Huhuhuhu.........chi oi tha cho em.........em trót dại lần đầu....cũng là......những lần kế tiếp.........kakkkaka......:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
là trên chổ Lucyfer có bán 1 bộ 7 cái thau inoc 180k từ nhỏ đến lớn, ai mua thì đăng ký mẹ nó mua giùm
Mọi người đi vắng hết trơn à, để mình ên 'chiến đấu' với cọp...may ra có Bambi 'chống cự' chung, níu không chắc....hixhixxxx....không có ọp ẹp gì được luôn quá à
Có người tính đốt nhà tui này mọi người ới ơi.....Beo hơi bị xinh đấy, có thấy giống mẹ không dợ Đảm bảo 100% con ruột của ax hehe (theo tính toán thì chắc là thế).
lucifer nho mua dum chi bo thau inox nhen, mai neu co di op chi lay luon. tren tinh than la du hop do, ko biet co bi truc trac gio cuoi ko nua, chi la hay bi cai vu nay lém
em thống kê danh sách mua hàng nhá : 1- bapluoc : 5 chai chanh dây 2- metin&tit :5 chai chanh dây 3- ngocthu :2chai chanh dây + 1 kg dâu 4- tiểu cần : 2 chanh dây + 1 kg dâu (có dâu Pháp càng tốt nha tina - loại nhỏ nhỏ, tròn tròn đó 5-memummim : 3 chai chanh dây nhá 6-Cunbeo: 2kg dâu (loại nhỏ nhỏ, tròn tròn)
cả nhà ơi từ Thanh da qua cho opp đi duong nao nhanh nhut vay? mai chac di xe om qua, di thi thich ma nghi cai canh lo giu no ko 88888 gi duoc mà rầu, ko biet mai co phai dan luon 2 dua ko, co gang na theo 1 dua nho thoi
Chào cả nhà,chúc mọi người vui vẻ,cả tuần rồi ko ghé về thăm nhà được,giờ vào xem thấy 67trang rùi đọc ko nổi nữa,lại đi thôi
Beo nay sao rồi chị,bé sốt siêu vi hả chị,mấy ngày nay bận em ko vào nhà đc,kế hoạch ọp ẹp như thế nào vậy chị,cho em biết địa điểm với,mấy ngày ko vào giờ đã 67 trang rồi em đọc ko nổi.
Chào em thân yêu,mấy hôm trước chị đi nộp báo cáo mà vội quá ko vào em được,em và mọi người đi Lộc Ninh hả,đi mấy ngày về vậy,chắc là chị đi ko được wá,thời điểm đó chị chuẩn bị về Ban mê thuột thu hoạch cafe cả tuần mới xuống nên đi hoài tội nghiệp Phước lắm
gần Hồ kỳ hòa phải ko em,chỗ kỳ trước mình ọp đúng ko,có lẽ phải 11h chị mới tới đc wá vì nhóc Phước đi học anh văn 10h30 mới ra,mọi ngừ cứ 8888trước chị tới nhập hội sau cũng đc
kể cho mọi người nghe nè: -có 1 ông xếp nọ sáng đi làm nhưng quên kéo khoá, cô thư ký thấy đỏ mặt nhưng không biết nhắc xếp bằng cách nào, đành nói: -xếp sáng đi làm quên đóng cửa ga ra. xếp nhìn xuống ngượng ngùng đành chửa cháy: -thế cố có nhìn thấy chiếc BMW tui để trong đó không, cô thư ký trả lời: - không, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc xe đạp sẹp lốp nằm ngẻo cổ qua 1 bên thôi ạ. !