Ui thứ 3 bay rồi à, Ăn xong rồi đi thẳng ra Sân Bay Giang ơi Thế là từ nay HR cũng còn lâu lâu mới được gặp lại Giang nhỉ Đúng là phụ nữ, hết lòng hy sinh vì chồng con. Giang bỏ việc, tớ tiếc chỗ làm của Giang lắm ý
Hoành tráng quá cơ! Hội trưởng hội phó nằm ổ thế này sốt ruột quá cơ các bà nhỉ! Hihihi! Tớ đi BKK 2 lần rồi nhưng mà toàn đi họp, có chơi được cái gì đâu, thăm được mỗi cái chùa Vàng và đi siêu thị. Đi Thái cũng thích nhưng mà bi giờ hay biểu tình ghê cơ. Hôm trước anh xã nhà tớ đi đúng đợt sân bay bị đóng cửa, vật vã đi ô tô mãi mới về được.
Hẹn gặp lại nhé, tớ bay sớm nên đi sớm lắm. Tớ cũng chưa ăn lẩu đấy lần nào, híc, sao k ọp sớm tí nhỉ. Chỗ làm cũ của tớ à, hihi, tớ k tiếc hoàn toàn lắm
Giờ này vắng tanh chẳng có ai, tôi vào dọn nhà để đóng cửa hihi. Nói thế chứ từ giờ đến tối chắc còn ối người mò vào. Vụ đi ăn lẩu có bà nào trung tâm đi ko để tui đi cùng cho vui nào. Chứ một mình đến đó bị các mụ kia bắt nạt chết hihihi Còn vụ đi thái, đợt này vé đang giảm giá nhiều lắm. Minh Anh mà đã nhận làm trưởng đoàn rùi thì nên đi tự túc, chứ chạy theo tour mệt lắm (đó là những bà bị say xe nhé, chứ tôi thì nhạc nau\ò cũng nhẩy ). @: Minh bon: chúc bà thi tốt nhé Hai mẹ con cố lên @: Giang: CÒn mấy ngày nữa bà đi rùi, chắc cũng chẳng có dịp gặp nhau trước khi bà lên đường, thui chúc ga đình bà đi thượng lộ bình an, hai con sang đó khỏe mạnh để mẹ Giang bớt vất vả. Không có gì bằng cả nhà đoàn tụ đâu bà ạ, có gắng lên nhé.
Hihhi, tớ vào điểm danh nhé ! Ít nhất là cũng có một bài điểm danh không lại bị phê bình Mấy vụ off tớ chỉ dập dòm thôi nhé, không dám chốt hạ vụ nào vì đợt này tớ cũng hơi bận !
Hương Nhím Thỏ ơi, có tớ nhà ở CG, làm ở trung tâm đây. Hẹn nhau đi cùng nhé! @ Trà ơi, có ọp lẩu cá kèo ko, tớ qua chỗ làm đón Trà đi?
>> Đội công tác Thái Lan: Nhà tớ đi công tác 3 người, nên các bà chiếu cố cho nam "nhân viên" đi cùng cho cân = lực lượng nhé.
Chắc cuối th11 tôi nghỉ làm cq hiện tại, ăn chơi phè phỡ hết Tết để chuẩn bị xin vào chỗ mơi. Cho suất đăng ký nhé, thik lắm chỉ lăn tăn là 2 đuôi con nhỏ qúa, còn máu lắm vì hơn 30t đầu chưa ra khỏi được đất nước VN..ặc ặc
Cho tớ đăng ký vụ OFF lẩu cá nhé, muốn chia tay với Giang, G đi ko nhỉ ? Th3 hay th4 tuần tới đấy các bà
Sếu ơi thứ 3 ọp tớ đưa thìa nhé, để trong túi từ lâu rồi nhưng đợt này toàn đi đón Cua nên k về đường đấy, sorry nhé Mụ Bup nhớ đi nhé, tớ thấy mặt trên ảnh rồi, còn ngoài đời thì chưa
Thi sát hạch bằng lái xe đấy Minh Anh ạ, còn thi chứng chỉ chủ nhật tuần trước đang phải thi lại thực hành đây, mình lái thử toàn 90 điểm thế mà đến lúc lái thật về gần đích rồi còn bị trừ 10 điểm thế là out. Cơ bản là tôi tập được ít quá, hôm thi chứng chỉ mới lái thử được 2 vòng xe chip nên chưa quen xe, mai thứ 7 lại tập xe chip tiếp, CN thi lại chứng chỉ, thứ 3 thi bằng thật. Tôi chỉ mong cho qua cho xong đi, đang bầu bí mệt lại cứ phải cố, oải lắm rồi. @An: nếu vụ off chuyển sang thứ 4 thì chắc tôi đi được.
>>ALL: Tớ vào điểm danh khoe ava mới nào. Kỷ niệm ngày cưới chồng tớ chả tặng gì, 20/10 thì chỉ nhắn tin chúc mừng thôi. Nhưng tối qua tớ đang cho Tom ăn thì tự dựng chồng ra nằm cạnh rồi xoa lưng, bóp vai cho vợ. He he. Hai vợ chồng nói chuyện linh tinh cũng thấy vui vui. >>Vụ đi Thái: Các bà ác thật, nhè lúc tớ nghỉ đẻ để rủ nhau đi Thái. Ghét.
Ngọc mới đổi avatar à? nhìn em bé yêu quá đi mất, làm tớ hồi hộp mong từng ngày để đón em bé nhà tớ quá :goodman::goodman::goodman: Tiện thể chào ngày mới, chúc cả nhà ngày làm việc cuối tuần bàn bạc vụ ọp ẹp rôm rả nhá :-({|=
Vụ này ác 1 là mụ Hằng : Muốn đi trả thù vớ vỉn hihi Ác 2 là tớ : Tớ muốn đi cùng xã & Toon lâu lắm rồi but chưa gặp đựoc cạ siêu English nào cả. Nay vớ đc Hăng, BoBo ...nên tóm chặt ngay.