Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng vào vote cho Xoài rồi, em đang bảo mọi người trên Face vào vote, he he he
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui thật hả chị? mẹ chị là nuôi dạy hổ thật ạ, hi thế giờ mà mẹ chị nhớ nghề thì làm sao nhể.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em vote cho bạn Xoài rồi nhé, hình như mấy bạn kia có người nhà làm admin hay sao mà lượng người post cao thế không biết. Em thích nhất tấm Xoài chắp tay và cầu nguyện, em ý thánh thiện trong sáng như một thiên thần ấy. Chúc mừng mẹ Hienlinh nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Xoài mới được 19 phiếu thôi các cô, các bác ạ. Cô bác nào đang ol thì vào ủn đít cháu nó cái nhíe :x
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c nghĩ chắc mỗi ng đc 1 lần thui, chứ 0 đc nhiều đâu. vừa này c vào nó bẩu là bạn đã bầu rùi, 0 đc bầu nữa. chắc mỗi đ/c IP chỉ bầu đc 1 lần. có thể lúc mình ấn đi ấn lại cũng là lúc ng khác vote...cứ tưởng vote đc nhiều thì tranh thủ vote cho Xoài...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái này thì em không có ý kiến gì. Nhưng còn vụ ngày thứ 10 sau ngày đầu tiên của kỳ kinh thì em biết nè, vì em hay phải đi sa theo dõi trứng vào ngày đó. Nhiệm vụ của mẹ là phải ăn uống tẩm bổ từ giờ tới hôm đó để trứng có thể phát triển tốt, ít nhất là khoảng 18mm nếu được 20mm thì càng tốt, như thế mới đủ điều kiện để thụ thai.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Loa Loa Loa, các mẹ ơi, em phát hiện ra là, các mẹ bấm vote xong các mẹ tắt đi, rồi lại click vào cois link mà mẹ Xoài cho, bấm vote tiếp, nhảy số ầm ầm, em dc mấy phát rồi nhá, hé hé hé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ứ đc đâu e ạ, chắc lúc í cũng có ng vào vote đấy. c cũng thử mấy phát rùi mà ứ đc. nó vẫn bẩu là bạn đã vote rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ơ, sao tự dưng im ắng thế nhỉ? Cả nhà đi đâu hết rồi thế này. Nhà cửa vắng vẻ quá... Này, có ai ở nhà không? nhà có choá không đới...
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cả nhà ơi ở đây em dùng 3G chán quá vào nhà mình rất chậm huuuuuuuuu Hienlinh: đã vote cho con gái nhé! trộm vía con gái yêu quá! chúc con có giải nha!!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì, chị nhận được tin nhắn của gái rồi ... Ko biết có bon chen mà nhận quà được ko nhỉ ????
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi để em đáp trực thăng mang nên đó nhA HIIIIII hiiiiii các mẹ ở sau thì đuọc giảm giá cho lần sau chị ạ , mà chị ơi chị phải hạ Sơn một ngày gặp chị em nhà mình chứ hiiiiiiiii
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tềnh hềnh là chẳng thía lào hết nhóe. Chưa thấy động đậy chi, mà chị hum lay mới đau ti, đau cả lưng, hơi lợm giọng, bụng ngang ngang, chắc mai NÓ đến
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E vừa vote cho bé Xoài nhà chị Hienlinh, trộm vía, bé yêu thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo các chị là như chị Hae nói ,chính mc e đề nghị cho bọn e ra ăn riêng. Mc e nói với ch e từ hồi e đi Đà nẵng cơ, cũng phải hơn 2tháng rồi. Lúc đấy e bảo ch e là k ăn riêng,vì thực ra các cháu cũng chỉ ăn 1 bữa với ông bà, bữa còn lại thì có mõi 2 ông bà lọ mọ cũng khổ.. lắm lúc nhìn mc e vất vả chợ búa, cơm nước xong lại quán xá cũng thấy khổ bà. Nhưng mc e k chỉ nói 1lần mà nhắc lại mấy lần rồi. Hôm