Một sáng đẹp trời hai mẹ con ta chụp ảnh nào. Mẹ ơi mẹ bấm máy đi, con tạo dáng rồi nè. Konica.:wink:
Các mẹ ơi ủng hộ cho thỏ con nhé. Thỏ con đội mũ làm dáng đấy ( thỏ mới 5 tháng thui) nhưng ngoan lắm lúc nào cũng chúm chím cái miệng gọi : Ư..mẹ, Ư..Mẹ
mẹ Thỏ đc cái công mà up đúng 1 ảnh thôi à híc híc sao đôi mắt Thỏ đẹp thế con con mấy tháng rùi làm con dâu cô nha ! nhìn con cô còn mê huống chi annam nhà cô ,kêu mẹ con qua thăm Annam đi xem có nhân rể đc ko nha
mẹ thỏ cho mượn đất chút nha em nhường bn cho mickey rồi ko thèm bn nữa đâu mẹ bn ăn hiếp em em giận rùi
Con cảm ơn mẹ Annan ah.Mẹ con chụp bức ảnh này cho con khi con được 5 tháng giờ con đã được 10.5 tháng rồi. Sở thích của con là: được đi ngắm cảnh quê hương Món ăn ưa thích là: Bột và sữa Con rất vui được vì được kết bạn. Vì con thấy mẹ nói:"Sống trong bể ngọc kim cương . Không bằng sống giữa tình thương ban bè" Không biết sở thích của bạn Anna có giống của con ko nhỉ
Các mẹ ơi chùm ảnh này của con khi con được 5 tháng nè đầu tiên là bức ảnh mẹ con nói nhìn khuôn mặt của con như viên bánh trôi nước ý. Mẹ khen yêu con làm con cảm thấy hạnh phúc lắm. Chắc hẳn các bạn khác khi được mẹ khen cũng đều nghĩ như con, có phải không các bạn mà trẻ con thì tóc phải ngắn giống con trai. Thế mà mọi người cứ hiểu nhầm con là con trai. Con thường xuyên nhận được các lời hỏi thăm âu yếm như: Cu cậu khôi ngô quá. Thằng bé ngoan nhỉ..vv...
vậy là an nam hơn tuổi em rùi anh hum nay là 1 tuổi 1 tháng rồi giống giống lắm annam cũng vậy sở thích là bột và sữa ngày mà ko phanh thì annam xơi hơn 1lit sữa mà vẫn thòm thèm đó bột thì anh nam ăn 3 bữa anh em mik làm quen nha
chào anh Annam thật vui vì anh cùng sở thích với em. không bít anh có sở thích ngắm cảnh quê hương ko?. Còn em nghiện luôn đó. Mỗi khi ông nội bế là em thường ôm chặt cổ ông, trèo trèo lên người ông ( ý em muốn nói ông ơi, ông cho cháu đi ngắm cảnh quê hương) ( vì em còn bé em chưa bít nói). Anh đã biết đi chưa. Nếu biết đi rồi thì hôm nào anh đến nhà em chơi nhé
anh Nam biết đi từ hồi 11 tháng cơ em ơi ! anh Nam ui nói xí hổ anh nhìn thấy con gà mà cũng khóc thét lên ý vì anh chưa đc nhìn thấy cảnh quê như thế nào cả anh Nam ko ở gần nên ko đến thăm em đc đợi tết tới anh về Vn anh ghé thăm em nha
Vậy ah. Vậy khi nào về VN anh qua nhà em chơi anh sẽ hết sợ ngay. Những chú gà là bạn của em đấy. Em thường chơi trò đuổi bắt với các bạn ấy. Các bạn ấy thân thiện lắm(Mẹchimai nói: trộm vía bé nhà chị cứng thật bé nhà em cũng sắp trpnf 11tháng rồi mà chỉ biết đứng thui)
uk anh về anh sẽ ghé thăm em em 11thangs biết đứng thì khoảng nauwr tháng nữa là em đi dc anh Nam ngày trc cũng vậy đó giờ anh Nam phải ăn sáng đã chút nữax nói chuyện tiếp với em mà tên thật của em là gì?