Tình hình là em mang thai được 37 tuân rồi mà con em chỉ nặng có 2,5kg thui.Đầu của em bé lại còn bị bé nữa (dk lưỡng đỉnh chỉ 84 thôi) vậy có ảnh hưởng gì đến não không ạ,mà em lại bị ít ối rồi (còn 50ml).Vậy có cách nào để em cải thiện cân nặng của em bé được không ạ. Cho em hỏi thêm là có mẹ nào đã nuôi em bé chỉ được 2,5kg thì thấy nuôi có vất vả không ạ Các mẹ giúp em vơi vì đây là tập 1 của em nên em chưa có nhiều kinh nghiệm ạ cám ơn các mẹ nhiếu!
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với bé nhà e 2.6kg, em cũng thấy bình thường, bé sinh ra khỏe mạnh ko bệnh tật gì là đc, mẹ nó ít ối nên đi kiểm tra thường xuyên ạ
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với em ơi, sao em ko nhờ bác sỹ tư vấn, như chị khi khám thấy thai nhỏ bs bảo về uống sữa tươi có đuờng, ngày 3-4 cốc, tháng sau đi khám lại thì thấy em bé đã có trọng lượng = tiêu chuẩn, còn vụ nước ối ít em có thể uống nhiều nước dừa hoặc nước mía cũng cải thiện đáng kể. Bạn chị khi sinh con được 2.7kg nhưng 3 tháng em bé được 8kg đấy, quan trọng là chăm sóc sau sinh và sữa mẹ tốt thì em bé vẫn phát triển bình thường, 2.5 kg là nuôi được, ko phải nằm lồng kính. Chúc em mẹ tròn con vuông nhé,
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Chị ơi em cũng có hỏi bác sĩ rồi, có người thì bảo bé bị suy dinh dưỡng trong bụng mẹ, có người thì bảo không sao, thế là vẫn bình thường còn cái dk lưỡng đỉnh thì bác sỹ bảo đầu em bé nhỏ thế cho dễ đẻ vì mẹ cũng bé mà, nhưng em vẫn thấy lo lắm ạ
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với cảm ơn mẹ nó đã chia sẽ,mình chỉ sợ sinh con ra nhẹ cân quá như thế thì thương con lắm mà mẹ nuôi cũng vất vả nữa
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Đọc title của bạn mà mình giật mình, hi nếu bác sỹ bảo ko sao thì bạn đừng quá lo lắng, bé mới 37w mà, 2 tuần cuối bé còn tăng cân nữa mà, bạn chịu khó bồi bổ sức khỏe cho 2 mẹ con nhé, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Me kuboshop nói đúng đấy mẹ nó ạ, thai nhi vào những tuần cuối còn có thể tăng cân, thậm chí có bé còn tăng nhanh nữa, nếu bác sỹ đã nói vậy thì mẹ nó yên tâm là dưỡng thai. Nếu không có thể đến 2, 3 chỗ nữa kiểm tra cho chắc, tinh thần khi mang thai quan trọng lắm nhé, nơi thư giãn thoải mái, sẽ tốt cho con và cho mẹ khi sinh nở nữa. À, đọc cái tít, giật cả mình thật.hicccc
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Con em cũng đang bị thiếu cân nè! Nhưng mà cứ chịu khó bồi bổ thôi, cứ lo lắng mãi cũng chẳng giải quyết được gì! cũng 1 tháng rồi e chưa đi SÂ không biết tình hình có khá hơn không! Em được 24 tuần rồi!
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Hic, mẹ nó ơi Su su nhà mình lúc sinh được 39 tuần mà cũng có 2,5kg thui ạ. cơ mà trộm vía con hồng hào, không có tí tẹo gây nào. đến giờ con được 7 tháng, 7,5kg. Mình tự thấy mình chăm con rất cẩn thận và so về cân nặng thì không kém các bạn cùng sinh là bao nhiêu. Trộm vía con mình cũng chưa đi ngoài lần nào. chỉ bị sốt nhẹ (38 độ) 2 ngày, cho uống diếp cá là khỏi. 2 ngày đó bé mệt nên đêm có bị ngủ mơ khóc thé lên, mẹ ru lại ngủ tiếp. Nhưng mình thấy đúng là sinh con nhỏ thì chăm con phải cẩn thận hơn. Chúc mẹ khỏe, con khỏe!
