Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) mình cũng fai làm giá đỗ thôi, nhưng mình ko có lá tre, lót bằng vải dc các mẹ nhỉ
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nay chị trông rau muống rồi, sẽ có dịp trả bài nhé!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhìn thích quá em ơi... Chị đang đình trồng đậu, lên chợ bưởi mua hạt giống ở hàng nào em nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em cũng đang mon men làm giá đây, đợt này nghe thông tin về giá mà em ghê răng quá, Ỉn nhà em thì lại rất thích ăn giá nữa chứ, huhu, dù đã dùng máy khử Ozon rồi mà vẫn ghê răng quá.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị lên vào ngày chợ í thì sẽ có nhiều hàng bán lắm. Ngày chợ là ngày có đuôi 4 và 9 âm. Em hay mua của bà già ngồi góc cuối cùng chỗ gần chợ Bưởi í ah, chỗ đó đằng sau là cây ATM, và lối vào chợ bưởi. Bà í có đủ loại hạt lun! Chị trồng rau muống bi giờ thì đc ăn ít nữa thôi, vì khi sương xuống là rau muống hổng lên nổi. Nếu có mái che thì vẫn ăn bth chị ah !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm trc định trả lời em mà cái máy nó đơ thế là tạch luôn. Vườn nhà chị giờ đang để phơi đất, còn mỗi mùng tơi và mấy thùng rau muống thôi.... Em làm giá đỗ đi, dễ ợt mà. Chị mô tả cách chị làm ở trên rồi đấy. Trc chị làm giá đỗ bằng bao tải, hoặc khăn lên chán lắm, có lúc còn bị mùi nữa.. nhưng khi làm bằng lá tre thì tuyệt vời lun ! Trên này hôm trc chị thấy một mẹ bán giá đỗ sạch làm như mình này, giá 25k/kg cơ đấy ! Có khi nhà mình làm giá đỗ bán đê ... lời phết đấy !
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hehe, em cám ơn chị nhé, nhất định em sẽ làm giá đỗ, mình làm ăn cảm giác ngọt hơn chị ạ, mà chị kiếm lá tre ở đâu đấy ạ? Em đợt trước tết đi xin lá tre mà mãi chả có. hic,
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Giá đỗ mình làm ăn bùi hơn giá đỗ ngoài. 2 là để đc lâu hơn ! Ăn sống cũng yên tâm Chị mua giá đỗ rồi xin lá tre lun ! Em xin lá tre dưới quê í. Đằng nào em chả lấy gạo dưới quê lên ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị sướng thế, xin lá tre ở hàng bán đỗ luôn á? Ở đâu để em qua em mua đỗ hả chị? Em tuần nào cũng làm 1 - 2 chuyến gạo lên, nhưng mà gạo gửi qua xe khách, đều tính cước đấy chị ạ, để hnaof em thử hỏi chú em xem, liệu gửi thêm 1 túi lá tre thì có bị tính cước k, hy vọng là k, may thế, chị cho em gợi yws, em cám ơn nhé.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình vừa trồng thêm 1 hộp húng láng, đặt ở ban công
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi, cái húng đấy trồng lên thích lắm nó cứ già rồi nó lại trẻ trở lại, nhà em trồng gieo hạt cơ, mà bj lên tốt, nó nở hoa rồi hạt nó bay ra chỗ khác, lại mọc thành 2 cây con, em mới đánh ra 2 chậu để trồng thêm rồi, húng láng nhà em ăn mệt nghỉ. hihi, công nhận nhà mình trồng thơm thật
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nghe ham thế, hôm nọ chị đi mua giống hạt mồng tơi thì quên vụ giống hạt húng láng. Hôm nào phải đi mua ít giống rau thơm mới được, chứ đợt trước trồng bằng bó cây giống mua ở chợ Bưởi, nó ngóm củ tỏi hết rồi. Haizzzz À vụ lá tre thì các mẹ ở Hà Nội có thể một ngày đẹp trời nào đấy đi qua cầu Long Biên thì xuống đó xin ít lá tre hoặc là lên Bãi Tre ở đường An Dương có rất sẵn nhé! Mẹ Hải An ơi, chị hỏi em về vụ lá tre đấy, chỉ vặt có nhõn lá tre thui hả hay để một ít cành con con ở ngọn vẫn ok? Hihi...chờ tin em trước khi làm vì...lười, nghĩ nhặt toàn lá không thì ngại phết.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi,kiểu này thì em phải gửi lá tre ở quê lên thôi, chứ lên cầu long biên và bãi tre thì chả biết bj mới lên đc.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) nhà em làm giá bằng bao tải ăn vẫn ngon như thường, chứ giờ kiếm lá tre cũng mệt phết đấy ạ, phải ra tít ngoài đê mới có. dụng cụ của em có mỗi cái nồi với mảnh bao tải, 2 cái đĩa, 1 bình nước 2 lít để chèn làm bằng bao tải mà giá bị hỏng có thể tại đỗ nhặt chưa kĩ, cho giá uống nước chắt không hết nước
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Các mẹ ơi cho em tham gia với nhé. Nhà em ở chung cư có cái ban công bé bé cơ mà em cũng tập tành trồng rau. + Hiện tại có 1 hộp trồng mồng tơi (Hình như em hợp với mồng tơi trồng chả chết bao h ) + Rau cả mua câu con về h sống được mỗi 1 cây mà còi cọc ko lớn được ý, thương lắm. + 2 hộp nữa thì 1 hộp em vãi hạt rau cải xanh 1 hộp vãi hạt rau cải cúc : mà bọn này buồn lắm ạ. cứ lên mầm canh tốt được tầm 2 đốt ngón tay thì tự nhiên thân teo đi, đổ rập xuống và ra đi + Em đang gieo hạt mùi tàu mí cả xà lách mà chưa thấy lên mầm cơ + Đợt trước mua câu rau húng bạc hà với lại kinh giới về chồng => Héo mà chết. Hình như em không có tay trồng rau hay sao ý, huhuh. Có mỗi mồng tơi là ở lại với em. Bùn xế. Nhìn vườn rau của các mẹ Gato quá đi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình cũng đang trồng rau đây, cho mình đánh dấu cái nhé! Chúc bạn đắt khách!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chúc cả nhà nghỉ Lễ Quốc khánh thật vui và hạnh phúc
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Trùi ui, đẹp quá, cám ơn chị nhiều, mấy ngày nghỉ chả cần đi đâu, chỉ cần ngồi ngắm hoa là cũng thấy xả stress rùi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ Hải An ơi, chị nộp bài giá đỗ nè! Hihi...cái rổ có giống nhà em không? Sau khi tắm táp cho em ý nè, mời cả nhà thưởng thức giá đỗ sạch nha. Công nhận là thành công ngoài sức tưởng tượng, không nghĩ lại dễ thế, cũng nhờ mẹ Hải An với các mẹ trên này làm cho mẹ cháu có thêm quyết tâm để tiến hành cái vụ này. Từ giờ nhà yên tâm là có giá sạch ăn, khỏi phải lăn tăn về vụ hóa chất mà cũng...rất rẻ. Chịu khó tí ti là cả nhà có món trộn hay xào rùi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) E làm giá đỗ = cát, rất nhàn mà giá lên cũng mập lắm ah.