Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! À,ko phải là cử động đâu,chỉ là cảm giác như tiếng đập của trái tim bé nhỏ ấy vậy Hôm qua mình đi siêu âm,lần đầu được nghe tiếng tim thai,cảm giác như chưa từng có âm thanh nào ngọt ngào hơn thế
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Mình thấy thường từ tuần thứ 7,8 trở đi thì các mẹ hay đi khám,và nghe tim thai luôn Bé khỏe thì hơn 6 tuần 1 chút cũng có rồi Nhưng tốt nhất cứ để sang tuần thứ 7.Bạn đi sớm quá,chưa nghe thấy lại lo lắng,sốt ruột đấy
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hihi, vậy nên lần có bầu này chị thấy tinh thần phấn khởi, thoải mái lắm. Cảm giác mệt mỏi thế nào cũng được, đau đớn, vất vả thế nào cũng ko thấy sợ, cứ nghĩ đến lúc mình có 1 đàn con là sướng ơi là sướng
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Bạn có mấy nhóc rùi tớ đang bầu là đứa thứ 3 có dc gọi là đàn con k nhỉ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! 3 đứa gọi là 1 đàn được rồi bạn à, hì hì, tớ cũng phấn đấu 3 đứa, giờ tớ mới đang bầu bé thứ 2 thui
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! em vừa lất kết quả XN máu về...BS bảo tất cả bt nhưng bạch cầu hơi cao, lúc nào rảnh thì đi khám như thế là sao hử các mẹ thông thái. hỏi bác google chưa thấy web nào nói rõ cả
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Chị thì thấy ko sao đâu em à, đừng lo lắng quá. Mình đang thời kỳ bầu bí, nghén ngẩm nên cơ thể sẽ yếu hơn bình thường, lượng bạch cầu vì thế cao hơn bình thường cũng là chuyện bình thường em ạ. Chị vài lần xét nghiệm máu, cứ lúc nào mình thấy người yếu yếu là kết quả lại thấy bạch cầu hơi cao. Em cứ ăn khỏe, ngủ ngon, đừng lo lắng! (Nếu có gì đáng lo thì bác sĩ đã bắt đi khám ngay, làm gì mà đợi đến lúc mình rảnh mới bảo mình đi khám )
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! ôi, yêu thía. Chúc gđ chị hp, chúc bé trai Bingo hay ăn chòng lớn để còn làm anh nhá
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hihi, cảm ơn em! Cả ngày hôm nay cứ nghĩ đến câu nói của con "mẹ đổ 1 ít béo phì vào bụng đi" là chị lại tủm tỉm cười, iu thế chứ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! ) em cảm ơn chị nhưng mờ em vừa alo lại cho BS, bảo chắc xã nhà em nghe nhầm chứ lượng máu của em tốt, ko bị thiếu như nhiều mẹ vẫn làm XN. thở phù 1 cái, may quá...trộm vía mong sao ăn đc, ngủ đc để con và mẹ đều khỏe chị nhỉ. Chúc cho các mẹ trong top của mình bình an mẹ tròn con to sau 9m10d )
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Tình hình là em mới có bầu được 6 tuần Theo bác sỹ Lan - 193 C ba trieu ngay tu tuần thứ 4, Bác sy kê cho đơn thuốc - Progynova 2mg - Aspegic - Utro 200mg - Procare ngày nào cung uống từ tuần thứ 4 den giờ Tuần thứ ~5 em đi siêu âm thì thai dã vào tử cung túi ối 9.6mm chưa có phôi va tim thai Bác sy tiep tục ke don thuoc tren uống và đặt. Em thấy cac mẹ bị luu có cả tiêm nữa nhưng bác sy xét nghiệm các chỉ số cho em xong thì nói uong the la dủ liều, em cũng quên hỏi xem có cần tiêm không? Em bị lưu cách day 2 năm, khi thai 8tuan ,k có tim thai, phôi thai phát triển như hat dau roi Gio lo lắm, các mẹ nào dã có tien su thế mà uong thuốc nhu trên có khả quan k a, hay phải tiêm nua, bs hen tuan thứ 7 den khám mà em lo lắng lắm, chỉ sơ con co van de j, hay tuan nào cũng đi siêu âm cho an toàn, nhưng theo 1 bac sy roi, gio di sieu am, ng ta lai cho uong thuoc khác thi k biết theo ai huu các me oi giup e với chỉ số noi tiết cua e the này E2: 135.12 Pr: 16.36 nhóm RH : B+ xNCB: STD - chỉ số này có bt k a, chỉ số này em xet nghiệm khi có bầu dc 4 tuần váy áo túi HM, ZAra và mỹ phẩm dẹp lung linh các nàng ơi