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Chia sẻ với bạn. Mình cũng đang chán đây. 37 tuần mà em bé cũng chỉ tầm đó. Mà lúc 35 tuần thì vẫn bình thường. Đang cố gắng ăn nhiều để mấy hôm nữa siêu âm lại đây
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Em chịu khó uống sữa Endsure nhé (bs sản đã tư vấn cho chị như thế).
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với bạn đừng lo lắng quá nhé...bạn uống nước mía, nước dừa sẽ cải thiện đc nước ối thôi.bạn cứ cố gắng ăn nhiều cho khỏe mẹ khỏe con, còn lúc sinh ra chăm con tốt nữa là ok mà. ngày trc c gái mình sinh non có 1,9kg thôi, trộm vía vẫn phát triển bt , tăng cân đều đều
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Chị giống bà chị em. Người chị em nhỏ, cao dưới 1m5. Lúc đi khám tầm như chị con cũng bị thiếu 3 lạng so với tiêu chuẩn. Chị em đi khám ở Đường Lê Văn Thiêm, bác sỹ của bệnh viện PS Hà Nội khuyên nên uống Ensure Gold, với cả tẩm bổ cấp tốc. Bây giờ đẻ con trộm vía được 2,95 kg đấy chị. Chị đừng lo lắng nhiều quá, quan trọng là cách nuôi sau này.
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Đọc tít mà giật cả mình tớ với e gái đi đẻ cùng 1 ngày, con nó mổ lúc 5h đc 4,1kg, cơn tớ 10h mới mổ đc 2,9kg, sau 2 tháng lúc nào con tớ cũng hơn con nó 1kg, h con tớ 23,5kg, con nó có gần 22kg thoai, tốt sữa trong thì ra ngoài có thể nó sẽ ko hấp thụ tốt đâu bạn ạ, yên tâm nhé
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với trước có cô hàng xóm nhà mình đi khám bác sỹ cũng bảo con suy dinh dưỡng trong bụng mẹ ,khuyên là mỗi ngày uống 1 lít nước dừa nước ối vừa trong mà con thì tăng cân thì đúng sau 2 tuần bé tăng 0,5kg đấy mẹ đẻ thường con 2,8kg vậy mà giờ nó to cao lớn trước tuổi đấy
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với bạn oi, tớ cuối 36w cũng 2kg5 này, chưa có gì pải lo quá đâu bạn ah. bạn uống nhiều nước mía + na + ngay 3 cốc sữa bầu, uống anmum sôcla cho dễ uống nhé! (kinh nghiệm chuẩn đấy, cứ nge lời tớ đi, k lên cần thì tớ cho bạn oánh đòn, hì) còn vụ nước ối, uống nhiều nước dừa, nước ngô nhé! cố lên, đừng lo!
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Bạn uống nhiều nước mía lên, em bé vừa tăng cân nhanh và vừa nhiều nước ối nữa. Bên cạnh đó bổ sung nhiều dinh dưỡng hàng ngày bằng cách tăng nhiều bữa ăn và lượng ăn lên là OK mà, Chúc bạn khỏe và sinh nở mẹ tròn con vuông.
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Cám ơn mọi người đã chia sẽ, em nghe những lời khuyên của các mẹ nên cũng đã đỡ lo hơn rùi ạ,em sẽ cố gắng tẩm bổ để đến lúc sinh con tăng được chút nào thì hay chút đấy thôi ạ. Đúng là có con rồi mới hiểu được nổi lòng cha me !
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Em uống nước cam, dừa, mía, sữa thay nước lọc luôn nhé Còn ăn thì tăng cường ăn hột vịt lộn, 2 quả/ngày, cộng thêm với ăn nhìu thịt cá vào. Những thứ vừa kể trên sẽ giúp con tăng cân nhanh mà khỏe lắm đấy.
Ðề: Có ai có cách cứu mẹ con em với Bạn cứ uống nhiều nước dừa và nước mía vào nhá, nhớ ăn thêm trứng vịt lộn để làm tăng cân cho bé, trước bé nhà tớ cũng bị suy dinh dưỡng trong bụng mẹ, thế là tớ ăn những thứ đó, giờ thì tớ đỡ rồi. Đợi ngày con yêu chào đời thôi