị thế nào cũng không đến nỗi tệ lắm em ah tự dưng thấy yêu đời thế....................
     
    Mẹ Hà Vi_2004 thích bài này.

Chia sẻ trang này