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Hi các mẹ. Em mới tham gia diễn đàn lần đầu. Cũng có em bé là lần đầu, cũng được hơn 10 tuần rồi các mẹ ạ. Em vừa đọc hết tất cả các bài của các mẹ. Thích thế. Em cũng chờ đến 12 tuần để đi siêu âm xem thê nào. Mà các mẹ ạ, em không nghén j hay sao ý, ăn uống bình thường, cái j cũng ăn được hết. Nhưng mà đêm e toàn đi VS thôi(2-3 lần ý ạ), không biết có sao ko các mẹ? Em mới đi khám và siêu âm lúc 5 tuần thôi, vì lần đó hay bị đau bụng. Nhưng giờ thấy cơ thể e bình thường nên định để 12 tuần mới siêu âm. Chắc ko sao đâu các mẹ nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Nếu có tiền sử thai lưu thì em thấy mọi người và cả chính bản thân em cũng lưu lần đầu 3 tháng đầu tiên cứ 7-10 ngày em đi siêu âm 2D xem tình hình thế nào vì thai lưu hay sảy thai hay bị lại lắm nên em cứ cẩn thận làm theo bàn bè em khuyên. Mấy thuốc bsy Lan cho chị là thuốc làm dày niêm mạc giúp phôi thai bám chắc và thuốc hỗ trợ nội tiết Utrogestan có thể vừa đặt và vừa uống không cần phải tiêm nữa (tiêm nhiều đau lắm em chai hết cả mông và đau buốt). Chị đừng lo lắng quá nếu không an tâm thì cứ 7-10 ngày chị đi siêu âm cũng không gây ảnh hưởng gì đến em bé cả. E đã hỏi bác sỹ về điều đó vì cho đến nay chưa có chứng mình điều đó. Chúc hai mẹ con chị luôn mạnh khỏe!
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hi, cahof mừng mẹ nó ra nhập hội nhá Đi VS nhìu ko ảnh hưởng gì đâu mẹ nó ạ, do tử cung lớn lên nên chèn lên bàng quang làm m phải đi tiểu nhìu. Mình cũng thía thui, h phải đặt bô tr phòng ý. hạn chế uống nhìu nc buổi tối mẹ nó ạ. Mẹ nó không nghén ngẩm gì ăn uống đc bt là tốt rùi. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh nhá.
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! chào cả nhà . hôm qua mình đi siêu âm rồi em bé nhà mình được 13 tuần rồi bác sỹ nói là con gái ,thế là nhà mình có 2 cô công chúa rồi .biết là con nào cũng là con nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy hụt hẫng và trong lòng hơi buồn .khi cầm tờ giấy ra khỏi phòng mình đi qua chông mình ma mình không hay đến núc ox gọi mình mới giật mình quay lại con gái mình giờ được 25g .ko biết có bé quá ko nhỉ
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! EM bé khỏe là tớ chúc mừng mẹ nó rồi! Tớ thì đang mong ngóng bé thứ 2 sẽ là bé gái, nhưng cũng xác định trước nếu là bé trai thì tớ vẫn cứ vui . Có con gái thì tuổi già, lúc ốm lúc đau mới có người gần gũi, tình cảm, chăm bẵm mình . Con dâu bây giờ chẳng ăn thua (cứ suy từ mình ra thì biết, hihi)
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! cảm ơn c .hôm qua đi siêu âm về em hỏi con gái của em là con thích em trai hay em gái chắc con bé cũng biết là mẹ có em bé gái sợ mẹ buồn lên nó liền trả lời con thích em gái tại vì nếu có em trai thì em có chim núc nào con mà ngủ thì em sẽ tè trúng mặt con à,tại sao lại cứ phải là con trai bố nhỉ con nào chả được .con thích em tên là mai lâm hoặc lala hai tên đó mẹ chọn 1 tên thội bà cụ non nhà em nói mà núc đó em vừa vui vừa muốn khóc nữa (núc mới biết có thai em hỏi con bé thì nó chỉ trả lời rằng con thích em trai thôi )
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! Ku nhà tớ sáng nay bảo mẹ "con thích mẹ đẻ em trai hơn là em gái, vì con là con trai nên con cần có em trai. Cũng giống như chị Ánh Dương là con gái nên chị ấy có em Tít cũng là em gái mẹ nhỉ". Hóa ra anh chàng thấy chị hàng xóm có em gái nên cứ nghĩ: con trai thì có em trai, con gái thì có em gái . Nhiều lúc lý do của con dễ thương thế đấy
Ðề: Hội các mẹ sinh rắn vàng mùa xuân nè ! hôm CN bs bảo em khả năng con gái nhưng mà chắc 16w em đi siêu âm lần nữa