Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chúc cả nhà ngủ ngon (u):-k](*,)](*,)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mệt quá cả nhà ơi. Cả đêm qua e ko ngủ đc vì bị đi tiểu rắt va buốt, có làn còn có tí máu nữa, số e sao mà khổ sở lắm bệnh thế hĩ ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi sao thế bà. Đi khám xem sao chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ chị Anna nói đúng đấy chị Rồng à, thôi đừng buồn làm gì ạ, tháng sau ra ở riêng rồi chồng chị sẽ thay đổi thôi ạ CHồng em dạo này k biết thế nào mà chưa ra ăn riêng nhưng thấy vợ vất vả quần quật từ 5h sáng tới 8 -9 giờ tối nên cũng biết thương vợ chút ít. Ít ra thì sáng sớm cũng dậy dắt xe ra, ăn sáng xong đi làm, chiều vợ đi làm về đi chợ thì chồng ucngx xúm xít và nhặt rau, đi ra đi vào trong bếp xem vợ có cần giúp gì k, ăn cơm xong chồng lại bê bát đi rửa còn bảo vợ làm ngâm quần áo đi tý giặt cho nhanh, rồi 2 vc đi tắm xong là ch được ngồi máy tính còn vợ giặt quần áo. Em thấy thế là tiến bộ rùi ạ, Chiều đến còn rửa xe cho vợ lúc nào cũng sạch bóng loáng nữa. Em thấy chồng em có những thay đổi đó là vì bố mẹ chồng em tự tạo ra đấy, bmc em càng khắt khe với em bao nhiêu thì chồng em càng thương em bấy nhiêu, em k bao h nói gì, k bao h kể lể gì hết, em chỉ lẳng lặng làm mọi việc và khi xong rồi em nằm vật ra giường k nói câu gì, thế là chồng em đủ hiểu hết mà. Tháng sau vc em cũng ra ăn riêng ạ, vì bây h k ăn riêng mà cũng như ăn riêng rồi vì sáng sớm em nấu ăn sáng 2vc ăn, còn bc em tiêm thuốc xong phải anư đúng giờ, chiều bc em cũng phải ăn đúng giờ còn vc em về , em đi chợ xong nấu cơm thì đã muộn nên chỉ có 2vc ăn cơm, mc thì ăn vô tội vạ, lúc thì ăn cùng lúc tận 8 - 9 h mí ăn, nên chung mà cũng như riêng, riêng ra ông bà đỡ nói là bám lấy ông bà, với lại chính ông đã nói k dưới 5 lần là cho vc em ra ăn riêng ( nhưng chỉ noó khi k có mặt chồng em) nên bây h ra luôn cho ông bà thoải mái
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! CHị bị viêm đường tiết niệu rồi ạ, viêm nặng đấy, Chị ra hiệu thuốc mua Ofloxaxin về uống nhé, đảm bảo uống 1 ngày là khỏi ngay, nếu khỏi rồi chị dừng thuốc thôi ạ vì cái này có tác dụng phụ là daud dầu buồn nôn đấy ( nhưng cũng tùy người thôi, em thì k thấy có tác dụng phụ đó) thuốc này anh trai em làm bs kê cho em đấy, em uống thấy nhanh khỏi lắm chị ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! điểm danh ngày mới...................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào buổi sáng cả nhà!!! hiiiiiii. Lâu lắm k vào nhà mình, page tăng kinh khủng quá!! mấy hôm nay nắng nóng thế nhỉ? mới sáng ra mà nóng thế k biết. mama ơi tính hộ em tháng này với ạ 17/7, 21/8.em cảm ơn bác ạ.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi em bị như vậy mấy lần rồi, chị uống nhiều nước rau ngô luộc ý ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi, lần trước em cũng bị giống chị tilu đấy ạ, vừa đi xong lại thấy buồn mà mỗi lần đi sợ khiếp đi được. e cứ tưởng là bị nóng trong nên mẹ em nấu đỗ đen ko đường để uống nước và uống bột sắn dây thế là hết, sau rồi lâu lâu em k thấy bị nữa...e cũng thấy có bác bảo e là viêm đường tiết niệu, vậy mà e chẳng thuốc thang j k biết có sao k nhỉ? mà hình như bị vậy cũng khó có thai phải k các chị?dạo này lại bị tiểu đêm mới chít chứ, dậy đi xong là mất ngủ luôn, khổ thế chứ lị...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi triệu chứng của nhiễm trùng đường tiểu chị nhé. Mà bệnh này thì phải đi khám và uống theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu chị để lâu thì rất bất tiện và điều trị mất thời gian hơn đấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! xem chừng nhà mình nhiều mẹ bị như vậy hiiiiii trứoc chị cũng bị mấy ngày đi khám BS bảo viêm đừong tiết niệu nên kê thuốc và dặn về uống nhièu nứoc và nứoc dâu ngô lọi tiểu thì ko bị tái phát đến giờ là 4 năm rồi chưa thấy tát phát quan trọng là uống nước lợi tiểu! chị Tilu đi khám rồi về uống thuốc cho mau khỏi nha chị!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đêm qua nhà mình thức khuya nhưng vẫn dậy sớm các chị nhỉ. Chúc cả nhà một ngày tốt lành. Sáng nay SG có chút man mác của đất trời vào thu ah.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí thanks em .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! HN thì nóng điên người em ơi! chị người lúc nào cũng rực sữa nữa nên nóng lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tinh trùng chui vào vỏ trứng để thụ tinh chứ có phải chui vào niêm mạc đâu gái ơi he he...Niêm mạc là lớp mạch máu lót phía trong lòng tử cung mừ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi hôm qua chị nhận được tin nhắn của em rồi,HC lần này nhất định sẽ đến nhận quà.Hi...hi. À mà em có gian bán hàng ở HC thế em TL có được đi theo mẹ không để các bác các cô thay nhau bế chứ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Hiền đi du lịch về có quà cho cả nhà ko thế ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic, khổ thân bà quá. Đi tiểu ra máu dư vậy thì nên đi khám xem có bị làm sao không bà ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ui, thế thì chị bị viêm đường tiết liệu rồi .chị đi khám bs bảo sao ạ? chứ đang bầu bì dư này mà còn khổ sở thế thì mệt lắm c ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ko có gian hàng chị ạ mà chỉ ké ở gian Vùng miền thôi ạ! hôm HC chị em nhà mình ghé qua và off nha chị! hôm đó thì ko cho TL đi được ròi chị ạ, em hẹn nhà mình vào buổi off khác nha em sẽ bế TL đi để các cô các bác bế cháu ạ hiiiiiiii