á xỉu! kiểu này hội này đông lém! Em cũng xin chức hội viên nữa! Hehe, em thì uống chả bao nhiêu, nhưng ... ham vui. Ai cầm, em cũng cầm, nhưng có 1-2 chai/lon là hết biết trời trăng mây nước (
Chị sướng quá ha,được giữ tiền...Còn em thì 2 vợ chồng cùng làm,lương thì ôxã lãnh giữ luôn.Ôxã chi mọi thứ trong nhà,mỗi ngày đưa em tiền chợ,tiền em xài lặt vặt,cho tiền em bỏ heo...
Giữ tiền chưa chắc sướng đâu! Hichic, cân đối thu chi, này kia nọ, mệt óc hơn! Được cái mình... tàn quyền sinh sát cái tiền đó
Em có làm 1 cuốn sổ để ghi các khoản chi tiền trong tháng,ô xã em mua cái j đều phải nói cho em để ghi vào sổ.Cuối tháng cộng tiền lại ,rùi cả 2 vợ chồng xem xét để rút kinh nghiệm cho tháng sau ... Chị thử làm như em đi,cái j cũng rõ ràng để cả 2 vợ chồng cùng cân đối ,ko phải tốt hơn sao ????
Cám ơn NY, tớ sẽ thử cách này! Nhưng mà, chắc mỗi mình tớ ghi quá! Tại tớ giữ bóp ổng mà, ổng cần gì mới khai báo rồi xin hehe
Mới sáng ra đã thấy mẹ Bảo NHi oanh tạc rồi! Hihi. Khổ thân bố Bảo Nhi quá! Hịhị. Bị Mẹ Bảo Nhi nắm hết xiền rồi!
Đừng có dại mà ghi nhé. Tui cũng ghi ghi chép chép mãi, cuối tháng thấy tiền chi cho quần áo của 2 mẹ con nhiều khủng khiếp, lão chồng toàn chê.........thế là ko thèm ghi nữa.
Tội nghiệp, tội nghiệp, ai biểu ghi là chi quần áo mần chi, thiệt thà quá! Ghi vô trỏng là mua... gạo, mua thịt cho con. Ai đời dại thế, ghi mua quần áo cho mình!
Hehe, sướng quá! nghe mẹ Tina khen mà mình bay bổng 9 tầng mây hehe Mẹ Tina ới ời! Thấy Bảo Nhi xinh thế, mẹ Tina nhấp "cám ơn" để vote cho Bảo Nhi 1 phiếu nhé, link vote ở đây đây http://www.lamchame.com/forum/showpost.php?p=1195453&postcount=9 Tranh thủ số phiếu xíu mà, 26 này hết hạn vote kết sổ rồi, BN đang đứng hạng 2, mà hạng 2 có nghĩa là... hỏng có giải thưởng....
ấy chết thật quên ko vào vote cho BN giờ hổng nhận là con dâu nữa nhưng thui cứ vào vote cho mẹ nó cười tóe lửa