nọ bà k nói là cho ăn riêng mà k ăn nữa,mà bà bảo e là: thôi từ giờ để mẹ đi chợ cho, để dành tiền mà còn đi đẻ. Nhưng mà làm sao e dám làm thế, bjo thất nghiệp ở nhà chơi k, chỉ có buổi chiều e loanh quanh đi tiếp thị thôi,k lẽ buổi sáng ở nhà cả buổi đợi mc đi chợ về rồi nấu ăn ạ? E thì ăn 2bữa còn chồng e đi làm chỉ ăn 1bữa ở nhà thôi. Bjo ra ở riêng cũng mất ít nhất 3triệu mua sắm đồ bếp,e tính mua bếp riêng,nấu riêng chứ k chung bếp. Đã riênh là riêng luôn, vậy nên lại fai sắm lại bếp ga, tủ lạnh thì e đang tính mua nợ nhà đứa bạn thân của e roài. Sau này đẻ thì tháng đầu có nhà ngoại xuống chăm cho, tháng sau thì e về ngoại,tầm 3tháng về lúc đấy con cũng cứng cáp rồi thì em nhờ bà bế rồi tranh thủ nấu ăn. Nói chung là vất vả nhưng mà cũng fai tự lo dần thôi ạ. E cũng muốn thế cho chồng e có trách nhiệm. Cả tuần trc ch e đi làm về là ngồi luôn quán bia,1m e cứ lủi thủi ở njaf tủi thân k chịu đx. Thế nên mấy hôm nay e làm cho 1trận lanh tanh bành rồi k muốn nc j cả. Để xem sửa đổi tnao..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo các chị là như chị Hae nói ,chính mc e đề nghị cho bọn e ra ăn riêng. Mc e nói với ch e từ hồi e đi Đà nẵng cơ, cũng phải hơn 2tháng rồi. Lúc đấy e bảo ch e là k ăn riêng,vì thực ra các cháu cũng chỉ ăn 1 bữa với ông bà, bữa còn lại thì có mõi 2 ông bà lọ mọ cũng khổ.. lắm lúc nhìn mc e vất vả chợ búa, cơm nước xong lại quán xá cũng thấy khổ bà. Nhưng mc e k chỉ nói 1lần mà nhắc lại mấy lần rồi. Hôm nọ bà k nói là cho ăn riêng mà k ăn nữa,mà bà bảo e là: thôi từ giờ để mẹ đi chợ cho, để dành tiền mà còn đi đẻ. Nhưng mà làm sao e dám làm thế, bjo thất nghiệp ở nhà chơi k, chỉ có buổi chiều e loanh quanh đi tiếp thị thôi,k lẽ buổi sáng ở nhà cả buổi đợi mc đi chợ về rồi nấu ăn ạ? E thì ăn 2bữa còn chồng e đi làm chỉ ăn 1bữa ở nhà thôi. Bjo ra ở riêng cũng mất ít nhất 3triệu mua sắm đồ bếp,e tính mua bếp riêng,nấu riêng chứ k chung bếp. Đã riênh là riêng luôn, vậy nên lại fai sắm lại bếp ga, tủ lạnh thì e đang tính mua nợ nhà đứa bạn thân của e roài. Sau này đẻ thì tháng đầu có nhà ngoại xuống chăm cho, tháng sau thì e về ngoại,tầm 3tháng về lúc đấy con cũng cứng cáp rồi thì em nhờ bà bế rồi tranh thủ nấu ăn. Nói chung là vất vả nhưng mà cũng fai tự lo dần thôi ạ. E cũng muốn thế cho chồng e có trách nhiệm. Cả tuần trc ch e đi làm về là ngồi luôn quán bia,1m e cứ lủi thủi ở njaf tủi thân k chịu đx. Thế nên mấy hôm nay e làm cho 1trận lanh tanh bành rồi k muốn nc j cả. Để xem sửa đổi tnao..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà không có chóa đâu bác ơi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sơn loang lổ lắm c ạ, nên e phải ngồi cạnh chỉ chỏ mà hehe MC e cũng chẳng biết bh thế nào, bọn e đi ra ngoài mà, xong về thì lên phòng luôn. e chẳng hỏi chẳng nói j luôn, đỡ mang tiếng cãi với bật, cũng may có cả chồng ở đấy k phải 1 mình e lúc đấy nghe giọng bà rơm rớm chứ, chắc vừa cãi nhau với ai
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng đang chuẩn bị đón NÓ đến đây chị ạ, đang mỏi lưng và khó chịu hết cả người ra. Hie hie vậy nà chị em mình trùng ckk vứi ngay roài hỉ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh em tính thế cũng phải, bà thương thì bà vẫn đỡ đần nhưng cho chồng mình có trách nhiệm hơn, cứ về lại đi uống bia là không được. Chà mà em cũng kém chị có 5 tuần thôi nhỉ, đã 23 tuần rồi cơ đấy, nhanh thật!