Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hic, biết làm sao được, chuyện mẹ chồng nàng dâu luôn là những vấn đề động chạm tới lợi ích của 2 bên, khó xử lắm. Chắc chồng cũng áy náy lắm nên đành làm thế, thôi thì nhịn cho được việc vậy. Nhà tớ cũng thế, chồng cứ nhè ngày lễ kỉ niệm nọ kia để làm việc nọ việc kia khiến vợ giận, cũng hứa hẹn kỉ niệm hoành tráng cuối cùng xịt ngóm vì còn bận tụ tập bạn bè hay bận việc đột xuất. Thôi thì tự an ủi có lúc này lúc kia, xét cả quá trình thì vẫn chấp nhận được, hic.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hihi, lấy vợ rồi chú nhớ chăm sóc vợ con chu đáo để 1 ngày đẹp giời, vợ chú vào topic này "nói xấu" chồng nhé!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hic ức là hông phải mẹ ăn 1 mình , còn cả gia đình nữa , mà là vì khi ghé sang nhà mẹ nấu món gà kho ( lão cực khoái món này ) nên lão ở lại xực luôn hôm nay lại còn đi nhậu nữa , ước gì chồng nói được 1 câu " sau này , dù có say khướt đến thế nào , anh nhất định về nhà và ôm em ngủ dù có muộn thế nào " , thôi nhắm mắt cho qua chứ biết sao bây giờ chồng với chả con. y như trẻ con , tham ăn quá thể.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì thôi, hạ hỏa mẹ cháu ah, tham ăn thì ko vấn đề gì, chỉ sợ tham của lạ gì gì thôi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì, hôm nay chuộc lỗi rồi , lại thấy yêu chồng , công nhận mình dại trai quá , cứ lời ngon tiếng ngọt là lại ...
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì hì , hôm nay ngồi 8 với các chị đồng nghiệp mới biết lão nhà mình còn đáng yêu lắm , lão vẫn giữ được thói quen chờ vợ như hồi yêu , lắm lúc chờ 3 , 4h là chuyện thường ngày ở huyện hihi , ngồi chờ rất ngoan , thỉnh thoảng nôn thì hối tý chứ chả dám cằn nhằn . :X:X
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! chồng em thì yêu nhất là lúc em giận, chồng em lúc nào cũng chạy đến ôm chấm lấy em, lúc đo em cảm thấy bớt giận và vui hơn rất nhiều
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hôm nay m bị cảm nên xã bảo đụng tay vào nước ít thôi để bát anh rửa, thế là lão ống thấp ống cao đứng rửa bát cho vợ (khổ thân lão hồ sơ chỗ nào cũng giục nên vội vàng lo cho vợ xong rồi lại phải đi huyện).
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hì vì tính em kì cục lắm , em rất ghét phải chờ đợi ai , chờ 5p thôi là nổi cáu lên rồi nhưng mà em thì thường xuyên đi trễ , ngày xưa hẹn hò mà lạo tới trễ 5p là em bỏ về , khỏi đi nữa )) , mà em tới trễ cho lão chờ 3h luôn lão cũng phải chờ , không thui em tới mà hông thấy lão , gọi dt lúc đó lão mới lật đật tới là em đi về luôn . Mà có đôi khi hẹn 5h mà em tới sớm hơn không thấy thì em cũng... bực , nên lão ý chẳng biết đâu mà lần , toàn phải canh đi sớm hơn tý rồi ngồi đọc báo chờ em , hihihi . Biết tính mình kì cục mà sao không sửa được . Nhiều khi đến trễ quá nhìn cái mặt chằm dằm thương lắm , nhưng cũng hông cằn nhằn gì lại huề hihi. Có khi lão đến cơ quan đón em , em bận công việc quay qua quay lại cho lão chờ cả tiếng đồng hồ , lão cũng kiên nhẫn ngồi chờ dù công việc của lão rất bận rộn , business mà . Mà thôi , hẹn khách thì cứ để mai , vợ là số 1 :X:X:X Em cũng tự nhủ bản thân rằng , chắc chẳng có ai chịu nổi em ngoài lão hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! hihi đáng yêu quá,a chị như thời yêu nhau ý nhỉ,bọn e đang yêu nên cũng thế,e từ quê ra 1h mời đến nơi,vì e thay đổi đi chuyến muộn hơn. a ý tưởng 12h ra nên ra Giáp Bát chờ từ 11h hơn vì sợ e say xe mệt ko lấy dc đồ từ xe.hôm đấy 1h30 xe mới đến nơi ngồi chờ e dưới cái nóng mấy tiếng thương quá.đưa e về nhà cũng ko kêu ca 1 câu,còn chăm sóc tận tình nữa,e say xe nôn nên mệt=>> chẳng biết sau này thế nào,mong là dc như a nhà chị hihi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Topic hay quá, em cũng muốn chia sẻ những khoảng khắc của chồng yêu của em, chia sẻ kiểu gì đây ạ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thế thì đúng là phục ông xã mẹ cháu thật đấy. Cố gắng giữ nhé, thỉnh thoảng cũng nên đúng giờ và dịu dàng nhẹ nhàng để xốc lại tinh thần cho ông ý... chờ tiếp.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Ah hôm nay mới nghĩ ra một đức tính "tốt" của chồng, đó là thích rủ vợ đi cafe, đi ăn uống, ăn đồ ngon đắt tiền càng thích, chắc là do hợp nhau tính thích ăn ngon, nhưng mà mình tiếc tiền nên toàn từ chối!hi
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì thỉnh thoảng thì nên cải thiện 1 bữa mẹ cháu ah, để thắt chặt tình cảm vợ chồng. Chứ cứ từ chối mãi ông xã lại ko rủ nữa cũng buồn!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì hì , thỉnh thoảng cải thiện 1 tý đi mẹ nó , chứ mình tiếc tiền không đi , lão í thèm lại... rủ con khác đi thì bực lắm.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hì , gọi là như thời xưa cũng không đúng lắm đâu , ngày xưa được chiều hơn thế nữa , bây h thì bỏ bê rồi , cá cắn câu rồi mừ. Ngày xưa thì đi đâu cũng đưa đón , bảo mình chạy xe yếu nguy hiểm , còn giờ thì thỉnh thoảng thôi , chẳng được mỗi ngày nữa , hic .
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Thôi an ủi là vẫn còn duy trì được, tuy mức độ thường xuyên có giảm đi chứ ko đến mức mất hẳn hành động ấy luôn.