E đang bí về khoản các quan ăn ở khu Trần Duy Hưng nè. Công ty gần đó, khách ở SG ra ko bit cho đi ăn đặc sản HN gì mới đc. Khổ quá. Mẹ nào thông thạo ở đây chỉ giáo cho e đi ah.
ở số 3 phan đình phùng, quán trà đài loan có bán các loại cháo ăn ngon lắm ạ. Mình thích ăn cháo sườn nầu với ngôn non, rất ngon đậm đà và ăn lạ miệng. Mỗi ng 1 nồi đát nhỏ cháo ăn vừa đủ, vị cháo lạ mà rất thơm.
các mẹ mún uống trà chanh thì ra nhà thờ lớn nhá!còn hồng trà ô mai thì ra hai bà trưng gần trg Trần Phú ý ah!ngon cực mà đỡ khát luôn ah!
Bánh đa cua trộn, miến trộn.... cá ở chỗ gần ngã ba hay ngã tư Hàm Long ấy, chòng cho ra ăn 1 hôm mê luiôn! Ngon mà lại rẻ!!!!!!!!!
CHính xác nhé mẹ nó ạ, ếch có rất nhiều sán ở đùi ạ. Có 1 bài báo là sán đó chui lên mắt và có thê gây tử vong. Từ hồi đọc bài đó xong tớ khỏi dám tơ tưởng đến món ếch nữa. Nhưng nghĩ vẫn thèm lắm.
Bánh đa cua, miến trộn, bánh giò... thì em hay ăn ở Thành Công chỗ trường mẫu giáo Thành Công. Tiếc là chỗ đó chỉ bán buổi chiều từ 3h đến 6h chiều thôi. Còn bánh mỳ bít tết hay bún Huế thì em hay ăn ở 349 Đội Cấn chỗ ngã tư Đội Cấn và Nguyễn Cao.
tối qua vc con cái rủ nhau đi ăn ở quán bánh đa HP ở PHan huy ích, công nhận là sạch sẽ, mình thấy ăn cũng ngon, tôm chắc và ngọt, cá cũng ngon, nhưng hình như nhiều mỳ chính thì phải, vì ăn xong mình bị nóng dật khắp lưng và gáy, cứ nhiều mỳ chính là mình bị vậy. Nhưng nếu ăn lần sau chắc nhắc ko cho mỳ chính nữa, mà chưa thủ miến trộn, hôm qua toàn xơi bánh đa nước.
E cũng đã từng xem làm ếch rồi. Con nào trích ở đùi ra cũng có sán. Nhưng mà lại thèm ăn lắm. Nên ko kiềm chế nổi
ui trời, mình toàn mò vào topic giờ này nên...chẹp chẹp. Hôm nọ đọc có mẹ nào mách địa chỉ mua bánh đúc chỗ Phạm Ngọc Thạch mà hnay mình tìm hoài ko thấy. Có mẹ nào biết nhắn giúp em với ạ, hoặc có địa chỉ nào khác cũng đc ạ. E thèm ăn món này lắm mà lâu lâu rồi chưa đc ăn.
mẹ nó thích bánh đúc nguội hay nóng ăn kèm đậu phụ rán và thịt xay? tớ chỉ biết ăn bánh đúc nóng thôi, ở trên phố Lê ngọc hân, đến phố là thấy người ta chờ sẵn để cho mẹ nó gửi xe, vào ngõ tý là thấy, tớ ăn rất thích vì vị y chang hồi bé được mẹ quấy bánh đúc cho ăn, cả đậu và thịt, nước rưới cũng thấy giống
hihi, bánh đúc Phạm Ngọc Thạch là địa chỉ của tớ đấy, nhưng mà dạo này bận quá chưa có dịp đến ăn lại, nên chưa ghé vào để nhìn cái địa chỉ cho rõ, hẹn các bạn sang tuần tớ sẽ xem lại cho.
Đúng rồi chị ah, E đến chết khổ. Làm ở Trung Hòa - Nhân CHính, xung quanh toàn Hàn Quốc. QUán ăn vn thì chỉ có cơm, phở là hết. Mà ăn vừa đắt vừa chán. Mà cứ suốt ngày khách SG thế này thì e đến phát mệt. Mẹ nào thổ dân ở đây giúp e nhé.
Mình bổ sung địa chỉ ăn Miến ngan, ở gần cơ quan mình, rất đông khách, mình thấy rất ngon và sạch sẽ. Ngay sát Cửa hàng xe máy Honda, phố Nguyễn Bỉnh Khiêm ( ngay ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Trần Nhân Tông) - Vừa ngon vửa rẻ, có 12k/bát thôi, đảm bảo ngon nhé....Chẹp chẹp...
Chuẩn bị đi NT lại thấy ăn mới uống lại nhào vào. Vợ chồng miềng hay ăn ốc xào ở Đường Thành. Gần ngã tư Đường Thành-Hàng Bông. Xã nhà mình ăn ở đó từ hồi còn học cấp 3, h là mười mấy năm rùi. Show lên để các mẹ cùng sở thích ăn ốc bít. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.