Nhà có 2 cách cách, lắm lúc cũng vui, nhiều lúc cũng đau đầu vì phải phân xử Ban đầu chơi thật vui vẻ, đoàn kết Chân rung 2 đối thủ Rồi Su nhìn thấy cái túi, cúi xuống lấy Chiến tranh nổ ra Bất phân thắng bại Su chạy lại với bà Chíp - Kẻ chiến thắng
Hic, cuộc chiến ngày nào cũng xảy ra vậy đó các mẹ ơi. Thường thì phải can thiệp ngay bằng cách tìm cái tương tự đưa cho đứa kia. Nhưng mà khổ nỗi chúng nó vẫn chỉ muốn cái đang tranh giành thôi nên túm lại là cất luôn k cho đứa nào hết. Đi mua đồ gì cũng phải mua cả đôi chứ k đứa nào kém đứa nào hết. Chíp thì khỏe hơn (do bự hơn) nhưng Su thì hay chơi dại, toàn đập vào đầu em thôi à. Chị Su thì hay phá nghịch phá em Chíp, còn em Chíp lại đành hanh k ai bằng. Bé Bảo Nhi đang tiếp tục dẫn đầu tháng 10 k vây? Chúc Bảo Nhi chiến thắng nha
Hì hì, hôm đó k can thiệp để chụp ảnh mà. Ngày nào cũng có sự vụ xảy ra đấy ạ. Mới nhìn thấy nhau thì Su ơi, Chíp ơi ra vẻ thân lắm. Chơi được 5 phút là bắt đầu có chuyện. Nhà có 2 đứa đã thế này, k biết ở nhà trẻ, cô giáo phân xử 20 cháu ra sao nhỉ? Giới thiệu là Chíp là con mẹ nuoc tinh khiet còn Su là con ông anh trai ạ. Mẹ cháu và chị dâu rủ nhau mang bầu và đẻ cách nhau có 1 tuần thôi á
Sinh đôi vui quá nè! Nhưng bạn chắc cực lắm đây! Ráng lên, cực 1 lần rồi khỏe!!!!Mà sinh đôi có chị có em cùng chơi, các bé chắc ko vòi mẹ nhiều đâu. Bảo Nhi vô top 5 thôi, chứ Bảo Nhi ko chạy nhanh kịp cu Kem con meKem rồi! Bảo Nhi chỉ có nước ... oánh cu Kem rồi giựt giải nhất thì được
chào su-black, chứng tỏ mấy mẹ đọc thôg tin ko kỹ nhỉ, mẹ bé cho bé đi thi đã quảng cáo là 2 đứa gần nhau nhưng em còn hơn tháng chị đúng ko??tớ thích cô su nên em bé nhà cậu là tớ nhớ nhất đấy....
Chíp nhà bạn chắc cũng sinh đầu năm 2008 à? Thế Chíp sắp được 2 tuổi, mẹ chuẩn bị tinh thần là vừa đấy nhỉ
Ảnh các bé nhà mẹ ngộ quá, quần áo trông cũng ngộ nhá, sinh đôi nuôi vất vả hơn nhưng nhìn các con chơi thì thích quá mẹ nó nhỉ!
Dạ, k phải sinh đôi đâu ạ. Con mình và con anh ruột, sinh cách nhau 1 tuần. Các mẹ thấy giống nhau quá à? Vừa bình chọn cho bé Tun nhé, bé mặc bộ hồng yêu quá